Theo Ngọc Tiền, Quý Bình phát hiện u não trong một lần đi khám bệnh vào năm 2020. Khi nhận tin dữ, anh suy sụp và khóc rất nhiều. Tuy nhiên sau đó, một số nguồn tin cho rằng Quý Bình mới phát bệnh từ 3 năm trước.
Ngày 13/03/2025 báo Người đưa tin có bài đăng: “Cảnh nhà cố NSƯT Quý Bình ngày cúng thất đầu tiên, vợ doanh nhân mặt sưng húp ngồi lau nước mắt”. Nội dung chính như sau:
Những ngày đầu tháng 3, làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi NSƯT Quý Bình qua đời ở tuổi 43 vì bạo bệnh. Tang sự của nam diễn viên được bà xã là doanh nhân Ngọc Tiền và gia đình chăm lo chu toàn.
Sau tang lễ, bàn thờ NSƯT Quý Bình được lập tại nhà riêng. Bà xã nam nghệ sĩ chăm lo nhang đèn, trái cây và hoa ấm cúng. Tro cốt của Quý Bình được gia đình gửi tại chùa, có tụng kinh hàng ngày.
Ngày 12/3, doanh nhân Ngọc Tiền (mặc áo lam – PV) đã cùng các con và người thân đến chùa để cúng thất, tụng kinh cho chồng. Được biết, sau 49 ngày, tro cốt của NSƯT Quý Bình sẽ được rải xuống biển Cần Giờ theo di nguyện của anh.
Khoảnh khắc vợ cố NSƯT Quý Bình mặc áo lam, mặt sưng húp ngồi lau nước mắt ở chùa khiến nhiều người xót xa. Nữ doanh nhân nhận được nhiều lời động viên, mong cô sớm vượt qua nỗi đau lớn này.
Sau khi Quý Bình qua đời, Ngọc Tiền đứng ra chăm lo chu toàn cho đám tang của chồng.
Khoảnh khắc nữ doanh nhân cõng con trai nhỏ trên lưng để nhìn di ảnh bố tại tang lễ nhiều khán giả không cầm được nước mắt.
Trong lễ truy điệu, Ngọc Tiền nhắn nhủ lần cuối với chồng: “Quý Bình ơi, anh sẽ mãi mãi trong lòng người ở lại. Xin anh yên nghỉ ở suối vàng. Em, con và gia đình hai bên tiếp tục thực hiện tâm nguyện của anh. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, có ích cho xã hội”.
Con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền cũng đội tang Quý Bình. Được biết lúc sinh thời, cố NSƯT đối xử rất tốt với các con của vợ, chẳng khác gì ruột thịt.
Khoảnh khắc Ngọc Tiền ôm di ảnh của ông xã Quý Bình, thay chồng cúi chào khán giả, bạn bè đến viếng tang lễ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Mặc dù chăm lo chu toàn cho tang lễ của chồng, doanh nhân Ngọc Tiền vẫn vướng phải nhiều ồn ào, tin đồn không hay. Bà xã NSƯT Quý Bình cho biết cô rất buồn, suy sụp vì những điều tiếng gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Giải thích về lý do không ở cạnh chồng trong những ngày cuối đời, Ngọc Tiền cho biết Quý Bình khi ấy có tâm nguyện được sống cùng gia đình, người thân. Nữ doanh nhân phải ở xa vì còn công việc, nhưng vẫn thường xuyên đi lại thăm ông xã.
NSƯT Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền kết hôn vào cuối năm 2020. Nữ doanh nhân lớn hơn chồng 7 tuổi, từng trải qua đổ vỡ tình cảm và có 2 con riêng “đủ nếp đủ tẻ”. Trước khi về chung nhà, cặp đôi có 3 năm yêu kín tiếng.
Ngày 10/03/2025 báo Saoatar có bài đăng “Lâm Khánh Chi thông tin mới về tro cốt của diễn viên Quý Bình”. Nội dung chính như sau:
Sau 2 ngày tổ chức lễ viếng, trưa 9/3, linh cữu của diễn viên Quý Bình đã về với đất mẹ. Được biết, gia đình hoả táng Quý Bình theo di nguyện của cố diễn viên lúc sinh thời.
