Ông T.Đ.L., bố ruột của Tô Thị Ty Na, sau khi nghe sự việc của con mình cũng “nổi da gà”. Ông cho biết, gia đình cũng mang tiếng sau khi nghe thông tin công an khởi tố, bắt tạm giam Na.
Theo ông T.Đ.L., từ khi lấy chồng, Na ít về nhà, ít tiếp xúc với gia đình, lâu lâu mới về thăm bố mẹ rồi đi.
“Sau khi nghe thông tin sự việc, tôi thấy nổi da gà, nghe ớn quá. Na nó không ở với vợ chồng tôi nên không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nay sự việc rõ ràng rồi, ai có tội sẽ bị trị tội. Mình sinh con chứ ai dễ sinh lòng”, ông L. bày tỏ.
Ông L. cũng không nghĩ con gái sẽ ra tay s:át h:ại cháu mình. Sự việc làm ông rất đau buồn, không tưởng tượng được, sau khi công an thông tin chính thức vụ việc vào tối 5/4.
Những người hàng xóm của Na đều bàng hoàng khi nghe tin Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam người này để điều tra về tội G:iết người. Không ai tin sự thật đã được che giấu trong nhiều năm qua.
Theo người dân, sự việc xảy ra đã vài năm qua, tưởng như đã bị chôn kín, nay vụ việc được phục hồi điều tra và tìm ra nghi phạm chính là mẹ ruột, người dân địa phương ai cũng bất ngờ, không nghĩ Na lại ra tay sá:t hạ:i con ruột của mình.
Ông Nguyễn Đình Hải, Trưởng khối phố 3, thị trấn Hà Lam, cho biết, ông bất ngờ vì sự việc đã diễn ra vài năm. Vài ngày trước, khi lực lượng công an đến nhà kiểm tra và đưa bà Na đi, người dân ở đây tiếp tục xới lên lại.
Theo ông Hải, sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Na, người dân ở đây rất hoan nghênh. Công an đã kết luận rõ ràng sự việc, không bỏ lọt tội phạm.
“Tôi thấy việc làm của bà Na rất tàn nhẫn. Vì tiền mà bà này đem con ruột của mình ra làm chuyện không thể tin được”, ông Nguyễn Đình Hải nói.
Như Dân trí đưa tin, ngày 3/4, mạng xã hội lan truyền video livestream (phát trực tiếp) Công an tỉnh Quảng Nam đến nhà bà Na làm việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.
Trong lúc phát trực tiếp, trên mạng xã hội tung tin cho rằng người phụ nữ này đã s:át hạ:i con của mình để nhận tiền bảo hiểm.
Ngày 4/4, trao đổi với các phóng viên tại nhà, ông T.Đ.T. (SN 1969, trú tại huyện Thăng Bình), anh trai bà Na cho biết, ngày 3/4, khi công an đến đọc lệnh khám xét nhà, thu giữ một số tài liệu và đưa em gái ông về trụ sở làm việc. Ông là người có mặt ở nhà để ký biên bản.
Ông T. cũng mong muốn công an điều tra làm rõ sự việc, ai có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về tội Gi:ết người.
Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng
News
Hạnh bảo vệ em gái mình một cách m:ù qu:áng: Cô ta cho rằng tôi đã cư:ớp Phong
Mai và Phong cưới nhau được 3 năm, sau một thời gian yêu nhau đầy sóng gió. Phong từng có một mối tình sâu đậm với Linh, nhưng họ chia tay vì Linh không được gia đình Phong chấp nhận….
Không ngờ danh tính cô gái Hùng đang gặp gỡ
Người đàn ông tên Hùng, 45 tuổi, sống cùng vợ và hai đứa con trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Cuộc sống của anh trôi qua bình lặng, nhưng trong lòng Hùng luôn có một khoảng trống không…
Tôi phát hiện chồng cặp với người yêu cũ, bèn tổ chức họp lớp để bóc mẽ
Hương và Nam kết hôn được 5 năm, sau một thời gian yêu nhau đầy lãng mạn. Nam là một người đàn ông hiền lành, ít nói, còn Hương thì mạnh mẽ, quyết đoán. Họ có một cậu con trai…
N:ó:ng mắt với cờ nhíp của hot girl pickleball
Cô nàng hot girl viết: “Chơi thì ít, nhố nhăng thì nhiều”. Trong làn sóng thể thao đang bùng nổ, đặc biệt là sự vươn lên của bộ môn pickleball, nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao…
Hot girl pickleball LPA: Cái tên được quan tâm nhất lúc này
Cô nàng hot girl viết: “Chơi thì ít, nhố nhăng thì nhiều”. Trong làn sóng thể thao đang bùng nổ, đặc biệt là sự vươn lên của bộ môn pickleball, nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao…
So kè nhan sắc của hai nữ diễn viên VTV khi chung khung hình
Nhan sắc đỉnh cao của hai nữ diễn viên VTV khi chung khung hình: Kiều Anh U40 vẫn trẻ đẹp, Thu Quỳnh qua 2 lần sinh nở nhưng ngoài đời khác xa vai diễn người mẹ già. Kiều Anh, Thu…
End of content
No more pages to load