Hùng, một người đàn ông 40 tuổi, luôn tự hào mình là trụ cột gia đình, nhưng cái cách anh đối xử với vợ con lại khiến người ta không khỏi xót xa. Ở nhà, Hùng lúc nào cũng sai bảo vợ con như người làm, chẳng bao giờ biết đến hai chữ “cảm ơn”.

Sáng sớm, anh quát Lan – người vợ hiền lành đã hy sinh cả tuổi xuân cho gia đình – chỉ vì bát cơm chưa dọn sẵn: “Cô làm cái gì mà chậm thế hả? Đưa đây, nhanh lên! Cả ngày chỉ biết ăn với nằm à?” Rồi anh quay sang Minh, cậu con trai 10 tuổi đang rụt rè ngồi học bài, gằn giọng: “Mày học hành kiểu gì mà điểm thấp thế? Đừng làm tao xấu hổ với hàng xóm!” Lan chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ làm theo, còn Minh thì co ro, ánh mắt vừa sợ vừa tủi.

Xong bữa, Hùng vứt lại câu “Tao đi làm đây!” rồi rời nhà, nhưng thực chất, anh lái xe thẳng đến chỗ Mai – cô bồ trẻ trung mà anh cặp kè đã mấy tháng nay.

Với Mai, Hùng hoàn toàn là một người khác. Anh đưa cô đến một trung tâm thương mại sầm uất, tay xách túi đồ, miệng cười tươi rói: “Em thích cái váy này không? Mặc vào chắc chắn đẹp lắm, để anh mua cho em! Em xứng đáng mà!” Mai cười khúc khích, khoác tay Hùng, giọng nũng nịu: “Anh tốt với em quá, em thích anh nhất luôn!” Cả hai đang mải mê chọn đồ, không hề hay biết rằng Lan và Minh cũng có mặt ở đó. Hôm nay, Lan muốn đưa Minh đi mua ít đồ dùng học tập, phần vì thương con mấy ngày nay bị cha mắng, phần vì muốn hai mẹ con có chút thời gian vui vẻ. Khi đi ngang một cửa hàng quần áo, Minh bỗng reo lên: “Mẹ ơi, bố kìa! Nhưng bố đang làm gì với cô kia vậy?”

Lan sững người, nhìn theo hướng Minh chỉ, và tim cô như thắt lại khi thấy Hùng – người chồng mà cô đã hy sinh bao năm – đang cười nói thân mật với một cô gái trẻ, tay còn khoác vai, xách túi đồ cho cô ta. Hùng giật mình quay lại, mặt tái mét khi thấy vợ con. Anh vội buông tay Mai, lắp bắp: “Lan, không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã!” Nhưng ánh mắt đau đớn của Lan và cái nhìn thất vọng của Minh đã nói lên tất cả. Lan không nói gì, chỉ nắm chặt tay con, giọng run run: “Đi về thôi con, mẹ không muốn nhìn nữa.”

Minh, dù còn nhỏ, cũng hiểu chuyện, cậu bé nhìn cha với ánh mắt vừa giận vừa tủi: “Bố tệ quá, con không muốn thấy bố nữa!” Hùng cố chạy theo, nhưng Lan đã quay lưng, bước đi với quyết tâm chưa từng có. Còn Mai, thấy tình hình căng thẳng, cũng giận dỗi bỏ đi, để lại Hùng một mình giữa trung tâm thương mại đông đúc, tay vẫn cầm chiếc váy đỏ rực mà anh vừa mua – thứ giờ đây chỉ còn là biểu tượng cho sự phản bội và cái giá đắt mà anh phải trả.