Lãnh đạo thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh cho biết công an đã có thông tin ban đầu về nhân thân người phụ nữ đang được tìm vì đã cho vay 8 chỉ vàng, giúp người khác chữa bệnh cho con hơn 20 năm trước.
Chị Hải Nam và chị Nga (áo trắng) chụp ảnh tại Hà Nội năm 2004 – Ảnh: HẢI NAM
Xác định sơ bộ về người phụ nữ đi tìm ân nhân
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 15-3, lãnh đạo UBND thị trấn Chờ cho hay sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, công an và tổ dân phố đã tiến hành xác minh thông tin liên quan đến người phụ nữ đang tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con gái chị cách đây hơn 20 năm.
Lực lượng chức năng xác định người phụ nữ tên Hải Nam có quê gốc ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh và lấy chồng tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.
Chị có thuê người bán hàng ở khu vực Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Chờ. Cửa hàng thuộc loại nhỏ, bán những thứ hàng lặt vặt.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa gặp được chị Hải Nam do chị này đang không có mặt trên địa bàn.
Theo vị lãnh đạo trên, địa phương xác định người phụ nữ này không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại thị trấn Chờ. Tuy nhiên, theo một số bà con và cán bộ của khu phố, người này có nhân thân tốt. Địa phương sẽ tiếp tục xác minh.
Bạn đọc chia sẻ thêm câu chuyện về người tốt
Phản hồi đến Tuổi Trẻ Online, độc giả Dientren chia sẻ: “Mình tin câu chuyện này có thật, thực sự có người tốt nha mọi người.
Năm 2011 mẹ mình nằm viện không có tiền, chị kia không hề quen biết, đang nuôi mẹ nằm giường gần đó chạy ra ATM rút cho mẹ mình 5 triệu không do dự, vẫn nhớ ơn chị, nhưng giờ mất liên lạc rồi”.
Độc giả tên Trinh thì bày tỏ: “Câu chuyện này giống như một chuyện cổ tích, nó khác là có cả hình ảnh của người viết chuyện và người cho vay để chữa bệnh cho con gái.
Vì vậy nó nghiêng về câu chuyện là có thật, mong rằng người viết ra câu chuyện này xác minh đó là câu chuyện thật để những người quen biết với chị Nga có thông tin liên hệ cũng như bên công an hộ khẩu tìm kiếm thông tin”.
Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hải Nam (42 tuổi) – người phụ nữ lên mạng tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng chữa bệnh cho con – cho biết bản thân rất mong muốn tìm lại chị Nga vì giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.
Theo chị, dù được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ rất nhiều nhưng hiện tại chị vẫn chưa có thông tin, chưa tìm được chị Nga. Dù vậy chị vẫn hy vọng có thể tìm lại được ân nhân năm xưa.
Hai ngày qua, chị Hải Nam đã livestream, chia sẻ bài viết về việc tiếp tục tìm kiếm manh mối của ân nhân qua trí nhớ như đến các bến ga, quán nước hỏi chuyện người dân.
News
Phát hiện chồng ngo:ại tì:nh nhờ hộp cơm trưa, nhưng tôi nhận được phen bẽ bàng khi đi “bắt gian”
Hằng ngày, Linh đều tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm trưa cho chồng mình, Nam, mang đi làm. Cô luôn tự hào về tài nấu nướng, và Nam cũng thường khen cơm ngon, không bao giờ để thừa. Nhưng gần…
Hết va:y họ hàng rồi đến làng xóm, ít thì 10 nghìn nhiều thì lên tới cả chục triệu, vay được bao nhiêu bà nướng vào xớ:i b:ạc bấy nhiêu
Ở một làng quê yên bình, gia đình bà Hoa vốn dĩ từng êm ấm. Bà Hoa là người phụ nữ sắc sảo, miệng lưỡi khéo léo, nhưng lại ham mê cờ bạc. Ông Tâm, chồng bà, mắc bệnh lao…
Thấy mẹ chồng ngã ngoài sân, con dâu quay vào nhà, giả vờ như không nghe thấy, để mặc bà nằm đó từ sáng đến tối
Hương, cô con dâu út trong nhà bà Lành, từ lâu đã sống trong cảnh túng quẫn vì nợ nần. Chồng cô, thằng Tuấn, nghiện cờ bạc, bỏ nhà đi biệt tích, để lại cho Hương một khoản nợ nặng…
Chứng kiến cô con dâu mới về nhà chồng được vài tháng đang ngồi gặm một chiếc đùi gà béo ngậy, mẹ chồng lên cơn tăng xông.
Chiều tà, trong căn bếp nhỏ thơm lừng mùi gà luộc, Lan – cô con dâu mới về nhà chồng được vài tháng – đang ngồi gặm một chiếc đùi gà béo ngậy. Cô vừa đi làm về, bụng đói…
Bực mình sôi lên, tôi đứng phắt dậy, vớ ngay cái rổ nhựa trên bàn, quyết định làm một việc
Chiều hôm ấy, nhà tôi náo nhiệt hẳn lên vì buổi họp mặt gia đình đông đủ. Bốn mươi người, từ họ hàng gần đến xa, kéo đến ăn uống tưng bừng. Cơm nước xong xuôi, cả đám no say,…
Được bố mẹ cho miếng đất to hơn anh trai nhưng ngày nào em chồng cũng sang nhà c::hửi b:ới, ăn vạ
Hùng và tôi kết hôn được ba năm, sống trong căn nhà khang trang mà bố mẹ tôi cho sau ngày cưới. Miếng đất ấy rộng hơn hẳn mảnh mà anh trai tôi được chia, vì bố mẹ bảo tôi…
End of content
No more pages to load