Cho đến mới đây, đồng nghiệp thân thiết với Quý Bình – Lâm Khánh Chi đã cập nhật thông tin mới về tro cốt của sao phim Dù gió có thổi.
Theo đó, tro cốt của diễn viên Quý Bình sẽ được đặt tại chùa Đức Quang (quận 4, TP HCM). “Cho anh được nghe kinh, sau 49 ngày sẽ rải hết xuống biển Cần Giờ. Ai rảnh ghé viếng anh Bình nhe”, Lâm Khánh Chi thông báo trên trang cá nhân.
Tro cốt của diễn viên Quý Bình sẽ được đặt tại chùa để tiện cho việc thờ cúng, thăm viếng.
Trước đó, trong những ngày tổ chức lễ tang, gia đình và người thân của Quý Bình thực hiện theo di nguyện là tổ chức kín đáo, trang trọng, không kèn trống. Vì thế bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả thăm viếng, gia quyến đã điều động nhiều vệ sĩ để đảm bảo an ninh, tránh việc YouTuber làm loạn như nhiều tang lễ của nghệ sĩ trước đây.
Diễn viên Quý Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, đồng thời ghi dấu ấn ở lĩnh vực ca hát và MC truyền hình. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên Quý Bình thông báo kết hôn năm 2020, sau đó đến đầu năm 2022, anh và bà xã doanh nhân thông báo đón con đầu lòng.
Được biết diễn viên Quý Bình mắc bệnh ung thư não nhiều năm qua. Song anh không chia sẻ thông tin bản thân mắc bệnh vì không muốn khán giả lo lắng. Đồng thời, Quý Bình cũng mong muốn mọi người luôn nhớ đến anh với hình ảnh đẹp nhất.
Diễn viên Quý Bình ra đi ở tuổi 42 sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh.
Một người bạn của Quý Bình từng chia sẻ, những năm cuối đời, nam diễn viên sức khoẻ yếu đến mức không thể đi nhận danh hiệu NSƯT – điều mà Quý Bình đã không ngừng phấn đấu suốt 20 năm để đạt được. Theo chia sẻ từ người bạn này, vì diễn viên Quý Bình muốn giấu bệnh nên ngay cả những người biết thông tin cũng không dám chia sẻ với ai.
News
Xuất hiện vàng giả gắn mác BTMC
Đại diện Công ty Vàng bạc Bảo tín Minh Châu cũng khẳng định vỉ vàng vị khách hàng Bắc Ninh đã mua là hàng giả không phải vàng thật. Chiều ngày 12/3, Công an tỉnh Nghệ An đã ra cảnh…
Tiếc nuối cho NSND Công Lý, hành trình 5 năm chính thức khép lại
Chiều 13/3, NSND Công Lý cho biết, ông sẽ kết thúc vai trò Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ tháng 4/2025, sau khi hoàn thành trách nhiệm và nhiệm kỳ công tác. Công Lý gửi lời cảm…
Doanh nhân Ngọc Tiền có mặt trong cuộc họp gia đình nhà Quý Bình: Cả gia đình chồng có phản ứng bất ngờ
Đoạn clip vợ Quý Bình đang được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 13/03/2025, báo Phụ nữ số đưa tin “Clip: Vợ Quý Bình xuất hiện trong cuộc họp mặt của…
Chính thức nói lời tạm biệt với NSND Công Lý
NSND Công Lý vừa có đơn xin thôi giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vì lý do sức khoẻ. NSND Trung Hiếu xác nhận với phóng viên VietNamNet, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám…
CQCN triệu tập làm việc những người liên quan đến vụ việc bé trai TV
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập làm việc những người liên quan đến vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong. Ngày 13/3/2025, báo Tiền Phong đã đăng…
Căn nhà của cố NSƯT Quý Bình ngày cúng thất đầu tiên
Theo Ngọc Tiền, Quý Bình phát hiện u não trong một lần đi khám bệnh vào năm 2020. Khi nhận tin dữ, anh suy sụp và khóc rất nhiều. Tuy nhiên sau đó, một số nguồn tin cho rằng…
End of content
No more pages to load