Vân Dung thích được gọi là “nghệ sĩ dân gian”, chị nói đó là nét riêng của mình.

Ngày 22/12/2023 Người đưa tin có bài đăng “Dàn sao Táo Quân toàn NSND, NSƯT: Chỉ riêng Vân Dung không danh hiệu nhưng vẫn được bao người nể phục”. Nội dung chính như sau: 

Tết không có Táo Quân thì chẳng phải là Tết, thế nên dù có rất nhiều lời khen chê sau khi diễn ra chương trình thì năm nào khán giả cũng ngóng Táo Quân vào đêm 30. Với sự thành công đó, các nghệ sĩ cũng trở nên nổi tiếng và công sức của họ dần dần được ghi nhận trong nghề.

Nhìn lại dàn nghệ sĩ của Táo Quân, ai cũng lần lượt được phong danh hiệu. Trong đó Chí Trung, Quang Thắng, Đức Hải và Minh Vượng là NSƯT; “Cô Đẩu” Công Lý, Tự Long, Lan Hương, Minh Hằng và mới nhất là Quốc Khánh, Xuân Bắc đã là NSND…

Chỉ duy nhất một người cho đến giờ vẫn chưa có danh hiệu, đó là nghệ sĩ Vân Dung – “nàng Oliver” của làng hài miền Bắc.

Nói ra điều này, không ít khán giả sẽ ngạc nhiên. Bởi ở tuổi 48, với từng ấy năm trong nghề và vai diễn, lẽ ra chị đã có ít nhất một danh hiệu. Thế mà, chị lại chẳng có gì. Song, Vân Dung không buồn, mỗi khi có ai hỏi tới, chị lại đủng đỉnh: “Có đi thi đâu mà được”. Hóa ra, đối với bất cứ danh hiệu nào, nghệ sĩ cũng phải đi thi mới được. Mà Vân Dung lại tự ti bản thân thi đâu rớt đó nên chẳng dám, dù được đồng nghiệp nhiều lần thúc giục.

Thế nên thôi, không thi nữa, chị làm “nghệ sĩ dân gian” cũng được, đó là nét riêng và chị vẫn tự hào về điều đó. Nhìn những đồng nghiệp trong dàn Táo Quân, ai cũng lần lượt được phong danh hiệu, chị mừng thay cho họ chứ chẳng thấy chạnh lòng. Bởi đối với chị, sự công nhận của khán giả vẫn là điều đáng quý nhất.

Yêu nghề từ nhỏ

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của đoàn ca múa Tây Bắc. Có dòng máu nghệ thuật chảy rần rần trong người nên từ nhỏ, Vân Dung và chị gái thường xuyên rủ nhau đóng kịch. Vì thích đóng cô tiên nên chị toàn tranh nhau với chị gái. Không tranh được lại mè nheo, dọa mách mẹ nên toàn được chị gái nhường nhịn.

Ngày ấy còn bé lắm nhưng Vân Dung đã biết lấy dây dại buộc lên đầu, tay cầm một cành cây nhỏ gọi là gậy thần rồi “ban phép” cho chị gái. Cứ như vậy, ngày qua ngày, 2 chị em chơi hoài không chán. Hôm nào được các cô các chú trong đoàn múa Tây Bắc cổ vũ, hôm ấy diễn viên nhí Vân Dung càng khoái chí.

Gia đình Vân Dung.

Vân Dung và chị gái.

Nhan sắc này đã đưa Vân Dung đến Top 15 một cuộc thi nhan sắc.

Nhưng sau này lên sân khấu, chị không ngại làm xấu.

Sau khi gia đình chuyển lên Hà Nội, học hết cấp 2, Vân Dung thi vào trường THPT Trưng Vương. Nhưng sau đó, chị chỉ học 3 tháng rồi chuyển sang học chuyên môn tại nhà hát Tuổi trẻ. Lứa của Vân Dung ngày ấy có rất nhiều gương mặt nổi tiếng sau này như nghệ sĩ Đức Khuê, Nguyệt Hằng… Được học hành đào tạo bài bản nhưng phải đến khi đi cổ vũ chị gái trong cuộc thi Hoa hậu báo tiền Phong năm 1992, cô mới chính thức bén duyên với nghề. Hồi ấy, Vân Dung chỉ đăng ký thi cho vui nhưng ai ngờ lại lọt vào Top 15 người đẹp nhất và có gương mặt được đánh giá phù hợp với sân khấu.

Tuy nhiên, thời điểm Vân Dung được đứng trên sân khấu với vai trò diễn viên cũng là lúc hài kịch chưa nở rộ, trong khi chị lại “tỏ ra” vô duyên với chính kịch. Thế nên vở nào, Vân Dung cũng chỉ được xuất hiện thoáng chốc rồi đi ra. Nhưng chị nào có nản lòng, lúc nào Vân Dung cũng tâm niệm thà xuất hiện 2 phút ấn tượng còn hơn nhạt nhẽo. Nhờ tinh thần đó mà Vân Dũng cũng đợi được đến ngày hài kịch trở nên phổ biến và được khán giả yêu thích.

