Có lẽ quyết định vào viện dưỡng lão là quyết định sáng suốt nhất của tôi khi về già.
Vợ mất khi con trai mới lên 8 nên tôi xác định sẽ gà trống nuôi con. Trải qua bao khó khăn, vất vả, tôi cũng nuôi được con trai trưởng thành, có công việc ổn định và mua được nhà ở thành phố. Bản thân tôi sau khi lo đám cưới cho con trai xong cũng còn 3,1 tỷ trong ngân hàng để phòng thân.
Mặc dù con trai, con dâu tôi có vẻ rất hiếu thuận, khi ở thành phố vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố hàng ngày. Con dâu tôi dù đang mang bầu nhưng vẫn rất chịu khó về quê. Về lần nào con cũng mua nhiều thực phẩm để trong tủ lạnh cho tôi ăn. Con còn luôn chân tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mới yên tâm rời đi.
Con dâu tôi dù đang mang bầu nhưng vẫn rất chịu khó về quê. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc vợ chồng con dâu muốn đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng ở quê đã lâu, tôi đã quen với cuộc sống nơi đây nên không muốn rời xa. Lên thành phố 2 con đi làm cả ngày, tôi chỉ ở trong 4 bức tường. Hơn nữa bố chồng con dâu sinh hoạt chung nhà sẽ nhiều cái bất tiện. Con dâu lại đang bầu bí mệt mỏi, tôi không muốn là gánh nặng để con phải chăm sóc.
Đã vậy mỗi lần siêu âm thai, con dâu đều được bác sĩ chẩn đoán tử cung ngắn. Vì cổ tử cung ngắn khiến chúng dễ giãn ra sớm hơn trước giai đoạn thai trưởng thành và chuẩn bị chuyển dạ, vì thế có thể phải đối mặt với nguy cơ chuyển dạ sinh non trước 37 tuần tuổi của thai. Thế nên tôi muốn con dâu chăm sóc tốt bản thân, ít đi lại để có thai kỳ an vui và an toàn nhất mà đừng bận tâm đến bố chồng vì tôi có thể tự chăm sóc bản thân được.
Mới đây theo 1 người bạn già, tôi vào thăm viện dưỡng lão và thấy thích ở đây quá. Tôi nhanh chóng quyết vào viện dưỡng lão ở để các con yên tâm và đặc biệt sẽ không cho các con hết số tiền tích cóp của mình.
Trong cuộc họp với các con, tôi chia sẻ hết ý định của mình và nói chỉ cho các con 1 khoản tiền nhỏ, phần còn lại sẽ làm từ thiện và vào viện dưỡng lão.
Ban đầu tôi nghĩ 2 con sẽ phản đối dữ dội nhưng lạ thay khi nghe xong dự định của bố, con dâu tôi ôn tồn nói thế này khiến tôi ngã ngửa và đầy tự hào:
“3 tỷ kia là số tiền tích cóp cả đời của bố nên bố thoải mái dùng vào bất cứ việc gì thấy cần thiết. Bản thân vợ chồng con đã có cuộc sống ổn định, kinh tế đầy đủ nên bố không phải lo. Bố cho tụi con thì tụi con rất cảm ơn mà không cho đồng nào thì tụi con vẫn sẽ hiếu thuận, chăm sóc cho bố đến tận ngày cuối đời. Chỉ cần bố vui vẻ với cuộc sống hiện tại là được”.
Tôi dự tính, ít nữa con dâu sinh cháu nội sẽ xin về nhà thăm các con và cháu khoảng 1 tháng. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự tự hào khi con dâu và con trai nói và nghĩ thế. Sau đó, tôi lên kế hoạch vào viện dưỡng lão trong tháng tới. Hiện tôi bớt 1,5 tỷ vào viện dưỡng lão và chia cho con 1,2 tỷ. Số tiền còn lại tôi sẽ giúp đỡ những người già có hoàn cảnh khó khăn.
Không biết quyết định không chia hết tài sản cho các con của tôi có ích kỷ không? Tôi dự tính, ít nữa con dâu sinh cháu nội sẽ xin về nhà thăm các con và cháu khoảng 1 tháng. Nhưng nhiều khi nghĩ tới con dâu bầu tôi lại thấy lo lo, không biết cổ tử cung ngắn khi mang thai có sao không?
News
Bác sĩ Nam khoa nói về sản phẩm si;nh l/ý của Phú Lê
Vợ chồng Phú Lê dành nhiều lời hoa mỹ ‘có cánh’ cho sản phẩm Loramen và nhà máy, nhưng phía sau tấm biển rất to chỉ là một nhà xưởng mang đến sự thật ‘gẫy cánh’ Cô giáo Thảo thăm…
Nữ nghệ sĩ không tuân thủ quy định trong đám ta;ng của Quý Bình
Nữ nghệ sĩ này cũng đã có động thái mới giữa lúc bị nhiều người phản đối 2 ngày qua, cả showbiz Việt nhuộm màu đau buồn khi nam diễn viên Quý Bình qua đời sau 5 năm chóng chọi với bệnh…
T:hi h;;ài cố diễn viên Quý Bình sau khi nhập quan vẫn bị đăng tải
Nữ nghệ sĩ này cũng đã có động thái mới giữa lúc bị nhiều người phản đối 2 ngày qua, cả showbiz Việt nhuộm màu đau buồn khi nam diễn viên Quý Bình qua đời sau 5 năm chóng chọi với bệnh…
Chở mẹ vợ trả về quê thì nhận được tin sét đánh
Mẹ vợ tôi – bà Năm – sống ở quê, cách nhà tôi tận 3.000km. Bà góa chồng từ lâu, sống một mình, tính tình hiền lành nhưng hơi bướng. Một hôm, tôi đang ở nhà thì chuông cửa reo….
Ông Phạm Nhật Vượng dùng đến tài sản cá nhân để bảo đảm cho khoản vay mới
Tính tới thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup ở mức 508.608 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 100.299 tỷ đồng, hàng tồn kho ở mức 68.659 tỷ…
Lời cảnh tỉnh cho những gia đình thường xuyên ăn bún
Theo TS.BS Phạm Thị Việt Hà (Trưởng khoa Tiêu hoá BV Nhi TW), khi nội soi cho các bệnh nhi, chị giật mình bởi rất nhiều cháu ăn bún, phở từ sáng nhưng đến chiều sợi bún, sợi phở vẫn…
End of content
No more pages to load