Tôi mới ngoại tình được vài tháng thì vợ phát hiện, cô ấy làm ầm lên, ra điều kiện chồng chỉ được chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Tôi đương nhiên chẳng do dự mà chọn ly hôn, như thế vừa có vợ đẹp, vừa có cơ hội làm bố lại vừa được giữ nguyên 2 tỷ cho riêng mình.
23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thì tôi kết hôn nên kinh tế eo hẹp, tôi nai lưng ra làm việc. Đã vậy sau cưới vợ tôi lại phát hiện bị cổ tử cung cao, khó đậu thai thành thử tiền kiếm được bao nhiêu tôi lại phải đổ cả vào chữa vô sinh cho vợ.
Kinh tế khó khăn cũng khiến tình cảm vợ chồng tôi đi xuống. Ngày yêu nhau, hai đứa chẳng có gánh nặng cơm áo gạo tiền nên yêu đương đúng nghĩa, còn nghĩ không có nhau là không sống nổi. Đến lúc cưới về thì suốt ngày cãi nhau vì mấy đồng dưa cà mắm muối. Đâm ra tôi cũng chán, tuy nhiên vợ chồng xích mích toàn chuyện nhỏ nhặt nên cứ thế ở với nhau cho qua ngày.
Mọi chuyện thay đổi vào 3 năm trước, trên đường đi làm về thì thấy một cô bé đội mưa bán vé số, tôi thương quá gọi lại mua hết tập vé ủng hộ chứ chẳng mong trúng đâu vậy mà không ngờ lại trúng được một tờ đặc biệt.
Sau cưới vợ tôi lại phát hiện bị cổ tử cung cao, khó đậu thai thành thử tiền kiếm được bao nhiêu tôi lại phải đổ cả vào chữa vô sinh cho vợ. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cũng hoang mang không biết tin được hay không cho tới khi cầm tiền trên tay, tôi mới chắc chắn là mình được 2 tỷ đồng. Lúc nhận tiền, tôi dự định sẽ đưa tiền cho vợ, còn một ít thì mang về biếu bố mẹ. Tuy nhiên khi có thời gian ngồi ngẫm nghĩ tôi mới thấy tội gì mình phải đưa cho vợ cơ chứ? Vợ tôi không có quyền gì để được hưởng số tiền ấy. Mấy năm kết hôn, bao nhiên tiền của tôi đã phải đưa cả cho vợ chữa vô sinh mà vẫn chẳng đẻ được cho tôi mụn con. Giờ vợ cầm 2 tỷ mà vẫn không sinh nở được có phải là tôi mất trắng.
Tôi chọn ly hôn để vừa có vợ đẹp, vừa có cơ hội làm bố lại vừa được giữ nguyên 2 tỷ cho riêng mình. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, tôi có đầu tư vào quán cà phê của một người bạn kinh doanh thất bát, 2 tỷ kia trong chốc lát liền không cánh mà bây. Số còn lại thì tôi mua chiếc xe để chạy dịch vụ. Mỗi tội xe tốn xăng, khách lại ít, vì thế mà thu chẳng đủ chi. Quanh đi quanh lại, tôi gần như quay trở lại cảnh trắng tay. Thậm chí đến thời điểm này, tôi còn đang nợ bạn bè số tiền là gần 200 triệu. Cô bồ vì thế mà cũng tuyên bố chia tay đi theo người đàn ông khác có tiền.
Sau 3 năm lêu lổng, không còn tiều ăn tiêu, tôi đành đi gửi CV khắp nơi tìm việc, mãi mới có 1 công ty chấp nhận nhận tôi vào làm việc. Chưa kịp vui mừng, ngờ đâu hôm đầu tới làm việc được trưởng phòng nhân sự dẫn đi giới thiệu với giám đốc điều hành tôi mới “ngã ngửa” nhận ra, bà chủ của công ty tôi vào làm chính là vợ cũ của mình. Hóa ra sau khi ly hôn tôi, cô ấy đã tái hôn với 1 người đàn ông giàu có, vậy là 1 bước lên làm bà chủ, thay chồng điều hành công ty nơi tôi xin vào làm. Không những thế, cô ấy còn đi làm IVF được 2 đứa con, 1 trai 1 gái đẹp lung linh như tranh vẽ. Giờ vợ cũ tôi sống sung sướng như bà hoàng, vừa giàu có vừa hạnh phúc.
