Bộ phim truyền hình dài tập Cha tôi, người ở lại đang phát sóng trên VTV3 đã tạo nên sức hút lớn với khán giả truyền hình và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Tối 16/4/2025, tập 27 của phim được phát sóng, cũng là cột mốc đáng nhớ khi đoàn phim chính thức hoàn tất quá trình ghi hình sau 7 tháng làm việc miệt mài. Trong suốt thời gian đồng hành cùng dự án, các diễn viên, đặc biệt là dàn diễn viên chính không giấu được cảm xúc bồi hồi trong ngày quay cuối. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh hậu trường và tâm sự xúc động như một lời tri ân gửi tới ê-kíp và khán giả đã đồng hành.

Diễn viên và ê kíp phim Cha tôi, người ở lại. Ảnh: VTV

Nữ diễn viên Ngọc Huyền (vai An) đã chia sẻ đoạn clip hậu trường, trong đó cô nhiều lần rơi nước mắt. Cô viết: “Không phải lần đầu tiên chia tay một bộ phim, nhưng lần này đặc biệt khó quên. 7 tháng qua thực sự là quãng thời gian đẹp như một giấc mơ. Mình được làm điều mình yêu, được sống trong tình thương và làm việc với một ê-kíp tuyệt vời”. 

Cô cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Mình sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời này. Thật hạnh phúc khi được là một phần của gia đình Cha tôi, người ở lại. Tạm biệt và cảm ơn vô vàn!”. 

Diễn viên Ngọc Huyền xúc động khi bộ phim đóng máy

Cha tôi, người ở lại khai thác đề tài gia đình với góc nhìn mới lạ, kể về cuộc sống của một gia đình gồm hai người cha nuôi ba đứa con hai trai, một gái không cùng huyết thống. Mạch truyện gần gũi, giàu cảm xúc đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua từng tập phim.

Các diễn viên chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm

Trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất chọn cách mua bản quyền kịch bản nước ngoài để rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo mức độ an toàn về nội dung, việc Việt hóa lại các câu chuyện vẫn luôn là một thử thách lớn. Quá trình chuyển thể đòi hỏi người làm phim phải đầu tư công sức để giữ được hồn cốt văn hóa Việt trong bối cảnh hiện đại.