Người phụ nữ tại sao lại có suy nghĩ này, “gia hòa vạn sự hưng” không phải tốt hơn sao?
Chuyện xảy ra trong một ngôi nhà bình thường ở Ôn Châu (Chiết Giang), người phụ nữ đang chăm con trong phòng thì lại phát sinh mâu thuẫn với mẹ chồng vì một số chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Sở dĩ dùng từ “lại” là vì cặp mẹ chồng nàng dâu này chưa bao giờ hòa thuận, hầu như ngày nào cũng có chuyện để nói, chỉ cần giao tiếp vài câu là cãi nhau, không ai chịu thua.
Lần mâu thuẫn này khá nghiêm trọng về cách chăm con, người phụ nữ buộc miệng nói lời thẳng thừng rằng cô muốn ly hôn, bản thân cô không cần thứ gì cả, con cũng để cho nhà chồng nuôi.
Bố chồng nghe được thì đến khuyên can. Nhưng mẹ chồng lúc này đã nổi trận lôi đình, bỏ lời khuyên ngoài ta, mắng chửi con dâu càng thậm tệ hơn.
“Con không thể chịu đựng nổi tính khí của mẹ nữa. Bây giờ mẹ muốn mắng sao thì mắng, con sẽ mắng tay đôi với mẹ, xem ai thua ai thắng”, con dâu tuyên bố trong video.
Dường như không còn cách nào khác, bố chồng đành quỳ gối cầu xin mẹ chồng đừng cãi với con dâu nữa. “Nhà này đã bị bà làm cho tan nát rồi”, ông nói.
Câu nói của bố chồng đã thể hiện đầy đủ sự căng thẳng của gia đình, lớn đến mức có nguy cơ tan vỡ.
Sau khi mọi chuyện lắng lại, người phụ nữ đã đăng video này lên mạng xã hội. Cô chia sẻ thêm:
“Thật ra, không chỉ bố mẹ chồng, mà cả chồng cũng đối xử không quá tốt với tôi. Đừng nhìn thấy bố chồng giúp tôi, khuyên lơn mẹ chồng đừng cãi nhau với tôi, mà lầm tưởng. Thực tế thì ông đối xử với tôi rất bình thường, khá lạnh nhạt”.
Theo người phụ nữ, bố chồng chỉ sợ rằng cô nhất quyết ly hôn thì con trai ông sẽ góa vợ, cháu gái không có mẹ, rất đáng thương.
Khi vừa về nhà làm dâu, mẹ chồng đã tỏ ra rất “quyền thế” đối với cô. Lúc đó cô chỉ biết nhẫn nhịn, không muốn đôi co với bà. Thế nhưng càng về sau cô phát hiện, người hiền càng dễ bị ăn hiếp, mẹ chồng đối xử với cô càng lúc càng cay nghiệt.
Có một lần, hai người cãi nhau, mẹ chồng đã đánh con dâu, cô tức mình đã dùng vật sắc khiến mẹ chồng bị thương nhẹ ở vai. Kể từ đó, bà không còn động tay động chân với cô nữa, mà chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt để chửi rủa.
Người phụ nữ cũng thẳng thắn rằng bản thân cô cũng đã học được cách không để mình chịu thiệt khi sống trong nhà chồng. Đến khi tức nước vỡ bờ, cô sẽ ra đi. Hơn nữa, chồng mặc dù không thể giúp cô giải quyết vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nhưng anh cũng không bênh vực mù quáng, không đứng về phía nào, không hỏi han cũng không can thiệp.
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có lẽ là vấn đề muôn thuở, không phải người trong cuộc cũng khó lòng đánh giá ai đúng ai sai.
Cư dân mạng bình luận dưới đoạn video của người phụ nữ như sau:
“Lấy chồng như một canh bạc, may thì được vào nhà chồng tử tế, xui thì tự chịu vì dù gì cũng là sự lựa chọn của mỗi người”.
“Thật ra, cô con dâu này cũng không phải dạng vừa, phải ra sao thì mẹ chồng mới cay nghiệt như thế. Ngay cả hành động cô dùng vật sắc nhọn để đáp trả mẹ chồng cũng đủ hiểu cô không phải hiền lành gì”.
“Không thể nhận định mẹ chồng sai hay cô con dâu này sai, ai cũng có lý do riêng. Chúng ta chỉ nghe câu chuyện một chiều, không nên chỉ trích bà mẹ chồng”.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load