Vụ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng 2 năm trước, mạng xã hội đã giúp 2 chị tìm thấy nhau sau 17 năm .

20 năm trước vào năm 2004, chị Nga người phụ nữ chẳng máu mủ, ruột thịt cho chủ nhân câu chuyện chị Hải Nam vay 8 chỉ vàng để chữa trị u máu cho con gái. Nhờ số tiền này mà chị Hải Nam có tiền chữa trị cho con vừa có thời gian làm thêm, mỗi lần con ra viện chị Hải Nam lại trả được một ít.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'R210 MAZ RIOMAZ ẢM 39'

Cuộc sống khó khăn, 2008 chị Nga có về Bắc Ninh để đòi nợ nhưng chứng kiến cảnh nhà bạn mình nghèo quá, con thì vẫn nằm viện chị Nga lại về, trước khi về chị Nga mua cho 2 mẹ con một bao gạo, hai túi mì tôm và một ít thịt để cải thiện rồi chị lại đi.

Thời gian trôi qua, cả hai mất liên lạc. Cô con gái u máu ngày nào giờ đã khoẻ mạnh, lập gia đình. Giờ đây cuộc sống đã cải thiện chị Hải Nam nhờ cộng đồng mạng tìm lại ân nhân mình, muốn trả lại món nợ ân tình cũng như 5 chỉ vàng chị vẫn còn nợ người bạn cũ.

Có thể là hình ảnh về 2 người, Thiên Đàn và văn bản cho biết 'Bds Nam cùng VỚi Hải Nam Đinh Nguyễn Thị Yên Phong. tháng lúc 08:27 Bắc Ninh Oishi Lầu Nưong Đô Tháng năm 2004 con gái nhập viên thứ 1980 giúp chỉ vàng 9999 chị đưa bệnh viên chị để trong hộp gỗ màu nâu con qua vườn nhà chị rộng nhiều Ngô nhà bảo chị em muối kho cá, nhà chị vườn hoa trước nhà chị nói ông chị em một bùa gọi Xem thêm máu chạy ,em được Nga Phú thọ quê chị ấy vàng sông người dân món bánh sắn trưởng họ, về ông chị cho 責'

Và như một phép màu, nhờ sự kết nối từ mạng xã hội. Sau 4 ngày đăng bài viết được hàng ngàn lượt chia sẻ, chị Hải Nam và ân nhân của mình đã nhìn thấy nhau. Giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi ngày hai người bạn hội ngộ.