13 năm làm dâu dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vất vả về kinh tế, vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng chu toàn mọi việc nhưng không được bố mẹ chồng ghi nhận.

Bố mẹ chồng chỉ sinh được 2 con trai nên khi các con đến tuổi lập gia đình, họ có thêm 2 nàng dâu. Tôi là dâu trưởng nên ở cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng rộng lớn ở quê. Còn em dâu, em trai chồng sau cưới mua nhà ở thành phố đi làm, định cư luôn trên đó.

Bao năm qua, mọi việc lớn bé ở nhà hay họ hàng 2 bên đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm. Việc chăm sóc bố mẹ chồng hàng ngày hay những lúc ốm đau đều do chúng tôi quán xuyến.

10 năm chăm mẹ chồng ốm không được coi trọng, tôi làm 1 việc khiến cả nhà hoảng hốt - 1

Bao năm qua, do sống chung với bố mẹ chồng nên mọi việc lớn bé ở nhà hay họ hàng 2 bên đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm. (Ảnh minh họa)

AD

Nhà chú thím một năm về quê vài lần vào dịp Tết, hè hay giỗ chạp được 1-2 ngày lại đi. Lần nào về, em dâu cũng mua chút quà biếu bố mẹ chồng nên được ông bà rất quý mến, trân trọng. Trong khi chúng tôi ở cùng, chăm sóc chu đáo thì bố mẹ chồng chỉ coi đó là trách nhiệm của con cả, không có gì phải cảm ơn hay khen ngợi khi nói chuyện với người ngoài.

Cách đây 10 năm, mẹ chồng tôi bị đột quỵ nên liệt nửa người dưới, từ đó mọi việc trong nhà càng đổ dồn hết lên chúng tôi. Thấy mẹ chồng không đi lại được, cần người chăm sóc nên tôi bàn với chồng sẽ nghỉ việc để ở nhà mở dịch vụ cho thuê bát đĩa, phông bạt đám cưới nhằm có nhiều thời gian chủ động chăm sóc mẹ chồng.

Hơn nữa, sau khi sinh con đầu lòng xong, mẹ chồng đột quỵ nên tôi cũng bàn với chồng kế hoạch chưa sinh luôn con thứ để chăm sóc bà. Chồng tôi cũng đồng ý với điều này. Vì thế chục năm qua chúng tôi tránh thai bằng bao cao su để không có bầu ngoài ý muốn. May mắn do hợp với biện pháp này mà cả 2 không bị dị ứng hay bị lỡ kế hoạch lần nào.

Mẹ chồng bị đột quỵ như vậy, tất nhiên hàng ngày đều do 1 tay vợ chồng tôi chăm sóc, thuốc men. Em chồng và em dâu thi thoảng về mua cho ít thuốc bổ, biếu 1-2 triệu mà ông bà cứ khen hiếu thuận. Có lúc tôi còn thấy bố mẹ chồng có dự định lên thành phố ở với nhà chú thím để dưỡng già nhưng 2 em ấy cứ lấy lý do con nhỏ, bận đi làm để chưa đón 2 ông bà lên đó.

Cho tới hôm vừa rồi thấy trong người mệt mỏi, buồn nôn và bị tắc kinh gần tháng, lo sợ dính bầu ngoài ý muốn nên tôi đi kiểm tra sức khỏe và siêu âm. Do phải làm nhiều xét nghiệm nên về nhà đã quá trưa, không kịp chuẩn bị bữa trưa cho bố mẹ chồng.

 

Thấy con dâu về muộn, bố mẹ chồng đã trách móc con dâu đủ điều, phàn nàn con trai cả đối xử không tốt với họ. Sau cùng họ còn lấy ra 2 chỉ vàng mà con dâu thứ vừa biếu đợt Tết nói chỉ có vợ chồng chú thím ấy mới hiếu thuận.

Quá thất vọng với sự đối xử thiên lệch của bố mẹ chồng nên tôi đã lớn tiếng nói:

“Nếu bố mẹ quý mến chú thím ấy như vậy thì từ ngày mai con đưa ông bà lên thành phố ở. Con không thể chăm sóc tốt cho ông bà như chú thím ấy được”.

Ngay sau đó, tôi đã gọi cho em chồng và em dâu kể rõ sự việc, bảo sẽ đưa bố mẹ chồng lên đó ở cùng họ. Em dâu thứ nghe được chuyện này đã giãy nảy lên bảo không được vì bận phải đi làm, cứ để ông bà ở quê họ sẽ thuê người giúp việc.

10 năm chăm mẹ chồng ốm không được coi trọng, tôi làm 1 việc khiến cả nhà hoảng hốt - 2

Dâu trưởng 10 năm chăm mẹ chồng ốm không được coi trọng bằng dâu thứ tặng chỉ vàng. (Ảnh minh họa)

 

Đến tận lúc này bố mẹ chồng tôi mới vỡ lẽ và nhận ra tầm quan trọng của vợ chồng con trai cả. Họ xin lỗi con dâu trưởng và còn khuyên vợ chồng tôi đừng vì họ mà kế hoạch quá lâu. Dù sao 10 năm qua tôi kế hoạch, giờ là lúc nên thả để có em bé thứ 2. Bởi họ nói kế hoạch quá lâu có thể dẫn đến vô sinh.

Thấy bố mẹ chồng nhận ra được điều đó, tôi cũng thấy ấm lòng. Nhưng mẹ chồng đang như vậy, tôi sao có thể mang bầu được vì sẽ không chăm sóc bà được tốt. Làm thế nào để tránh thai lâu mà không lo vô sinh đây các chị em?