Thái LanChiều tối 7/1, diễn viên Vương Tinh lần đầu lên tiếng về việc anh bị lừa đảo, đưa từ Thái Lan sang Myanmar.
Báo VnExpress ngày 8/1 có bài Vương Tinh bị đưa vào đường dây buôn người, bị cạo đầu, quản thúc ra sao? Nội dung như sau:
Thông tin trên Red Star News cho hay, Vương Tinh khai đã bị cạo trọc đầu, ngay sau khi bị lừa sang Myanmar. Diễn viên cũng cho biết anh nhận ra mình bị lừa khi được đưa qua biên giới nhưng không dám chống cự. Vương Tinh kể anh bị nhốt trong một tòa nhà cùng với 50 người Trung Quốc và buộc phải tập đánh máy. Chia sẻ của Vương Tinh khiến nhiều người tin rằng anh bị lừa tham gia vào đường dây lừa đảo viễn thông.
Bất chấp lời khai của Vương Tinh, vụ việc vẫn cần được điều tra thêm, thẩm vấn và xem xét kỹ lưỡng. Chiều 7/1, Vương Tinh được đưa tới địa phận Tak, Thái Lan. Anh có cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương và bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ Thái Lan, Cục quản lý xuất nhập cảnh vì đã giúp đỡ anh về Thái an toàn. Sau đó, Vương Tinh đã rời Cục quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Tak và được đưa đến sân bay Mae Sot.
Vào khoảng 18 giờ địa phương ngày 7/1, Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia Thái Lan Tamchai Bidhanirabu đã hộ tống Vương Tinh từ huyện Mae Sot, tỉnh Tak và đến sân bay ở Bangkok bằng máy bay cảnh sát. Sau khi đến nơi, diễn viên công khai bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ Thái Lan, Thủ tướng và toàn thể nhân viên hỗ trợ anh trở về suôn sẻ. Ông Tamchai nói giới chức đã xử lý hiệu quả vụ việc. Ngoài ra, Tamchai khẳng định Vương Tinh không bị tổn hại về thể chất trong vụ việc. Vết bớt ở bên chân trái của anh bị nhầm là vết thương, nhưng thực ra không phải do bất kỳ hành động bạo lực nào. Trong khi đó, Vương Tinh chưa lên tiếng về việc mình có bị đánh hay không.
Vương Tinh tại Thái hôm 7/1. Ảnh: Rep
Điều tra ban đầu cho thấy, trước khi sự việc xảy ra, Vương Tinh nhận được thông báo tuyển diễn viên thông qua nhóm WeChat và quyết định đến Thái Lan để tìm hiểu chi tiết công việc. Khoảng 21h ngày 2/1 (giờ địa phương), anh khởi hành từ sân bay Phố Đông Thượng Hải, Trung Quốc. Anh đến sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3/1. Sau đó, anh lên xe đã được sắp xếp, đến tỉnh Chai Nat vào khoảng 7 giờ sáng và đi qua huyện Mae Sot, tỉnh Tak, lúc 10h34. Các lời khai cho thấy một người đàn ông Thái, đi xe Toyota Hilux Revo màu xám đã đón Vương Tinh, sau đó đưa anh sang Myanmar “theo con đường không nhập cảnh”.
Theo thông tin được cảnh sát Thái Lan cung cấp, sau khi đến biên giới Mae Sot, Vương Tinh được một nhóm người đón bằng thuyền để vượt biên từ Thái sang Myanmar.
Theo KB, chi tiết toàn bộ vụ việc vẫn đang được làm rõ, bao gồm cả việc diễn viên đã bị lừa như thế nào và cách tìm kiếm sự giúp đỡ ra sao. Vương Tinh hiện không thể tiếp nhận các chuyến thăm hoặc tự do rời đi và phải trải qua quá trình giám định, thẩm vấn. Tiếp theo, anh cần được Thái Lan xác nhận là nạn nhân của nạn buôn người, tham gia quy trình bảo vệ và sắp xếp để được đưa về nước thông qua các thủ tục liên quan của Cục Di trú Thái Lan. Nếu có hành vi phạm tội liên quan, các thủ tục pháp lý sẽ tiếp tục được xử lý.
Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, gây ra những tin đồn thất thiệt “Thái Lan không an toàn”. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong cho rằng vấn đề này không chỉ xảy ra ở Thái Lan mà các nước láng giềng cũng có thể trở thành căn cứ cho các băng nhóm tội phạm và băng nhóm lừa đảo. Vì vậy, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực chung để giáo dục công chúng về những phương thức lừa đảo mới này, giúp người dân cảnh giác hơn và tránh trở thành nạn nhân.
Vương Tinh được cảnh sát Thái hỗ trợ. Ảnh: Rep
Trước đó, tối 5/1, bạn gái của Vương Tinh, Gia Gia đêm 5/1 đăng bài trên mạng xã hội, cho biết không thể liên lạc với người yêu. Cô nói Vương Tinh sang Thái Lan đóng phim nhưng mất liên lạc ở biên giới Thái Lan- Myanmar vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3/1.
Vương Tinh là diễn viên trẻ, đóng nhiều phim như Hồ yêu tiểu hồng nương, Câu chuyện của hoa hồng, Lạp tội đồ giám, Nữ bác sĩ tâm lý… Anh chủ yếu đóng vai phụ nhưng được các nhà sản xuất, đạo diễn đánh giá tốt.
News
Mắt hí, mồm v;;âu nhưng tôi vẫn được đại gia lấy làm vợ
Hương không phải là người đẹp. Nói thẳng ra, cô xấu giống Thị Nở trong truyện Chí Phèo: mũi tẹt, mắt ti hí, da ngăm đen, tóc thì xơ xác như rễ tre. Cả làng đều bảo: “Con Hương mà…
H;é l:ộ lời cuối cùng của Quý Bình với vợ đại gia
“Hôm bữa đọc dòng tin nhắn của Quý Bình nhắn cho một bạn phó đạo diễn: “Tất cả đã dừng lại với anh rồi em ạ” mà tim tôi như đau xé”, một người bạn thân thiết với Quý Bình…
Bật khóc trước lời trăng trối duy nhất của Quý Bình
Phút cuối đời, diễn viên Quý Bình mong sau khi mất, tang lễ của anh được diễn ra nhẹ nhàng, yên tĩnh. Linh cữu diễn viên được hỏa táng, sau đó mang tro cốt về Cần Giờ. Chia sẻ với VietNamNet,…
Từ hôm nay, cho 3 người này mượn xe máy có thể bị CSGT phạt lên tới 10 triệu đồng
Người dân cần chú ý trong những trường hợp này tránh cho mượn, phải dứt khoát từ chối mới là bảo vệ mình và bảo vệ người. Các trường hợp cho mượn xe lại là vi phạm pháp luật Nhiều…
Tung tích vợ Quý Bình trong những năm cuối đời của nam diễn viên
Tôi vừa sinh con đầu lòng được một tuần, cơ thể còn yếu, nằm cữ mệt mỏi. Chồng tôi – Nam – thấy vậy, bảo: “Em nghỉ ngơi đi, anh thuê giúp việc chăm em với con cho đỡ vất…
Tưởng có giúp việc đỡ đần việc nhà, nào ngờ hôm đó tôi thấy họ trong nhà vệ sinh
Tôi vừa sinh con đầu lòng được một tuần, cơ thể còn yếu, nằm cữ mệt mỏi. Chồng tôi – Nam – thấy vậy, bảo: “Em nghỉ ngơi đi, anh thuê giúp việc chăm em với con cho đỡ vất…
End of content
No more pages to load