Tôi 38 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, sống trên phố nhỏ ở Hà Nội, có 2 cô con gái 7 tuổi và 5 tuổi; chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng.
Ông bà có 4 người con, 3 trai một gái, chồng tôi là con út. Ông bà hồi trước được cơ quan phân mảnh đất mặt tiền dài 16m, chia làm 4 phần, mỗi người con trai một phần, ông bà một phần. Khi tôi về nhà chồng được một năm thì gia đình anh cả xây nhà trên 2 phần đất ở cạnh nhà, ông bà bảo đó là một phần đất của anh và một phần ông bà cho cháu trưởng. Anh đi vay 80% để xây, vợ chồng tôi cho anh vay gần 300 triệu. Anh cả bán phở buổi sáng, chị dâu đi làm dọn dẹp và nấu ăn ở trung tâm Anh ngữ. Hiện vợ chồng tôi sống cùng ông bà trong ngôi nhà được xây trên 2 phần đất còn lại, đó là phần đất ông bà cho chồng tôi và anh thứ hai. Anh thứ hai đã tự mua nhà riêng và nói rõ không quan tâm đến phần đất bố mẹ cho mình, tuỳ ông bà xử lý thế nào cũng được.
Tôi làm văn phòng, lương tháng 11 triệu; chồng tôi lương bấp bênh, tháng 8 triệu, có tháng chỉ 5-6 triệu. Chồng khá chậm, không giỏi giao tiếp và linh hoạt trong công việc. Tháng trước, tôi nghe chồng nói lại rằng, vợ chồng tôi phải đưa ông bà 630 triệu, xem như ông bà bán rẻ phần đất của người anh thứ hai cho chúng tôi.
Tôi biết ông bà muốn vợ chồng tôi đưa tiền, một phần để ông bà giúp anh cả trả nợ dần những chỗ đã vay khi làm nhà, một phần để đưa cho anh thứ hai. Khoản vợ chồng anh cả vay của chúng tôi đến nay đã 7 năm nhưng chưa trả được tý nào. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và buồn. Con cái nên được bố mẹ thương yêu như nhau, ông bà xót người anh cả sao không thương cho vợ chồng tôi?
Với chừng đó lương, mỗi năm tôi chỉ tiết kiệm được 80-100 triệu. Ngôi nhà tôi đang ở đã được xây cách đây hơn 20 năm, rất cũ kỹ và xuống cấp. Tôi muốn tiết kiệm tiền để sửa sang lại; giờ ông bà nói như thế, vậy là kế hoạch của tôi hoàn toàn bị phá bỏ và phải kéo dài thêm vài năm nữa. Tôi ý thức rằng, tuổi ông bà bây giờ là an nhàn, vui cùng con cháu, luôn biết ý và hạn chế tối đa việc nhờ đến ông bà trong công việc gia đình lẫn con cái. Mong nhận được chia sẻ từ mọi người, liệu việc tôi cảm thấy buồn và tủi thân vì quyết định của bố mẹ chồng có đúng không?
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load