Xôn xao “cô đồng bát nước” có khả năng nhìn thấu đời người, chuyện quá khứ
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xôn xao người tự xưng là “cô đồng bát nước” với khả năng đổ nước từ chai ra bát có thể nhìn thấu được chuyện quá khứ, biết được tương lai gây xôn xao dư luận.
Theo đó, người này có tên là Q.P. xưng danh là “cô đồng bát nước”, tự nhận được “tiên thánh giao” cho sứ mệnh đặc biệt nhờ khả năng nhìn thấu đời người từ những giọt nước dưới đáy bát.
Người tự xưng là “cô đồng bát nước” với khả năng đổ nước từ chai ra bát có thể nhìn thấu được chuyện quá khứ, biết được tương lai gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình
Thủ tục đến xem rất đơn giản, người dân mang theo chai nước 1,5 lít, cô đồng đổ nước từ chai vào bát, khua nén hương bên trên sau đó phán.
Trong clip được đăng tải người này phán: “Bản thân ngủ đêm mơ đi đánh nhau, mơ bị đuổi bắt, có lúc mơ đi ra chiến trường, đêm đất nhà mình có tiếng binh cứ dầm dập dầm dập bước chân, có những lúc thấy đồ vật rơi cái, có lúc đêm ngủ cảm thấy bất an khi trong tai nghe thấy giống như kiểu ngựa phi, vó ngựa”. Hay thậm chí người đến xem bị hù doạ chuyện ma mị: “Đêm ngủ mơ thấy ma, thấy rắn, âm tà, người đã mất… việc này sẽ làm cho tất cả người trong gia đình nhà mình loạn, lộn xộn hết một lượt”.
Hình ảnh “cô đồng bát nước” khi hầu đồng. Ảnh: MXH
Sau khi tư vấn người xem khiếp vía, nhân viên cô đồng chuẩn bị sẵn hai địa chỉ ở Thái Bình và Bắc Giang cùng những hướng dẫn chi tiết các lễ vật mang theo đến làm lễ. Để thu hút người đến xem những clip được cô đồng đăng tải liên tục lên trang cá nhân với hơn 11 triệu lượt thích, gần 500 nghìn lượt theo dõi.
Trung bình 1 ngày “cô đồng bát nước” xem cho hàng chục khách, mỗi khách đặt lễ 500 nghìn đồng. Tuy nhiên mục đích chính cô đồng này hướng tới đó là làm lễ hầu đồng mở phủ với chi phí lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.
Người này xem cho người dân có địa chỉ tại số 183 phố Chùa Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Được biết, nhiều người đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an với mục đích đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc người phụ nữ này có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan.
Công an vào cuộc xác minh
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Lôi cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin đơn vị đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, xem xét xử lý.
“Công an quận và Công an phường đã tiến hành làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau”, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Lôi thông tin.
Người này liên tục đăng clip lên mạng xã hội để thu hút người xem. Ảnh chụp màn hình
Trao đổi với PV Dân Việt, Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng đây là hoạt động mê tín, dị đoan, hoàn toàn không nên theo và không nên tin. Mọi người không nên mất tiền vào những việc này.
Đồng quan điểm trên, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia dưới góc độ thần thánh đã tồn tại hàng nghìn năm qua.
“Trước đây hoạt động này bị ngăn cấm, mấy năm gần đây nền kinh tế phát triển kéo theo một số hệ luỵ tồn tại khiến lực lượng chức năng khó xử lý. Hiện tượng hầu đồng mấy năm qua cũng có mặt tích cực nhưng cũng có mặt hạn chế như mê tín, dị đoan.
Mặt tích cực của hầu đồng đó là có thể giải thích bằng khoa học như là yếu tố tâm lý tác động vào cá nhân, xã hội cần được giải toả, giải phóng, có thể làm cho con người bớt đi nỗi ưu tư, bớt đi nỗi lo toan. Nếu vi phạm pháp luật về tuyên truyền mê tín dị đoan quan chức năng nên xử lý về mặt hành chính. Bên cạnh đó, người dân phải cảnh giác qua phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho nhân dân”, ông Đức nhấn mạnh.
Cũng theo ông Đức, để người dân khỏi lo lắng, các cơ quan quản lý cấp Nhà nước cần phải làm cho nền kinh tế lành mạnh để mọi người hoạt động kinh tế đi vào bình thường, kết quả tốt cũng tạo ra sự yên tâm và ít tin vào tâm linh, may rủi hơn.
News
Lan thẳng thừng nói với bà Hiền: “Mẹ, mẹ già rồi, ở đây cũng khổ, hay mẹ ra ở nhà dưỡng lão đi, tụi con lo cho mẹ chỗ tốt nhất!
Bà Hiền, 75 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở làng quê yên bình. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi cậu con trai duy nhất là Nam lớn khôn. Nam lấy vợ, chị Lan, một người phụ…
Đỉnh điểm xảy ra vào ngày thứ mười lăm Minh nằm viện
Tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, nơi những hành lang trắng toát luôn tràn ngập tiếng máy móc và mùi thuốc sát trùng, có một người phụ nữ tên Lan thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì…
Quá bất ngờ với bà trùm vàng ở Việt Nam
Trong ngành kim hoàn phía Bắc vài chục năm nay, vàng Bảo Tín là một cái tên quen thuộc. Từ Bảo Tín, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân,… cũng là…
Minh nghe mà run rẩy. Anh nhớ lại câu chuyện mẹ anh từng kể
Đó là một buổi chiều u ám ở làng quê nhỏ, nơi sương mù giăng kín con đường dẫn vào nghĩa trang. Minh, một chàng trai 28 tuổi, lái xe từ thành phố về thăm quê theo lời mời của…
Thất vọng lời xin lỗi của BTV Quang Minh
Sau vài ngày im lặng, BTV Quang Minh VTV chính thức xin lỗi vì đã nhận lời quảng cáo sữa. Đầu bài viết, BTV Quang Minh xin lỗi vì “để xảy ra một sự việc khiến dư luận băn khoăn…
Dân mạng bức xúc vì loại sữa của BTV Quang Minh
Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người nổi tiếng như MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, NSND Hồng…
End of content
No more pages to load