Quyết định chồng đưa ra làm tôi bối rối, không biết phải làm sao cho hợp lý nữa?
Tôi và chồng gặp nhau khi cả 2 đều lớn tuổi, nhiều người trêu là hàng tồn kho gặp nhau. Bởi tôi 35 tuổi, còn anh 40 tuổi. Tuy lớn tuổi nhưng chúng tôi vẫn đang phải thuê phòng trọ.
Ngày chúng tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ chồng đến chăm sóc được vài ngày rồi ngủ không được nên bỏ về. Vì phòng trọ của chúng tôi quá chật hẹp, bí bách bà không quen nên khó ngủ.
Sau đó, mẹ qua than phiền cuộc sống khổ cực của gia đình tôi cho vợ chồng em trai biết. Khi biết tình cảnh của chúng tôi, em dâu gọi điện và hỏi thăm tình hình kinh tế của gia đình tôi.
Vài lần tiếp xúc với em dâu, tôi thấy em hiền lành tốt tính nên cũng thật thà tâm sự. Tiền tiết kiệm thời con gái của tôi có được 700 triệu, còn chồng chẳng có đồng nào. Với số tiền đó chắc cả đời này vợ chồng tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện mua nhà.
Một tuần sau, vợ chồng tôi về quê nội ăn cưới người họ hàng thì mẹ chồng thông báo một tin bất ngờ. Bà bảo sẽ cho chúng tôi 1 tỷ, mua nhà còn thiếu bao nhiêu thì em dâu sẽ cho vay.
Chúng tôi kinh ngạc khi nghe mẹ chồng báo tin vui. Em dâu nói chen vào:
“Thấy anh chị gặp khó khăn, là người cùng một nhà, vợ chồng em không thể ngồi nhìn được”.
Vợ chồng em dâu làm kinh doanh, mỗi tháng kiếm 100 triệu rất dễ dàng. Nhận được sự giúp đỡ của mẹ và vợ chồng em trai, chúng tôi mừng rỡ vô cùng.
Đầu năm vừa rồi, chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư hơn 3 tỷ. Số tiền em dâu cho vay không lãi và có thể trả ít một hoặc trả một cục, tùy sự lựa chọn của vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định trả em dâu mỗi tháng 5 triệu và may mắn em ấy cũng đồng ý.
Hôm qua, công ty tôi đã có quyết định thưởng cho nhân viên 14 triệu và cộng với tiền thưởng của chồng sẽ có tổng 30 triệu. Với số tiền đó, Tết này chúng tôi thoải mái chi tiêu mua sắm Tết.
Tôi dự định sẽ dùng tiền thưởng biếu ông bà nội ngoại mỗi người 2 triệu, tiền lì xì khoảng 2 triệu, mua bánh kẹo, cây đào, quất, thực phẩm, quần áo hết 10 triệu. Nếu còn dư sẽ lập quỹ dự phòng lúc ốm đau bệnh tật và trả nợ nốt.
Khi tôi đang hào hứng lên kế hoạch tiêu tiền thưởng Tết thì chồng nói một câu mà tôi buồn nẫu cả ruột. Anh muốn dùng số tiền thưởng đó biếu ông bà nội và em dâu hết.
Anh nói mọi người đối xử tốt với gia đình, chúng tôi phải có gì đó báo đáp lại. 1,3 tỷ em dâu chỉ cần để ngân hàng cũng có hơn 50 triệu tiền lãi mỗi năm, vậy mà các em không tiếc tiền lại hào phóng cho chúng tôi vay không lãi.
Tôi nghĩ chỉ cần mua món quà gì đó trị giá vài triệu báo đáp ơn của các em là được rồi. Các em không thiếu tiền, chúng tôi cũng không cần phải trả ơn nhiều tiền thế. Tôi tính toán thế có hợp lý không?
News
Đã rõ nguyên nhân con trai tạt x:ă:ng đ:ố:t mẹ r:uộ:t
Thấy người phụ nữ cháy ngùn ngụt do bị con trai Dương Quốc Trung tạt xăng đốt, nhiều người vội lấy bình chữa cháy mini xịt vào nạn nhân, khống chế nghi phạm. Ngày 25/2/2025 báo Vnexpress đưa tin “Người…
Sau ít ngày nằm viện, tôi s:ố:c nặng khi rõ được mục đích của các con khi tới chăm sóc
Biết bố bị ốm nằm viện, hai người con ở gần thay nhau chăm sóc lo viện phí, còn con út ở xa chỉ gọi điện hỏi han. Tôi năm nay 72 tuổi, hiện đang sống một mình vì vợ…
Chân dung chồng nữ diễn viên phim giờ vàng
Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Bảo Thanh đã đạt những thành công nhất định trong sự nghiệp cũng như có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên đóng phim từ nhỏ Bảo Thanh tên thật là Vũ…
Vụ án ở Trà Vinh đang được cả nước quan tâm
Sau khi châm lửa đốt, Trung còn tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu bông đánh vào vùng đầu và người mẹ mình. Báo Đời sống Pháp luật ngày 25/02 đưa thông tin với tiêu đề:…
Phương Oanh và Shark Bình đặt tên độc lạ cho 2 con
Ngay từ khi biết gia đình sắp chào đón thành viên mới, bố mẹ nào cũng đã ấp ủ trong mình cái tên thật hay dành cho em bé nhỏ. Cái tên đi theo con suốt đời nên cả nhà…
Ý nghĩa tên thật của cặp song sinh nhà Phương Oanh
Ngay từ khi biết gia đình sắp chào đón thành viên mới, bố mẹ nào cũng đã ấp ủ trong mình cái tên thật hay dành cho em bé nhỏ. Cái tên đi theo con suốt đời nên cả nhà…
End of content
No more pages to load