Chồng tôi gọi điện cho các con và nhắc bọn chúng góp tiền chữa trị cho mẹ. Thế nhưng đợi 2 ngày mà không thấy các con phản hồi.
Ngày trước, tôi chỉ muốn sinh 2 đứa con để nuôi dạy cho tốt nhưng mẹ và chồng hối thúc sinh nhiều cho vui cửa vui nhà. Với lại sinh nhiều con thì về già sẽ có nhiều con chăm sóc cho bố mẹ.
Thế là vợ chồng tôi quyết định sinh 5 đứa con. Ngày đó cuộc sống đói khổ nhưng chúng tôi vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho các con ăn học tử tế. Các con tôi đều có ý chí nghị lực nên học hành rất tốt và có công ăn việc làm ổn định.
Ngày các con thành đạt cũng là lúc chúng tôi về già. Ở tuổi 70, chúng tôi không có lương hưu, vợ chồng tôi vẫn phải trồng lúa, rau màu để có tiền chi tiêu sinh hoạt và phòng lúc ốm đau.
Dù sức khỏe yếu nhưng hằng ngày tôi vẫn dậy sớm hái rau đi chợ kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày. Cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn nhưng không bao giờ tôi than vãn kêu ca nửa câu với các con. Bởi chúng tôi không muốn dựa dẫm và cũng có lòng tự trọng của người làm bố mẹ.
Giá như các con hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ và tự nguyện chu cấp tiền thì chúng tôi sẽ nhận nhưng bọn chúng không chủ động nói trước, là bố mẹ sao dám mở miệng xin tiền con cái.
Ngày các con thành đạt cũng là lúc chúng tôi về già. (Ảnh minh họa)
Các con tôi đều sống xa nhà cả 2000 cây số, mỗi năm bọn chúng về thăm chúng tôi một lần vào dịp Tết. Những lần đó, mỗi đứa con biếu vài triệu tôi cũng chỉ đủ mua lương thực phẩm đãi con cháu mấy ngày Tết.
Mỗi khi nghe các con kể về những chuyến đi du lịch trong và nước ngoài tốn cả trăm triệu mà tôi xót xa, giá như chúng biếu bố mẹ một chút thì tuổi già của chúng tôi cũng bớt khổ.
3 tuần trước, tôi bị đột quỵ và phải cấp cứu trong bệnh viện. Các con gọi điện hỏi thăm và điều hành từ xa. Bọn chúng nói đều rất bận rộn công việc và nhắc nhở chồng tôi thuê y tá chăm sóc.
Nhưng chồng tôi không yên tâm giao vợ cho người ngoài chăm sóc, với lại ông cũng sợ tốn tiền nên suốt một tuần luôn ở bên tôi.
Khi bác sĩ báo tin tim tôi có vấn đề và phải thay van để bảo vệ tính mạng thì ông rất lo lắng. Bởi tiền tiết kiệm của chúng tôi có bao nhiêu dồn vào đóng viện phí cả rồi, trong nhà chẳng còn đồng nào nữa.
Chồng tôi gọi điện cho các con và nhắc bọn chúng góp tiền chữa trị cho mẹ. Thế nhưng đợi 2 ngày mà không thấy các con phản hồi. Ông ấy lại gọi một lần nữa, lần này đứa con trai lớn nói:
“Bố mẹ làm việc chăm chỉ vậy mà lúc cuối đời không có tiền chữa bệnh. Rồi sau này tuổi già của ông bà biết lấy gì mà sống đây, thật sự mệt mỏi quá. Hiện tại kinh tế của chúng con cũng gặp nhiều khó khăn nên chỉ có thể góp được 100 triệu lo chữa trị mẹ. Con nghĩ với số tiền đó cũng đủ chữa cho mẹ đấy”.
Chồng tôi không yên tâm giao vợ cho người ngoài chăm sóc, với lại ông cũng sợ tốn tiền nên suốt một tuần luôn ở bên tôi. (Ảnh minh họa)
Nghe con trưởng chê trách, chồng tôi giận lắm, không thèm nhận tiền của con nữa mà đáp ngay:
“Bố mẹ kiếm được đồng nào nuôi hết các con ăn học, khi các con thành đạt thì cũng là lúc bệnh tật khắp người. Làm được đồng nào dồn hết vào chữa bệnh, thế nên tuổi già làm gì có tiền tiết kiệm.
Cứ ngỡ con cái thành đạt thì bố mẹ được nhờ nhưng lần này mẹ con cần tiền thì bố mới biết được tấm lòng của các con. Bố rất hối hận khi sinh ra những đứa con giàu tiền nhưng nghèo tình, bạc bẽo với bố mẹ. Bố mẹ sẽ không lấy của anh chị đồng nào nữa, bố sẽ bán dần đất để chăm lo tuổi già và chữa bệnh cho mẹ con”.
Nghe bố nói thế, các con tôi ra sức ngăn cản và hớt hải mua vé máy bay về chăm sóc mẹ trong bệnh viện và chi trả toàn bộ viện phí cho tôi. Các con bảo bố không được bán đất và để đất đó chia đều cho bọn chúng. Còn tuổi già của chúng tôi để bọn chúng quan tâm chăm sóc.
Nếu không có 3000m2 đất, chắc tuổi già của vợ chồng tôi sẽ chông chênh lắm đây.
News
Chu Thanh Huyền tuyên bố câu xanh rờn gọi nhiều người là c//ún
Phát ngôn gây sốc của Chu Thanh Huyền trước nghi vấn trốn thuế, thái độ và câu từ khiến cộng đồng mạng “sôi máu”. Chiều hôm nay 18/4, chia sẻ với VTC news, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường…
Cả đêm hôm đó, bệnh viện như một tổ ong vỡ, bác sĩ từ chối làm việc, y tá thì liên tục gọi điện cho nhau cho đến khi nghe được tin
Bệnh viện Tâm An, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chổi quét sàn của bà Hiền, lao công già, vang lên đều đặn ở hành lang tầng ba. Bà Hiền đã làm việc ở đây hơn 20…
Bên trong căn nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại Hạ Long ngay lúc này
Liên quan vụ một thượng úy hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy nã đặc biệt với đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường…
Bé Bắp qu/a đờ//i, số tiền từ thiện còn dư bao nhiêu?
Mới đây, chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ bé Bắp thông báo bé đã ra đi mãi mãi vào 11h đêm ngày 17/4, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Sáng 18/4, mẹ bé Bắp – chị Lê…
Tin buồn: B/é Bắp không qua khỏi
Mẹ Bắp chính thức thông báo bé Bắp đã không qua khỏi…Hành trình của con đến nay đã kết thúc, không còn đau đớn nữa.qua. Trước đó, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của bé Bắp (tên…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chuyển đơn tố cá;;o Chu Thanh Huyền
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội, cũng như người nổi tiếng quảng cáo các thực phẩm…
End of content
No more pages to load