Một số khán giả xem tập 15 phim Cha tôi, người ở lại phản ứng trước bi kịch em gái thứ 2 của Nguyên bị mất trong tai nạn giao thông. Chi tiết này do biên kịch Việt Nam viết mới, không có trong kịch bản gốc.
“Phim giải trí mà đạo diễn ác quá!”, “mình không thích nỗi đau lại một lần nữa lặp lại như này”, “xây dựng cái kịch bản dở hơi thế, một nỗi đau nhấn nhá mấy lần để làm gì?”… khán giả nhận xét phim.
Cha tôi, người ở lại đẩy bi kịch lên tận cùng
Cha tôi, người ở lại kể câu chuyện về hai người cha Bình và Chính cùng ba con không cùng máu mủ Nguyên, Việt và An.
Đến tập thứ 15, bi kịch của bộ phim đẩy lên đến đỉnh điểm. Cha ruột của Việt dùng mưu hèn hại cha Chính để buộc Việt nghe theo lời ông ta đi châu Âu.
Nguyên còn khổ hơn. Bà ngoại mất. Gia đình mới của mẹ từ Đài Loan về Việt Nam chịu tang thì gặp tai nạn. Chồng sau của mẹ và em gái mất. Mẹ phải nằm viện và như phát điên trước thông tin này.
Nội dung trên đều có trong phim gốc nổi tiếng Lấy danh nghĩa người nhà.
Tuy nhiên phim Việt đẩy bi kịch hơn khi cô em gái nhỏ cùng mẹ khác cha của Nguyên mất trong tai nạn. Trước đây, lúc còn nhỏ Nguyên đã mất em gái đầu và bi kịch này khiến gia đình anh tan nát. Ba mẹ chia tay, mẹ bỏ đi nước ngoài lập gia đình khác.
Nguyên tiếp tục nỗi đau mất em gái lần 2 – Ảnh: Cắt từ clip
Các diễn viên Thái Vũ (Việt), Trần Nghĩa (Nguyên) Thu Quỳnh (Liên – mẹ Nguyên) diễn tốt, được khán giả khen.
Tuy nhiên chi tiết để cô em gái mất được thêm vào bị chê thậm tệ.
“Phim hay nhưng buồn thấu ruột gan theo nhân vật. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, hai lần mất đi em gái, nặng tâm lý quá. Nguyên chịu sao nổi. Thương”.
Người thì phản ứng: “Chỉ là một bộ phim hư cấu mà ác với nhân vật Liên quá!”.
Thậm chí có ý kiến tuyên bố: “Tôi bỏ phim từ hôm nay. Bao giờ hết bi kịch thì tôi quay lại xem chứ xem phim để giải trí chứ không muốn “gấp đôi nỗi sầu” cho cuộc sống”.
Sao phải đẩy bi kịch?
Mở rộng từ phim Cha tôi, người ở lại một số khán giả góp ý: “Phim Việt mình lúc nào cũng phải đẩy lên tận cùng bi thương đau khổ nó mới giật gân hay sao ấy, xem bản Trung nhẹ nhàng tươi sáng, diễn viên dễ thương, cảm động không ủy mị bi đát, góp ý nghiêm túc biên kịch”.
Người thì hài hước cho rằng: “Hỏi thật mấy biên kịch có sang Hàn học một khóa không đấy sao drama thế”.
Trần Nghĩa vai Nguyên trong Cha tôi, người ở lại – Ảnh: ĐPCC
Ở cuối tập 15, cuộc thoại giữa Nguyên và Việt đầy nước mắt. Cả hai thông tin mình sẽ rời xa bố Bình và bố Chính. “Anh sẽ học đại học y ở bên đấy. Anh không thể để mẹ một mình. Anh xin lỗi. Em ở nhà chăm sóc cho hai bố và An”, Nguyên nói với Việt.
Việt tức giận bảo: “Người mà anh xin lỗi An và hai bố. Anh nhờ em để làm gì. Em chuẩn bị đi châu Âu, giấy tờ thủ tục cũng chuẩn bị xong. Em nhận ông Huấn làm bố. Hai chúng ta đều là lũ vong ơn bội nghĩa”.
Cả hai lao vào đánh nhau.
Xem ra, bi kịch Cha tôi, người ở lại vẫn còn tiếp diễn và căng thẳng hơn trước. Phim đang phát sóng trên VTV3 lúc 20h từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load