Gia đình xảy ra mâu thuẫn như hiện tại, tất cả là do lỗi ở tôi.
4 năm trước, bà nội ra chăm sóc đứa con thứ 2 của chúng tôi, nhìn thấy phòng trọ chật hẹp nhỏ như cái bếp, ngột ngạt chịu không nổi. Bà lo con cháu ở thiếu không khí nên quyết định dốc hết tiền tiết kiệm mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư.
Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ chồng, với mức lương chỉ đủ chi tiêu của chúng tôi chắc là cả đời cũng không dám mơ đến mua nhà thành phố. Sau khi có chỗ sống yên ổn, vợ chồng tôi lên kế hoạch tiết kiệm tiền cho con cái ăn học và phòng lúc ốm đau. Không phải trả tiền thuê phòng trọ, mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm được 5 triệu, với gia đình tôi số tiền đó rất lớn.
Từ ngày mua được nhà, tính cách của chồng tôi thay đổi rất nhiều. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, anh ăn mặc chỉn chu hơn, trong cách nói chuyện với mọi người, nghe có vẻ oai và hãnh diện tự hào về bản thân hơn. Nhiều lúc nhìn mâm cơm chỉ có mỗi bát thịt quay từ hôm trước với đĩa rau xào, anh hậm hực bỏ ăn và đưa cả nhà ra ngoài quán.
Anh thường nói phải ăn mới có sức làm việc, tiết kiệm lắm làm gì chết có mang tiền theo được đâu. Bây giờ cuộc sống của chúng tôi đã được cải thiện, việc ăn uống cũng phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, không thể chịu khổ, nhục mãi được.
Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi nghe chị kế toán nói Tết này được thưởng 2 tháng lương. Như vậy tôi sẽ có 30 triệu để chi tiêu trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ biếu ông bà nội ngoại mỗi người 5 triệu, còn lại mua quần áo, sắm sửa trang trí nhà cửa và tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Người đầu tiên tôi muốn chia sẻ tin vui này chính là chồng. Nghe vợ nói xong, anh cũng mừng lắm nhưng khi chồng ngỏ ý muốn mua ô tô trước Tết làm tôi hoảng thật sự.
Chồng muốn lấy khoản tiền tiết kiệm 450 triệu và tiền thưởng Tết của tôi để mua xe. Anh nói mỗi lần về quê phải bắt xe khách hay thuê xe bất tiện mà không sang. Bây giờ chúng tôi có nhà đẹp phải mua một con xe cho cân xứng.
Tôi phản đối ý tưởng của chồng ngay lập tức, bởi một năm gia đình tôi về nội ngoại có 3 lần, mua xe rất lãng phí. Hàng tháng chúng tôi sẽ mất vài triệu thuê chỗ để xe, rồi tiền phí này kia các kiểu. Nuôi một con xe sẽ tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của vợ chồng có được mỗi tháng.
Chồng bảo cho anh ấy mua xe rồi sang năm sẽ cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền để vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với năng lực của chồng, chỉ thích nhàn nhã hưởng thụ, tôi không tin anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn vợ.
Chỉ vì khoe với chồng tiền thưởng Tết mà tôi sắp đẩy gia đình đến khánh kiệt. Tôi phải nói sao để anh ấy từ bỏ ý định mua xe hơi đây?
News
Cô gái ngh;;èo được ông lão hàng xóm tặng cho 3 tỷ của hồi môn nào ngờ nhà trai phản ứng d/ữ dộ/i
Tôi, Minh Anh, kết hôn với Tuấn được tám năm. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm đềm, nhưng đâu ngờ, sóng ngầm đã rình rập từ lâu. Tuấn là giám đốc một công ty nhỏ, thường xuyên đi công…
Đã có danh sách sáp nhập tỉnh, rút gọn chỉ còn 34 tỉnh thành chính thức
Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Trung ương 11 nêu rõ danh sách 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập; có 28 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương Thay mặt Ban Chấp hành Trung…
Công chức cấp xã không đạt yêu cầu có thể được hỗ trợ gần 1 tỉ đồng/người
Có hơn 16.150 cán bộ, công chức cấp xã không đạt yêu cầu của vị trí việc làm. Bộ Nội vụ đề xuất chi 15.000 tỉ đồng giải quyết chính sách với công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn của vị…
Ngày đón dâu, cả làng nô nức kéo đến xem, không ngờ được người đàn ông bước xuống xe lại là…
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có ba mẹ con nhà nọ: cô chị tên Lan, xinh đẹp, hiền lành, và hai mẹ con dì ghẻ cùng cô em út tên Mai, vốn nổi tiếng mưu mô. Lan được…
Nhẫn nhịn nhìn chồng ngo/ại tìn/h suốt 12 năm chỉ để làm 1 việc này
Khi con gái tôi mới bốn tháng tuổi, tôi vô tình phát hiện chồng mình, Minh, ngoại tình. Một tin nhắn lướt qua màn hình điện thoại anh để quên trên bàn, những lời lẽ ngọt ngào không dành cho…
Người chặt cây gạo ở Hà Nam lại h/ot nhất hôm nay
Cây gạo ở Hà Nam đã bị chặt không thương tiếc sau khi việc đòi thu phí chụp ảnh bị phát hiện, tung lên mạng. Hình ảnh trước và sau khi nhiều nhánh cây gạo đang khoe sắc đã bị…
End of content
No more pages to load