Mẹ chồng tôi đã gần 60 tuổi nhưng tính tình và sở thích thì chẳng khác gì 20.

Bố mẹ chồng tôi có 2 người con trai, hiện ông bà đang sống cùng vợ chồng anh cả. Vợ chồng tôi ở riêng, cũng gần nhà.

Nói về tính cách thì bố chồng tôi nghiêm khắc, còn mẹ chồng thì hòa đồng và mải chơi. Từ khi về hưu, bà tham gia các câu lạc bộ trong khu, từ múa quạt, nhảy dân vũ tới cầu lông, giờ bà đi đánh cả pickleball tuần 3 buổi nữa. Có nhiều hôm bà đi chơi tới mức ông phải đi tìm bà về ăn cơm vì gọi điện không nghe máy. Nói thì bà bảo chơi thể thao làm sao mà kè kè điện thoại được, không cho chơi thì bà bảo người già sức khỏe là quan trọng nhất, có chạy nhảy, hoạt động nhiều thì bệnh tật mới không tìm tới cửa. Thế nên bố chồng tôi chẳng thể ngăn được niềm đam mê của bà.

Về chuyện ăn uống thì mẹ chồng tôi ăn uống rất đơn giản. Đôi khi bà chỉ cần quả trứng với ít rau là xong, có bữa thì 2 lát bánh mì,… nhưng bà lại mê món trà sữa, mới đây thì thêm món cà phê muối. Sợ chồng cằn nhằn nên mẹ chồng tự quy định mỗi tuần chỉ uống nhiều nhất 2 cốc trà sữa và 3 cốc cà phê muối. Con cái khuyên bảo thì bà sẽ lập tức phản đối và lý luận rằng cuộc sống mà cái gì cũng kiêng khem thì còn gì thú vị nữa.

Dâu trưởng biếu mẹ chồng 5 triệu, dâu thứ mua 1 tủ trà sữa và cà phê muối, thái độ của mẹ chồng khiến cả nhà buồn cười - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm 28 Tết, chúng tôi về nhà chồng ăn Tất niên, nhân dịp này, tôi mua luôn 20 chai cà phê muối và 20 cốc trà sữa, để kín ngăn mát tủ lạnh để mẹ chồng tiếp khách và uống dần.

Khi mẹ chồng nhìn thấy, bà mừng lắm, chốc chốc lại mở tủ lạnh ngắm nghía khiến cả nhà buồn cười. Còn bố chồng thì chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Lúc nấu cơm cùng chị dâu, tôi mới biết chị biếu mẹ chồng 5 triệu mua sắm Tết nhưng có vẻ bà không thích bằng món quà của tôi. Chị nói cũng biết mẹ chồng thích cà phê với trà sữa, nhưng bà gần 60 tuổi rồi, cứ để bà uống nhiều những thứ đó thì chị sợ không tốt cho sức khỏe của mẹ.

Tôi nghe thế là hiểu chị dâu đang trách mình chiều mẹ chồng một cách thái quá. Nhưng tôi cũng giống mẹ, cảm thấy đời mà không được hưởng thụ những thứ mình thích thì chẳng vui vẻ gì cả. Thế nên tôi phớt lờ lời của chị dâu.

Ăn cơm xong, trong lúc 2 mẹ con nhấm nháp ly cà phê muối thì bố chồng bảo: “Lúc nào con về thì mang hết cà phê với trà sữa về, con muốn để mẹ con bị tiểu đường hả?”. Mẹ chồng liền đứng dậy phản đối, tôi thì bối rối vì thấy sắc mặt của bố chồng tối sầm. Chồng tôi thấy vậy thì ra hiệu cho tôi đồng ý với bố.

Tôi thấy khó xử thật sự, có phải tôi đã sai khi mua cà phê và trà sữa cho mẹ chồng uống thoải mái dịp Tết không? Uống những thứ này tôi thấy còn tốt hơn bia rượu, cớ gì lại bị bố chồng cấm đoán?