Chấp nhận gia đình sẻ đôi vì nghề

Từ Đời cười của nhà hát Tuổi trẻ, đến Gặp nhau cuối tuần và Gala cười của Đài truyền hình Việt Nam, từng vai diễn đã biến Vân Dung thành cây hài chủ lực của sân khấu miền Bắc. Từng lọt Top 15 một cuộc thi nhan sắc nhưng Vân Dung nào có ngại xấu, xuất hiện trước công chúng càng chanh chua, khó coi bao nhiêu, Vân Dung càng làm tốt bấy nhiêu. Chị vào vai thật đến đỗi không ít người cứ ngỡ ngoài đời, Vân Dung cũng xấu tính y vậy, nào hay chị cũng rất đỗi dịu dàng và gần gũi.

Tạo hình của Vân Dung trong một bộ phim truyền hình.

Tính tới thời điểm này, số vai diễn của Vân Dung nhiều không đếm xuể. Không chỉ diễn kịch, chị còn tham gia không ít bộ phim truyền hình ăn khách như Giấc mơ hoa, Cảnh sát hình sự, Ghét thì yêu thôi, Người phán xử… Vân Dung không đóng đinh trong bất cứ hình ảnh nào cả, cũng chẳng cần đo ni đóng giày, chị sẵn sàng biến hóa hết mình cho nhân vật.

Mới đây, danh hài còn tham gia bộ phim điện ảnh Quỷ Cẩu, cũng là bộ phim điện ảnh miền Nam đầu tiên chị tham gia bởi mấy lần trước, cứ gặp ê-kíp làm phim bàn bạc đâu ra đó rồi lại lỡ. Thế nên lần này chị hào hứng lắm, phim quay xong rồi cũng chẳng muốn về.

Vân Dung lấy chồng và sinh con rất kín tiếng, hiện tại vợ chồng chị vẫn kẻ Bắc người Nam.

Yêu nghề như vậy nên chị và chồng cũng chịu cảnh chồng Nam vợ Bắc cho đến bây giờ. Chuyện tình yêu của cả hai vốn dĩ đã không suôn sẻ nhưng họ vẫn quyết tâm chia ngọt sẻ bùi. Chỉ là sau 2 năm theo chồng vào Nam sinh con, chị lại ngược ra Bắc vì nhớ nghề, nhớ nhà hát Tuổi trẻ và không quen được cuộc sống trong Nam.

Là vợ, chẳng ai muốn gia đình sống cảnh chia đôi nhưng là nghệ sĩ, chị không cản được dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản. Nhìn bạn bè mải miết làm nghề, chị cầm lòng không đặng. Nhìn con bị vắng bóng người cha bên cạnh, chị cũng chạnh lòng nhưng sau tất cả, chị chiêm nghiệm, một người phụ nữ trong xã hội hiện đại không thể ở nhà nấu cơm, giặt quần áo như một người giúp việc được mà phải tham gia các hoạt động xã hội.

Chính quyết tâm đó đã mang đến một Vân Dung của ngày hôm nay, một nghệ sĩ được khán giả công nhận về tài năng lẫn tâm huyết trong nghề. Không chỉ vậy, chị còn có cậu con trai theo gót mẹ, trở thành sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thế nên, cho dù hôm nay Vân Dung vẫn không đủ tự tin để tìm kiếm cho mình một danh hiệu thì trên sân khấu, chị vẫn thừa tự tin để hết mình với vai diễn.

Con trai Vân Dung đã chọn theo nghề của mẹ dù trước đó chị không hề khuyến khích.

Sau đó ngày 17/08/2024 Dân Việt đưa tin “Nghệ sĩ Vân Dung “kể xấu” con trai”. Nội dung chính như sau: 

Bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ” do Long Vũ – con trai của nghệ sĩ Vân Dung đóng vai chính đang gây sốt trên truyền hình. Vì lẽ đó mà cuộc sống của Long Vũ và mẹ Vân Dung cũng được nhiều người để ý hơn so với bình thường.

Điều khiến nhiều người thắc mắc đối với nghệ sĩ Vân Dung đó là vì sao lại đặt tên con là Long Vũ, nữ nghệ sĩ giải đáp rằng, ngày xưa, chị rất thích xem chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” của VTV và rất thích người dẫn chương trình Long Vũ. Hồi đó, chị đã nghĩ tới chuyện sau này nếu có con trai nhất định sẽ đặt tên con trai là Long Vũ. Sau này, MC Long Vũ biết chuyện có nhắn hỏi: “Vân Dung có yêu tớ không mà lại đặt tên con là Long Vũ” và Vân Dung khá bất ngờ khi biết MC Long Vũ biết chuyện của mình.

