Lẽ ra đây phải là chuyện vui, nhưng tôi không thể nào cười nổi khi nghe tiếp lời con dâu.
Tôi năm nay cũng đã 65 tuổi, đã nghỉ hưu được vài năm. Cả đời tôi và chồng chỉ có một cậu con trai duy nhất, dành hết tâm huyết để lo cho con có cuộc sống tốt nhất. Khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi cũng rất quý mến con dâu vì vẻ ngoài nhỏ nhắn, tính cách nhanh nhẹn, nói năng lại ngọt ngào.
Ngày cưới, chúng tôi cũng lo lắng chu toàn. Nhà cũ con dâu không thích vì ở xa trung tâm, chúng tôi đành bán nhà, vay mượn thêm gần 300 triệu để mua căn nhà mới theo ý cô ấy. Nợ nần chồng chất, cuộc sống chúng tôi khi ấy thật sự rất căng thẳng. Vậy nhưng, vì hạnh phúc của con cái, tôi và ông nhà vẫn tự nhủ: “Thôi thì mình chịu khổ cũng đáng”.
Hai năm sau đám cưới, con dâu mang thai. Khi ấy, tôi còn đang đi làm nên không thể chăm sóc, đành nhờ thông gia đã nghỉ hưu giúp đỡ. Ai ngờ, con dâu tỏ thái độ khó chịu, còn bóng gió rằng nếu không chăm cháu thì phải “lo tiền”.
Lúc ấy, vợ chồng tôi mỗi tháng đều phải trích 3 triệu từ tiền lương hưu của chồng để phụ con dâu nuôi cháu. Không chỉ thế, cuối tuần nào tôi cũng sang giúp giặt giũ, dọn dẹp. Có lần, thông gia còn cười nói với tôi rằng: “Chị chẳng phải làm gì, có cháu tự nhiên thôi”. Nghe vậy mà lòng tôi nghẹn đắng. Có ai biết, tôi đã gồng gánh đến mức nào?
Tôi khó chịu khi nghe nhà thông gia nói. (Ảnh minh họa)
Rồi cháu nội lớn lên, đi học tiểu học, tôi và ông nhà mới nhẹ nhõm đôi chút. Chúng tôi đã trả xong nợ, ngừng đưa tiền và dành thời gian chăm lo cho tuổi già. Hai năm gần đây, cuộc sống chúng tôi trôi qua bình yên. Không còn ngày nào cũng tất bật ở nhà con trai, tôi và ông nhà cùng nhau trồng cây, đi dạo công viên và sống cuộc sống giản đơn nhưng thoải mái.
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một ngày nọ, con dâu về nhà với tin vui: “Mẹ ơi, con mang thai lần 2 rồi!”.
Lẽ ra đây phải là chuyện vui, nhưng tôi không thể nào cười nổi khi nghe tiếp lời con dâu.
“Mẹ à, bây giờ bố mẹ đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian rồi nên con nhờ mẹ giúp con chăm cháu. Vợ chồng con còn phải lo tài chính vì nuôi hai đứa tốn kém lắm. Mẹ mỗi tháng đưa con 5 triệu nhé, còn chi phí ở trung tâm chăm sóc sau sinh là 30 triệu, mẹ lo giúp con luôn”.
Nghe xong 3 yêu cầu của con dâu, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Tôi nhìn nó rồi chậm rãi đáp: “Ngày trước tôi sinh con, không nhờ ai một đồng nào, cũng không ai chăm giúp. Vợ chồng tôi tự lo hết. Nay các con đã trưởng thành, phải biết tự chịu trách nhiệm. Cháu là con của các con, muốn sinh thì sinh, không sinh thì thôi!”.
Tôi biết lời nói của mình có phần gay gắt, nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Đã bao năm qua, tôi vì con cái mà hy sinh tất cả. Từ bán nhà, trả nợ đến mỗi tháng trích lương phụ con dâu nuôi cháu, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và người bà. Nhưng con dâu càng ngày càng coi đó là điều hiển nhiên.
Khi nghe tôi từ chối, con dâu bật khóc và trách tôi ích kỷ, còn đe dọa rằng nếu tôi không đồng ý, sau này cô ấy sẽ không cho tôi gặp cháu và cũng sẽ không phụng dưỡng vợ chồng tôi. Lời nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi.
Nhưng tôi chỉ cười nhạt và nói với chồng: “Một đứa con chỉ biết đòi hỏi như vậy, liệu chúng ta có thể trông cậy vào nó lúc về già không? Đến đây là đủ rồi, tiền của chúng ta chỉ để lo cho tuổi già, không thể dốc cạn nữa”.
Những ngày sau đó, con dâu không còn gọi điện làm phiền tôi nữa, nhưng con trai có gọi để xin lỗi, nói rằng vợ mình vì những lời tôi nói mà căng thẳng đến mức bỏ ăn, thậm chí ngất xỉu vài lần. Nghe vậy, lòng tôi cũng không khỏi xót xa. Dù rất giận nhưng nghĩ đến sức khỏe của con dâu và đứa cháu trong bụng, tôi vẫn quyết định qua nhà nấu vài bữa cơm tẩm bổ cho cô ấy. Tuy nhiên, tiền phụ cấp thì tôi kiên quyết không đưa, vì tôi nghĩ mình đã làm đủ rồi. Cháu tôi, tôi thương, nên chỉ mong con dâu khỏe mạnh để vượt qua thai kỳ an toàn. Còn sau đó, tôi sẽ lại trở về cuộc sống bình yên bên ông nhà, thong dong tận hưởng tuổi già của mình.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: tinhhoa…@gmail.com
Vì sao mẹ bầu dễ bị ngất xỉu trong thai kỳ?
