Gia đình nói bà Trần Thị Tuyến, 54 tuổi, bị “chủ nợ giết” và tổ chức đám tang trong 3 ngày nhưng trong quan tài là 3 bao cát.
Báo VnExpress từng đăng tải bài báo có tiêu đề “Làm đám tang giả để ‘thử lòng chồng’ ” với nội dung:
Đám tang giả của người phụ nữ ở Sóc Trăng
Bà Tuyến đã lên trình diện, thừa nhận tổ chức đám tang giả để thử lòng chồng có chung thuỷ, thương mình không. Tuy nhiên, chúng tôi đang điều tra các thông tin xung quanh sự việc”, thượng tá Huỳnh Hữu Tường, Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung, cho biết chiều 31/3.
Trước đó, gia đình bà Tuyến ở huyện Cù Lao Dung thông báo bà bị sát hại tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hôm 27/3. Thi thể được đưa về nhà, tổ chức đám tang từ ngày 29 đến 31/3. Nhiều người thân quen gần xa đến chia buồn cùng gia đình.
Cảnh sát mở quan tài kiểm tra. Ảnh: Châu Thành.
Công an địa phương phát hiện có nhiều nghi vấn, bởi nếu xảy ra án mạng cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận và thực hiện các biện pháp tố tụng. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện trước đó bà Tuyến cùng 2 người cháu sang tỉnh Đồng Tháp mua quan tài.
Sáng nay, lực lượng chức năng huyện Cù Lao Dung lấy lý do “đây là án hình sự phải điều tra”, đồng thời bà Tuyến có đến vùng biên giới nên phải thực hiện các biện pháp tiêu độc sát trùng phòng chống Covid-19… để mở quan tài kiểm tra. Bên trong chỉ có 3 bao tải cát. Đám tang lập tức được yêu cầu dừng.
3 bao tải cát trong quan tài. Ảnh: Châu Thành.
Người dân địa phương cho biết bà Tuyến làm ăn thua lỗ, thiếu nợ một số người nên gần đây đi khỏi địa phương, sau đó thấy gia đình tổ chức đám tang.
Báo Dân Trí đưa tin “Vụ đám tang giả: Giả chết để thử lòng chung thủy của chồng?” với nội dung:
Chiều ngày 1/4, phóng viên tìm đến nhà bà Trần Thị T. ở ấp Phước Hòa A (thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) thấy nhà đóng cửa, không có ai xuất hiện.
Một người dân cho biết, huyệt mộ xây để làm đám tang giả cho bà T. đã bị đập bỏ một phần, riêng quan tài là tang vật liên quan đến vụ việc nên cơ quan chức năng giao cho gia đình quản lý.
Nhà bà T. ở khu vực chợ trung tâm huyện Cù Lao Dung mua khoảng 2 – 3 tháng trước, đã đóng kín cửa sau khi xảy ra vụ việc.
Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A cho biết: “Đám tang bà T. nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, là chỗ hàng xóm nên mọi người đều đến viếng, phúng điếu theo phong tục địa phương.
Đến đám tang, nghe các con của bà T. nói về cái chết của mẹ mình bất nhất. Người thì nói bà T. té sông chết ở Đồng Tháp, người nói bà bị tai nạn giao thông ở An Giang, người nói bà bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Vì vậy, chúng tôi báo công an thị trấn để cơ quan này báo tin cho công an huyện”.
Huyệt mộ xây làm đám tang giả cho bà T….
… nay đã bị đập bỏ một phần.
Một người dân khác kể: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe chở quan tài của bà T. về nhà, rồi gia đình tổ chức làm đám tang, không có các thủ tục như ở địa phương.
Đặc biệt, có người con gái ở xa, nghe tin mẹ chết về chịu tang, xin người nhà mở nắp quan tài để nhìn mặt mẹ lần cuối nhưng không được chấp nhận, nên chúng tôi thấy bất thường. Khi công an đến mở nắp quan tài thì chỉ thấy 3 bao cát cùng một số gốc cây hoa huệ chứ không thấy thi thể nào”.
