Nguyên nhân khiến mẹ con Uông Tiểu Phi – Trương Lan bày trò lợi dụng cái chết của Từ Hy Viên đang gây bàn tán xôn xao trên MXH.
Sau khi Từ Hy Viên qua đời, doanh nhân Uông Tiểu Phi và mẹ ruột là bà Trương Lan hứng chỉ trích dữ dội vì lợi dụng cái chết của minh tinh Vườn Sao Băng để đánh bóng tên tuổi. Ngày 10/2, theo tờ ETtoday, 1 tài khoản MXH tên Emmy Drama Time gây xôn xao khi tiết lộ lý do mẹ con Uông Tiểu Phi bày trò, quyết “hút máu” Từ Hy Viên đến cùng dù cô đã qua đời.
Theo tài khoản này, Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan đang nợ số tiền khổng lồ 4,5 tỷ TWD (hơn 1.500 tỷ đồng). Không chỉ vậy, mẹ con Uông Tiểu Phi còn làm ăn phi pháp, rửa tiền và lập quỹ tín thác ở Đài Loan (Trung Quốc) dưới danh nghĩa của người thân để che giấu dòng tiền bất chính kiếm được.
Tài khoản Emmy Drama Time cho biết mẹ con Uông Tiểu Phi – Trương Lan đang mắc nợ hơn 1.500 tỷ đồng
“Tại sao mẹ con Uông Tiểu Phi – Trương Lan mắc nợ 4,5 tỷ TWD? Sự thật là khi họ bán công ty South Beauty cho 1 quỹ đầu tư tư nhân, mẹ con Uông Tiểu Phi đã làm giả báo cáo doanh thu. Sau khi quỹ đầu tư tra soát chứng từ, họ đã phát hiện sự gian lận và kiện mẹ con Uông Tiểu Phi – Trương Lan ra tòa. Tòa án đã yêu cầu bà Trương Lan phải bồi thường cho đối tác 4,5 tỷ TWD. Trong khi đó, bà Trương Lan khi lấy được tiền bán công ty từ đối tác đã chuyển số tiền này đến Đài Loan (Trung Quốc), lập 1 quỹ tín thác dưới tên Uông Tiểu Phi và người thân của bà ta. Sau đó, gia đình Uông Tiểu Phi đã lần lượt rút tiền khỏi quỹ tín thác, chuyển sang 7 tài khoản khác nhau để mua bất động sản ở New York (Mỹ). Đến nay tòa vẫn đang ra sức truy thu lại số tiền 4,5 tỷ TWD mà mẹ con Uông Tiểu Phi chiếm đoạt từ đối tác”, tài khoản Emmy Drama Time tố cáo.
Thông tin nói trên gây chấn động dư luận Trung Quốc. Cư dân mạng suy đoán nhiều khả năng vì món nợ khổng lồ này mà Uông Tiểu Phi mới diễn trò bất chấp sau khi Từ Hy Viên qua đời để tô vẽ hình tượng, tạo sự thương cảm nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền thừa kế, quyền nuôi con với nhà vợ cũ. Trước cáo buộc làm ăn phi pháp, nợ nần chồng chất, Trương Lan và Uông Tiểu Phi chưa đưa ra phản hồi.
Sau khi thông tin mẹ con Uông Tiểu Phi – Trương Lan nợ nần chồng chất được công bố, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ họ bày trò để chiếm tài sản thừa kế của Từ Hy Viên
Theo tờ Sohu, quyền thừa kế tài sản của Từ Hy Viên sau khi cô mất có liên quan lớn đến Uông Tiểu Phi. Với tư cách cha đẻ, Uông Tiểu Phi sẽ giành được quyền nuôi dưỡng 2 con. Vì 2 đứa trẻ chưa trưởng thành, nên phần tài sản này thừa kế này sẽ do Vương Tiểu Phi với tư cách là cha đẻ quản lý, thay mặt con đứng ra nhận giúp.
Với việc Uông Tiểu Phi và mẹ ruột đang mắc nợ nghìn tỷ, cư dân mạng lo lắng họ sẽ lấy tài sản thừa kế của 2 đứa trẻ để trả nợ. Trước đó, Koo Jun Yup – chồng Từ Hy Viên gây xôn xao khi tuyên bố sẽ bảo vệ quyền thừa kế, giúp 2 con riêng có môi trường lớn lên an toàn, lành mạnh và không để “kẻ xấu tiếp cận con”. Theo cư dân mạng, “kẻ xấu” mà Koo Jun Yup nhắc đến chính là Uông Tiểu Phi và Trương Lan.
Koo Jun Yup tuyên bố sẽ bảo vệ quyền thừa kế của 2 con riêng trước Uông Tiểu Phi
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load