Chồng không ngừng nói khiến tôi vô cùng khó chịu. Không phải là tôi không muốn đối xử tốt với mẹ chồng mà vì bà thường gây khó dễ cho tôi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không êm đẹp, vì tôi và mẹ chồng gần như ngày nào cũng cãi nhau. Biết chồng đứng giữa rất khó xử nhưng tôi thực sự không chịu nổi mẹ chồng.
Một ngày, sau khi tôi và mẹ chồng cãi nhau, ông xã đã bức xúc hỏi tôi:
– Tại sao em không thể đối xử với mẹ anh như mẹ đẻ của em? Tại sao em hay cãi nhau với mẹ vậy? Khi ở bên mẹ đẻ, em luôn cười nói rất vui vẻ, nhưng khi ở bên mẹ anh, em lại tỏ ra lạnh nhạt, chỉ gọi một tiếng “mẹ” rồi không nói thêm gì. Thậm chí, cả hai còn thường xuyên cãi nhau như ngày hôm nay nữa.
Anh mệt mỏi khi phải đứng giữa hai người lắm rồi. Em là con dâu, nên dành sự tôn trọng và chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột chứ?
Trước những lời chỉ trích của chồng, tôi cảm thấy bị tổn thương. Chẳng lẽ tôi không muốn đối xử tốt với mẹ chồng sao? Rõ ràng là mẹ chồng tôi quá khó để dung hòa. Bà khó tính, khó gần nên khi ở bên bà, tôi không dám nói gì nhiều vì sợ nói nhiều sẽ nói sai rồi làm phật ý mẹ chồng.
Càng nghĩ tôi càng bực nên nói thẳng với chồng:
– Mẹ đối xử với em có giống con ruột không? Sao có thể hòa hợp như mẹ ruột con đẻ được chứ?
Chồng không ngừng chỉ trích tôi vì hay cãi nhau với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
– Nghe em đang nói gì kìa. Nếu em chủ động hơn trong việc giao tiếp, đối xử với mẹ chân thành hơn thì mẹ anh sẽ quan tâm và yêu thương em hơn thôi. Có con dâu tốt mới có mẹ chồng tốt chứ? Em đã gả cho anh rồi, phải tìm cách dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Từ nay trở đi em phải đối xử với mẹ anh như mẹ ruột, chỉ có cách này gia đình mình mới tốt lên được.
Chồng không ngừng nói khiến tôi vô cùng khó chịu. Không phải là tôi không muốn đối xử tốt với mẹ chồng mà vì bà thường gây khó dễ cho tôi. Tôi thích mua sắm và thường mua trái cây cho cả gia đình, nhưng mỗi lần mang đồ về, mẹ chồng lại phàn nàn tôi tiêu tiền hoang phí, không biết trân trọng sức lao động của chồng dù tôi tiêu tiền của tôi tự kiếm được.
Tôi đi mua đồ cho mình, mẹ chồng lại trách móc tôi chỉ biết nghĩ cho mình, không biết quan tâm đến chồng và bố mẹ chồng. Nhưng dù tôi có cố gắng mua quà tặng mẹ chồng thì bà cũng không hề cảm kích hay cảm ơn lấy nửa lời. Thay vào đó, mẹ chồng lại chê bai món quà, cho rằng nó quá đắt hoặc không phù hợp với bà.
Với một người mẹ chồng như vậy, thử hỏi làm sao để tôi hòa hợp với bà đây. Bởi dù tôi có làm gì đi chăng nữa, mẹ chồng cũng chỉ biết phàn nàn mà không bao giờ nói lời cảm ơn hay khen ngợi.
Còn với mẹ ruột thì khác, tôi có thể thoải mái mua sắm hay ăn uống, mẹ sẵn lòng đáp ứng tôi mà không bao giờ phàn nàn. Tôi cũng thoải mái trò chuyện, tâm sự với mẹ ruột mà không sợ bị nhỡ lời. Nhưng, chồng lại không thể hiểu được sự khác biệt giữa mẹ chồng và mẹ đẻ.
Thay vì giải thích với chồng, tôi đã bảo anh về nhà ngoại ở 3 ngày. (Ảnh minh họa)
Không muốn giải thích thêm, tôi đề nghị chồng về nhà ngoại ở 3 ngày, vì sắp tới nhà tôi cũng có công việc ở quê.
Tuy nhiên chỉ sau nửa ngày, chồng đã cảm thấy không thoải mái và muốn trở về nhà. Với sự khuyên nhủ của tôi, anh đành ở lại thêm tới khi xong việc mới về. Khi quay về nhà, tôi giả vờ nói với chồng:
– Thật thích, đi đâu cũng là nhà mình. Đúng không anh, ở nhà bố mẹ em cũng giống như ở nhà mình nhỉ?
– Giống là giống thế nào? Nhà ngoại là nhà bố mẹ em, sao có thể giống như nhà mình được. Mấy ngày ở nhà ngoại, anh nói to cũng chẳng dám nói, ăn cũng chẳng dám ăn, chỉ mong xong việc sớm mà về nhà.
Tôi bật cười khi nghe chồng nói câu đó, và có lẽ chính bản thân anh cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa nhà vợ và nhà mình cũng như cách đối xử của tôi giữa mẹ chồng và mẹ ruột. Rõ ràng, anh không thể coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột thì sao có thể yêu cầu vợ làm điều tương tự với bố mẹ chồng.
Từ đó về sau, chồng không dám yêu cầu tôi phải đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nữa. Thay vào đó, anh khuyên mẹ không nên hà khắc với tôi để gia đình hòa hợp.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load