Angela Phương Trinh hiếm hoi công khai cô bé đáng yêu này.
Khoảng thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bất ngờ xuất hiện trở lại nhận được sự quan tâm của mọi người. Đặc biệt, cô nàng lại chia sẻ hình ảnh bên cạnh một bé gái xinh xắn và các clip trên nền tảng mạng xã hội Tik Tok lại liên tục thể hiện mối quan hệ thân mật, gọi “con” xưng “mẹ” đầy ngọt ngào.
Dù không ngại công khai con gái nuôi nhưng nữ diễn viên Bà mẹ nhí vẫn hạn chế tiết lộ danh tính của bé gái hay cơ duyên nhận con nuôi.
Angela Phương Trinh hiếm hoi công khai cô con gái nuôi xinh xắn.
Bé Tép sở hữu nét đanh thanh tú, thuần khiết và trong trẻo.
Cô bé Tép được nhận xét sở hữu gương mặt tròn trịa, xinh xắn mang nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng. Con gái Angela Phương Trinh được nhận xét giống mẹ nuôi ở đôi mắt, ngũ quan hài hòa và đặc biệt là nụ cười mỉm đặc trưng trong mọi bức hình.
Mẫu nhí nhỏ tuổi này có tính cách hiền lành, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Cô nhóc yêu thiên nhiên và rất thích động vật, đặc biệt là chó con. Hai mẹ con rất thường xuyên khoe những hình ảnh về nhau trên mạng xã hội.
Cô bé hiện cũng đang là mẫu nhí.
Mới đây trên trang TikTok cá nhân của mình, Angela Phương Trinh tiết lộ cô và con gái nuôi mới cùng nhau đi chơi xa một chuyến “Trinh và con gái nuôi của mình – bé Tép từ lâu mong muốn có một chuyến đi chơi xa “đổi gió”…. Mời mọi người cùng đón xem hành trình khám phá đầy thú vị của Trinh và bé Tép Cherry tại Cần Giờ”.
Không chỉ vậy, Angela Phương Trinh còn dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho con gái nuôi bằng việc cùng bé đọc sách, vui chơi hay nấu cho con gái ăn. Phương Trinh cho hay trên mạng xã hội, cô chưa có người yêu đã nhiều năm nay và hiện tại vẫn thế, mỗi ngày với cô niềm hạnh phúc là được nấu cho con gái những món ngon.
“Nghe nói hôm nay 11/11 là ngày lễ độc thân phải không mọi người? Trinh thì FA 6-7 năm vẫn thế, có mỗi con gái cưng bên cạnh nên Trinh quyết định đi học chưng yến, nấu cháo và súp thật ngon về nấu cho em bé xinh xắn Tép Cherry của Trinh ăn ngon khoẻ mỗi ngày” – Bà mẹ nhí viết.
Cô biết con gái Tép thích ăn bánh ngọt nên sáng nào cũng ghé qua cửa hàng bánh ngọt, lựa chiếc bánh mà bé hay thích ăn và mang về cho con gái. “Nhìn con hạnh phúc mẹ cũng thấy vui lây, yêu em bé Tép Cherry” – Phương Trinh gửi gắm lời yêu thương đến con gái nuôi của mình.
Cùng ngắm thêm những hình ảnh xinh xắn về bé Tép và hai mẹ con Angela Phương Trinh:
Tép được nhận xét giống mẹ Trinh ở đôi mắt biết cười, hút ánh nhìn.
Dáng người bé thon thả, nhẹ nhàng.
Hai mẹ con mới có chuyến đi xa cùng nhau để khám phá thêm nét đẹp trên mảnh đất hình chữ S.
Tép là cô bé dạn dĩ, hai mẹ con dính lấy nhau trong suốt chuyến đi.
Với nhan sắc xinh xắn và sự dìu dắt của mẹ Trinh, chắc chắn Tép sẽ có tương lai rộng mở.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load