Nước trên sông Kiến Giang và sông Long Đại vẫn đang dâng cao, người dân ở Quảng Bình đang chới với giữa mênh mông nước lũ.
Báo Người Lao Động ngày 28/10 đưa thông tin với tiêu đề: “Lũ kinh hoàng ở Quảng Bình: Gần 30.000 ngôi nhà bị ngập, người dân chới với trong đêm” cùng nội dung như sau:
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 19 giờ hôm nay (28-10), bão số 6 (bão Trami) đã gây ra mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt nghiêm trọng.
Thống kê sơ bộ cho thấy đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã ghi nhận gần 30.000 nhà dân bị ngập lụt với mực nước từ 50cm đến 2m, có nơi ngập sâu hơn 2m.
Huyện Lệ Thủy là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 15.801 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, huyện Quảng Ninh có gần 11.540 ngôi nhà và thành phố Đồng Hới có khoảng 1.000 ngôi nhà bị nước lũ tràn vào.
Trong đó, thị trấn Kiến Giang có 1.800 nhà, Phong Thủy 1.800 nhà, Liên Thủy 2.000 nhà, Mỹ Thủy 1.260 nhà, và nhiều xã khác như An Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Xuân Thủy, Hồng Thủy… của huyện Lệ Thủy bị ngập sâu trong nước.
Bà Trần Thị Mai, một người dân xã Phong Thủy, kể: “Đêm qua, cả gia đình phải thức trắng trên gác. Nước vào nhà quá nhanh, đến sáng thì không còn lối ra. Chúng tôi chỉ còn cách cầu cứu qua điện thoại để người xung quanh và lực lượng chức năng đến cung cấp lương thực, nước uống”.
Huyện Quảng Ninh có tổng 11.540 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lũ. Tại xã Tân Ninh, 1.842 ngôi nhà ngập trong nước, trong khi các xã Hiền Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh… cũng ghi nhận từ 1.000 đến hơn 1.500 nhà bị ngập nặng.
Thành phố Đồng Hới có khoảng 1.000 hộ dân bị ngập lụt, tập trung chủ yếu tại phường Đức Ninh Đông, Đồng Hải, Phú Hải… và các khu vực khác như Đồng Phú, Đức Ninh, Nghĩa Ninh.
Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán 1.205 hộ dân người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Các sông lớn như sông Kiến Giang và sông Long Đại đang dâng cao, đã vượt mức báo động 3, khiến nhiều khu vực vùng trũng rơi vào tình trạng chia cắt. Nước lũ không ngừng dâng cao, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.
Trước tình hình phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến các khu vực bị ngập sâu để hỗ trợ người dân.
Tối 28-10, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết: “Hiện chúng tôi đang dồn toàn lực để ứng phó với lũ. Đã có những đợt cứu trợ ban đầu nhưng tình hình rất khó khăn vì nước lên quá nhanh. Chúng tôi ưu tiên sơ tán những khu vực nguy hiểm nhất trước mắt và tập trung lực lượng cấp phát lương thực, nước uống cho bà con.”
Người dân địa phương cùng chính quyền 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy đang theo dõi sát sao diễn biến của lũ và mưa lớn. Dự báo nếu mưa không giảm trong tối nay, trận lũ này có khả năng sẽ vượt qua đỉnh lũ lịch sử hồi tháng 10-2020.
Tiếp đến, báo VnEconomy ngày 29/10 cũng có bài đăng với thông tin: “Hình ảnh “rốn lũ” Quảng Bình trong biển nước”. Nội dung được báo đưa như sau:
Huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình trong biển nước
Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6, ở Quảng Bình có mưa to đến rất to, làm hơn 20.000 hộ gia đình tại thành phố Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa bị ngập lụt; 44 thôn, bản bị nước lũ chia cắt; 70 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, gây khó khăn trong giao thông đi lại.
Lệ Thủy là huyện phía Nam của tỉnh Quảng Bình, chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 12.361 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.
Các tuyến đường ở trung tâm huyện Lệ Thủy đang bị ngập sâu trong nước, giao thông gần như bị tê liệt.
Theo người dân Lệ Thuỷ nước lũ năm nay lên rất nhanh, mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nước vẫn còn lên cao
Nhiều nơi nước lũ ngập sâu bị ngập sâu hơn 1,5m.
Người dân dọn đồ đạc lên cao chờ lũ rút.
Sông Kiến Giang vượt báo động 3 trên 1,03m
Tại huyện Bố Trạch, lực lượng chức năng đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn
Đến chiều 28/10, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến 9.263 ngôi nhà của người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh bị ngập lụt
Các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã di dời 1.015 hộ/2.307 khẩu đến nơi an toàn.
Tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới nằm giữa Quốc lộ 1 và sông Nhật Lệ, mưa lớn nhiều ngày kết hợp triều cường đã làm nước dâng cao, tràn vào khu dân cư làm các tuyến đường và nhà dân ngập sâu gần 1m.
Hiện tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị địa phương huy động lực lượng 4 tại chỗ kịp thời sơ tán, ứng cứu người dân tại các vùng bị ngập lụt, chia cắt nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.
News
Mời 1 người đi đám cưới mà gia đình toàn dẫn theo 4 người rồi mừng một phong bì
Hôm ấy là ngày cưới của Nam và Lan, một cặp đôi trẻ ở vùng quê yên bình. Sau bao ngày chuẩn bị, họ chọn một nhà hàng nhỏ xinh để tổ chức tiệc cưới, mời bà con họ hàng…
Vợ Quý Bình giờ mới lên tiếng nói hết góc khuất về gia đình chồng
Hình ảnh vợ Quý Bình trong tang lễ của chồng những ngày qua khiến nhiều người xúc động. Theo Saostar ngày 10/3 có bài Nhói lòng câu nói của vợ Quý Bình trong lễ tang chồng. Nội dung như sau:…
Đặt cỗ cưới 3 triệu bạc đến lúc thu phong bì về trong bẽ bàng
Từ nhỏ, Hùng đã luôn mơ ước về một đám cưới hoành tráng, linh đình, để ai ai cũng phải trầm trồ. Khi đến tuổi lấy vợ, anh quyết tâm biến giấc mơ đó thành hiện thực. Cưới được Lan…
Chồng mới cưới ép bố vợ trả lại tiền thách cưới bằng mọi cách
Nhà chồng tôi có 2 con ô tô trị giá mỗi chiếc hơn 10 tỷ, sống trong biệt thự và bố mẹ anh có một xưởng sản xuất gỗ với 14 công nhân làm thuê. Cứ nghĩ gia đình anh…
Hằng Du Mục bán hàng Trung Quốc nhập lậ/u?
Nhiều người không đồng tình với cách ứng xử của chồng cũ Hằng Du Mục. Những ngày vừa qua, Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) trở thành nhân vật được cư dân mạng chú ý do…
Ngày ra mắt đã được mời ăn khoai ng:ứa rá/ch họng
Lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh ấy niềm nở mời tôi ăn một món đặc biệt: củ khoai luộc. Lúc đó, tôi còn ngây ngô, nghĩ rằng đó chỉ là một món ăn…
End of content
No more pages to load