Mẹ bầu bị ngất xỉu khi mang thai có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường liên quan đến sự thay đổi sinh lý trong cơ thể khi mang thai. Dưới đây là những lý do phổ biến:
1. Huyết áp thấp
Trong thai kỳ, sự gia tăng hormone progesterone làm giãn nở các mạch máu, dẫn đến tình trạng huyết áp giảm. Khi huyết áp thấp, máu và oxy không được cung cấp đủ cho não, khiến mẹ bầu có cảm giác choáng váng, chóng mặt và thậm chí ngất xỉu.
2. Hạ đường huyết
Mẹ bầu cần nhiều năng lượng hơn để nuôi dưỡng thai nhi. Nếu ăn uống không đủ bữa, bỏ bữa hoặc khoảng cách giữa các bữa ăn quá xa, đường huyết có thể bị tụt. Khi đường huyết giảm đột ngột, não sẽ không đủ năng lượng hoạt động, dẫn đến các biểu hiện như run rẩy, mệt mỏi và ngất xỉu.
3. Thiếu máu
Trong thai kỳ, nhu cầu sắt tăng cao để sản xuất thêm máu nuôi dưỡng thai nhi. Nếu mẹ bầu bị thiếu sắt hoặc không bổ sung đủ các vi chất như sắt, axit folic, tình trạng thiếu máu sẽ xảy ra. Thiếu máu khiến lượng oxy đến não và các cơ quan khác bị giảm, dẫn đến chóng mặt, hoa mắt và ngất xỉu.
4. Tư thế nằm ngửa
Ở những tháng cuối thai kỳ, tư thế nằm ngửa có thể gây ra hội chứng hạ huyết áp do tư thế. Tử cung lớn chèn ép tĩnh mạch chủ dưới, làm giảm lượng máu trở về tim, từ đó làm huyết áp giảm đột ngột, khiến mẹ bầu bị choáng hoặc ngất xỉu.
5. Thiếu oxy
Khi mang thai, nhu cầu oxy của cơ thể tăng cao. Ở những không gian kín, thiếu không khí hoặc khi di chuyển đột ngột từ tư thế ngồi sang đứng, mẹ bầu có thể bị thiếu oxy, gây ra tình trạng choáng váng và ngất.
6. Mất nước
Cơ thể mẹ bầu cần nhiều nước hơn bình thường. Nếu không uống đủ nước hoặc bị nôn ói nhiều do ốm nghén, cơ thể sẽ bị mất nước và rối loạn điện giải, làm giảm huyết áp và dẫn đến ngất xỉu.
7. Căng thẳng và stress quá mức
Tâm lý căng thẳng, lo âu kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, mất cân bằng hormone và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Điều này làm tăng nguy cơ ngất xỉu, đặc biệt ở những mẹ bầu có tiền sử huyết áp thấp hoặc sức khỏe yếu.
8. Các vấn đề về tim mạch
Mang thai làm tăng gánh nặng cho tim, khiến nhịp tim và cung lượng tim tăng cao. Nếu mẹ bầu có tiền sử bệnh tim mạch hoặc gặp vấn đề về tuần hoàn, tình trạng ngất xỉu có thể dễ xảy ra hơn.
News
Dòng chia sẻ mới nhất của mẹ bé Bắp
Thông tin bé Bắp qua đời sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư khiến ai cũng xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, chị Thu Hòa có bài đăng gây chú ý. Chị khiến ai cũng…
Thời gian bé Bắp qua đời: Thương con quá!
Trên trang cá nhân, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) chia sẻ: “Đại diện gia đình của Bắp em xin kính báo đến cô chú anh chị. Bắp và gia đình chân thành cảm ơn tình cảm, sự…
Sau 3 lần xạ trị, Diva Hồng Nhung cập nhật tình hình hiện tại
Mới đây, diva Hồng Nhung bị “team qua đường” bắt gặp khi đang lựa bánh ngọt cho cặp song sinh Tôm – Tép. Được biết, nữ ca sĩ đang điều trị ung thư, cô vừa kết thúc đợt xạ trị…
Diva Hồng Nhung trở lại sau 3 lần xạ trị
Mới đây, diva Hồng Nhung bị “team qua đường” bắt gặp khi đang lựa bánh ngọt cho cặp song sinh Tôm – Tép. Được biết, nữ ca sĩ đang điều trị ung thư, cô vừa kết thúc đợt xạ trị…
Anh đi làm cả ngày, ăn uống thoải mái một bữa không được à?
Lan và Hùng kết hôn được ba năm, cuộc sống của họ vốn bình yên cho đến khi vấn đề tài chính trở thành tâm điểm mâu thuẫn. Mỗi tháng, Hùng đưa cho Lan 5 triệu đồng để chi tiêu…
Hòa Minzy được cả nước khen ngợi về MV Bắc Bling, riêng NSND Xuân Bắc có nhận xét bất ngờ
Trên fanpage hơn 3 triệu người theo dõi, Hòa Minzy mới đây đã chia sẻ một cột mốc không thể nào quên trong sự nghiệp. Theo đó, nữ ca sĩ đã biểu diễn ca khúc Bắc Bling tại một sự kiện trọng…
End of content
No more pages to load