Vân Dung và con trai Long Vũ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Vân Dung từng “kể xấu” con trai trên truyền hình rằng, Long Vũ là cậu bé cá tính. Thời điểm Long Vũ bước vào tuổi trưởng thành chị rất đau đầu. Đau đầu không phải vì con hư hay con điểm kém… mà vì con thường xuyên đi học muộn. Với chị, không cần con phải học quá giỏi, quá xuất sắc, lúc nào cũng đạt điểm cao. Chỉ cần con 5 điểm, lên được lớp, không áp lực cho mình… miễn sao khi lớn lên làm được nhiều việc có ích cho xã hội.

Nhưng Long Vũ vướng phải một cái tật rất hay đi học muộn. Từ lớp 1 đến lớp 12 rồi vào đại học, cậu thường xuyên đến lớp muộn. Tới mức, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 bị trừ điểm thi đua, trừ lương vì có học trò luôn đến học muộn. Thậm chí, có một lần trường tổ chức thi, cô giáo dạy bộ môn tiếng trong trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – nơi Long Vũ từng theo học phải gọi điện cho Vân Dung vì đến giờ thi mà không thấy sinh viên của mình đâu.

Theo nghệ sĩ Vân Dung, trong nhà lúc nào cũng cần một người đóng vai ông Thiện, một người đóng vai ông Ác, mẹ đóng vai Ác, còn bố đóng vai Thiện lại ở xa nên lúc nào Long Vũ cũng được giáo dục rất nghiêm khắc. Vũ lưu tên của mẹ trong điện thoại là “Về nhà ngay”.

Vân Dung khoe ảnh chụp cùng con trai thời bé. Ảnh: FBNV

“Có lần cô giáo dạy tiếng nói của Long Vũ hỏi: “Chị ơi, thế chị không có tên à, em thấy Long Vũ nó đề tên chị trong điện thoại là “Về nhà ngay”, Vân Dung chia sẻ.

Long Vũ cũng chia sẻ rằng, mỗi lần mẹ Vân Dung gọi điện cho mình, câu đầu tiên sẽ là “Vũ, con đang ở đâu đấy, con về nhà ngay” vì thế cậu lưu tên mẹ trong điện thoại là “Về nhà ngay”. Thậm chí, bây giờ cứ hễ nhìn thấy số mẹ gọi đến thì cậu sẽ bốc máy lên nói luôn một tràng không kịp để mẹ nói: “Vâng, con đang về rồi mẹ nhé, mẹ yên tâm sắp về tới nơi”.

Nghệ sĩ Vân Dung không giấu nổi sự hạnh phúc và hãnh diện về con trai

Chứng kiến con trai Long Vũ được khán giả yêu thương qua vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Vân Dung luôn tỏ rất hạnh phúc. Chị không giấu nổi sự vui mừng nên thường xuyên chia sẻ cảm xúc ở trên tài khoản cá nhân.

“Tôi luôn nói với con, con phải tự làm mọi việc và tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Những thành công của Long Vũ hôm nay là sự nỗ lực tự thân của con và tôi rất tự hào về điều đó”, Vân Dung chia sẻ thêm.

Có một người em thân thiết với Vân Dung đưa ra nhận xét trên trang cá nhân rằng: “Mẹ đẻ ra Chải mà bao nhiêu người mê”, Vân Dung ngay lập tức hào hứng trả lời: “Cảm ơn em! Chải nhà chị đúng là có duyên, ai cũng quý. Mẹ đẻ ra mà giờ thành “hot boy” rồi!”. Hoặc “Mẹ tuyển con dâu đã lâu mà sao chưa thấy ai nộp đơn? Hay tại mẹ quên kèm theo phần thưởng là con trai mẹ nhỉ?”.

Con trai Vân Dung đang gây sốt với vai Chải trong phim “Đi giữa trời rực rỡ”. Ảnh: FBNV

 

Nghệ sĩ Vân Dung khá cởi mở và tinh tế về việc nhiều khán giả nữ mong muốn làm “con dâu”, cô còn chủ động chia sẻ thêm những hình ảnh khi còn nhỏ của Long Vũ để chiêu đãi người hâm mộ. Trên mạng xã hội, Vân Dung chăm chỉ tương tác với khán giả. Cô từng để lại bình luận thu hút lượng tương tác đầy mạnh mẽ từ cư dân mạng: “Mẹ chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi: Con dâu mẹ ăn cơm chưa, nhớ ăn cơm đầy đủ nhé! Chấm bao nhiêu cũng không bằng chấm đúng bữa ăn đâu nhé”.

Long Vũ sinh năm 2001 và tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch – Điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Trong những ngày đầu làm nghề, Long Vũ gặp không ít khó khăn khi casting rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng may mắn được giao vai. Mỗi lần đi casting vai diễn, Long Vũ đều âm thầm, không cho mẹ biết. Cậu cũng thú nhận từng trải qua 4 mối tình nhưng mẹ Vân Dung không hề hay biết.