Theo một cán bộ công an địa phương, bà T. rời nhà đi trước ngày 27/3, đến chiều 29/3, hàng xóm thấy ô tô chở quan tài vào nhà bà T. Sau đó, thấy gia đình dựng rạp, thuê bàn ghế tổ chức đám tang cho bà T. theo phong tục địa phương.
“Nhận tin báo, chúng tôi có mặt tại nhà bà T. Đến trước quan tài, chúng tôi thấy bất thường vì bà này to cao nhưng chiếc quan tài lại quá nhỏ, không thể nào liệm được một người cao to như bà T. được.
Quan sát kỹ hơn, chúng tôi thấy nắp quan tài không được trám keo như những đám tang khác, lại gần cũng không phát hiện mùi vì họ nói bà này chết mấy ngày trước đó, đấy là những chi tiết khiến chúng tôi nghi ngờ. Quả thật, khi mở nắp quan tài chỉ thấy cát và gốc hoa huệ”, một cán bộ công an địa phương cho hay.
Theo cơ quan công an, vụ đám tang giả này có 3 đối tượng liên quan là bà Trần Thị T., Nguyễn Khánh G. (26 tuổi, con ruột bà T.) và Nguyễn Hoàng T. (29 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, hiện đang cư trú tại tỉnh Đồng Tháp).
Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu bà T. trình bày việc bà giả chết là do bà tự sắp đặt ra và kêu G. và T. đem xác bà về gia đình để mai táng. Mục đích bà T. giả chết là để thử lòng chung thủy của chồng bà (ông N.V.L.).
News
Từ hôm nay, đi bộ trên đường sử dụng điện thoại cũng sẽ bị phạt nặng
Từ năm 2025 những quy định liên quan tới trật tự giao thông được quy định chặt chẽ đi cùng hình phạt nghiêm khắc nên người dân cần chú ý. Các hành vi bị cấm Từ ngày 1/1/2025 Luật Trật…
Từ tháng 2/2025, đã mua bảo hiểm xe máy mà không làm việc này vẫn sẽ bị CSGT xử phạt như thường
Ngay cả khi đã mua bảo hiểm xe máy mà vi phạm những điểm dưới đây thì vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định. Quy định về bảo hiểm xe máy Từ ngày 1/1/2025 Luật Trật tự an toàn…
Con dâu dọn dẹp trong bếp thì phát hiện b:í mậ;;t của bố chồng
EQ 1000 điểm rơi vào tình huống này cũng tái mặt “Đầu năm nhưng tôi đã gặp một drama khó xử với bố chồng”, câu mở đầu của Viên Hân trong bài viết trên MXH Weibo thu hút cả ngàn…
Mẹ chồng tỏ thái độ khi con dâu tương lai biếu quà Tết 100 triệu
Cả ngày chị nghe điện thoại và làm gì đó trên máy tính. Không hiểu chị công to việc lớn gì mà mấy ngày Tết lại bận rộn đến thế nên tôi rất tò mò. Cùng là anh em ruột…
Chồng dụ vợ bỏ 3 tỷ xây nhà cho bố mẹ chồng, đầu năm mới tôi nhận được tin bất ngờ
Dù mọi người ngăn cản nhưng tôi vẫn nghe theo con tim mách bảo, cứ đối xử tốt với nhà chồng thì ắt sẽ được trái ngọt. Ngay sau đó, tôi và chồng triển khai xây nhà và tháng vừa…
Dàn Táo quân năm sau sẽ thiếu đi nhân vật nào?
Táo Quân vẫn là chương trình thu hút nhiều sự quan tâm nhất ở Giao thừa mỗi năm. Đến hẹn lại lên, Gặp Nhau Cuối Năm – Táo Quân 2025 lên sóng và phục vụ những giây phút giải trí cuối năm cho…
End of content
No more pages to load