Gặp vợ cũ, tôi lặng người bẽ bàng xấu hổ. Không còn mặt mũi nào đối diện với em. Tôi vội vàng xin nghỉ việc ngay hôm ấy. Càng nghĩ tôi càng ân hận mọi người ạ. Ở đời đúng là không ai biết trước điều gì. Tôi tính ngược tính xuôi để được 2 tỷ, cuối cùng lại về tay trắng. Còn người hạnh phúc nhất lúc này lại chính là vợ cũ của tôi. Nếu cô ấy biết những gì mà tôi đã giấu diếm, có lẽ cô ấy còn khinh thường tôi hơn nữa.
Làm cách nào để cải thiện sinh sản khi bị cổ tử cung cao?
Mặc dù cổ tử cung cao không nguy hiểm đến sức khỏe của người phụ nữ, nhưng nếu bạn đang có ý định mang thai và sinh nở thì tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn. Nếu như các cặp vợ chồng không sử dụng biện pháp tránh thai trong một thời gian dài mà không mang thai cần nghi ngờ khả năng người vợ bị cổ tử cung cao.
Trước tiên người phụ nữ cần đến chuyên khoa Sản – Phụ khoa để thăm khám và làm xét nghiệm. Sau đó bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng tử cung của bạn và có phương pháp điều trị bệnh thích hợp.
Những phương pháp hỗ trợ được thực hiện như áp dụng các tư thế sử dụng thuốc hoặc hoặc các biện pháp hỗ trợ để mang thai như thụ tinh ống nghiệm,…
Trong trường hợp bạn muốn tăng cơ hội sinh con tự nhiên trong khi tử cung quá cao, sau khi quan hệ hãy kê gối cao hơn đầu gối và nằm đặt mông lên gối trong 30 phút để tạo điều kiện cho tinh trùng tiến nhanh hơn vào trong tử cung.
Sau mỗi lần quan hệ, bạn hãy chú ý nghỉ ngơi khoảng 10 phút cho tinh dịch không chảy ra ngoài. Đồng thời khi bạn quan hệ, hãy chọn tư thế phù hợp nhất để tinh trùng có thể vào sâu bên trong tử cung. Trong một số trường hợp, khi người mẹ mang thai và thai nhi phát triển, tư thế của cổ tử cung có thể dần dần trở lại và sinh con bình thường.
News
Ngoại hình bụ bẫm của con gái Nhật Kim Anh
Được mẹ công khai diện mạo khi tròn 1 tháng tuổi, bé Julia khiến dân tình xuýt xoa vì rõ nét xinh xắn. Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải bộ ảnh mới khoe diện mạo đáng yêu của con…
Gia đình tôi chia phe vì tranh chấp tài sản: Tòa tuyên án kết quả cuối cùng
Vì tranh chấp tài sản, chú hai và cô ba đâm đơn kiện bố tôi. Từ đó, họ tự tổ chức đám giỗ ông bà nội theo cách riêng, khiến các con, các cháu bị chia cắt, coi nhau không…
Lý do mẹ chồng ghét bỏ con dâu, tôi không nuốt nổi
Tôi là người con dâu chăm chỉ, hiếu thảo nhưng vẫn bị mẹ chồng ghét và áp đặt. Tôi ở nhà chồng đến nay cũng đã được 5 năm, chừng đó thời gian là chuỗi ngày vất vả của tôi….
Người thân giáo viên đứng tên chủ hộ kinh doanh dạy thêm cần điều kiện gì?
Giáo viên thuộc các trường công lập không được tổ chức, điều hành, quản lý lớp học thêm mà chỉ được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường theo hợp đồng, do đó không được đăng ký hộ kinh doanh…
Phương Oanh nói về bí quyết được Shark Bình yêu hết lòng
Shark Bình – Phương Oanh hiện tại là cặp đôi hot trên mạng xã hội bởi có cuộc sống viên mãn, giàu có. Hơn 1 năm về chung sống, Phương Oanh – Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc, đặc…
Mẹ chồng và chồng liên tục gọi điện cho tôi, tổng cộng lên đến 30 cuộc gọi
Vào ngày mùng 2 Tết, mẹ chồng và chồng đã liên tục gọi điện cho tôi, tổng cộng lên đến 30 cuộc gọi. Tôi năm nay 30 tuổi, là con một trong nhà. Trước khi kết hôn, tôi đã thỏa…
End of content
No more pages to load