Cuối năm công việc của tôi bận rộn nên không thể tổ chức đám cưới được. Vì thế chúng tôi dự định sẽ cưới vào mùng 6 Tết. Sau cưới tôi và chồng sẽ đi du lịch vài nơi để ghi lại thời khắc trọng đại của chúng tôi trong đời.
Vì mải mê phấn đấu cho những kế hoạch đặt ra nên tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp. Đến khi có nhà đẹp, xe sang và có cửa hàng bán quần áo làm ăn tốt, nhìn lại bản thân đã lớn tuổi. Những anh chàng cùng tuổi hoặc lớn hơn vài tuổi đã yên bề gia thất, còn người kém tuổi tôi chẳng thấy ai xứng với bản thân.
Không tìm được bạn đời ưng ý, tôi bắt đầu sống khép kín và luôn mở miệng nói với mọi người xung quanh là muốn sống độc thân cả đời, không muốn vướng bận chuyện chồng con. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn gào thét rằng đó là những lời nói dối, chẳng qua không có anh chàng nào thích nên tôi mới nói vậy để tạo cho bản thân có chút giá trị.
Mấy năm qua, có nhiều chàng trai nhỏ tuổi hơn, nói chuyện rất hợp nhau, tôi thích họ nhưng họ không ưng tôi, bởi những người đó đã có bạn gái trẻ đẹp rồi, không ai muốn yêu một người lớn tuổi và ngoại hình bình thường như tôi.
Tháng 6 năm trước, trong một lần ngồi bán hàng thay nhân viên, có một cậu thanh niên trẻ vào mua quần áo. Tôi tư vấn cho cậu ấy vài bộ đồ và xin số điện thoại của tôi để đặt mua mấy bộ nữa.
Sau khi có số điện thoại của tôi, cậu ấy rất hay gọi và hỏi thăm mỗi ngày, vì thế mối quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn. Rồi cậu ấy mời tôi đi uống cà phê và đi công viên chơi. Tần suất gặp nhau nhiều khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm, từ chị em chuyển qua anh em lúc nào không hay nữa.
Có nhiều chàng trai nhỏ tuổi hơn, nói chuyện rất hợp nhau, tôi thích họ nhưng họ không ưng tôi. (Ảnh minh họa)
Quen biết nhau mới có 1 tuần, anh ấy đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Sau này yêu nhau, anh mới tâm sự thật lòng:
“Ngày đó, anh tính chơi qua đường với em và lợi dụng tiền của em nhưng sau lần vào nhà nghỉ và biết em còn trong trắng, anh thấy bản thân thật xấu xa bỉ ổi. Dám lừa dối một người con gái đạo đức đàng hoàng. Cuối cùng anh quyết định thay đổi bản thân và phù hợp với người bạn gái tốt là em đó”.
Tôi không ngờ bạn trai của mình lại từng có tính toán thủ đoạn đến với tôi. Thật may lòng tốt và tình yêu chân thành của tôi đã cảm hóa được anh. Sau lời nói thật lòng của anh, tình cảm giữa chúng tôi càng sâu đậm hơn.
Nói về kinh tế, bạn trai chỉ có công việc với lương 20 triệu/tháng, không có khoản tiết kiệm nào, nhà cửa cũng không có. Không muốn bạn trai tủi thân, tôi đã quyết định sang tên sổ đỏ cho anh ấy đứng chung ngôi nhà để sau cưới chúng tôi sẽ về sống chung.
Nhiều người chê trách tôi là dại trai, tự nhiên cho bạn trai đứng tên nhà chung. Không cẩn thận có ngày mất hết tiền vì người đàn ông ấy. Tôi không hối hận về việc bản thân đã làm, tôi tin rằng bản thân sống tốt thì bạn trai sẽ tốt theo.
Cuối năm công việc của tôi bận rộn nên không thể tổ chức đám cưới được. Vì thế chúng tôi dự định sẽ cưới vào mùng 6 Tết. Sau cưới tôi và chồng sẽ đi du lịch vài nơi để ghi lại thời khắc trọng đại của chúng tôi trong đời.
Sau lời nói thật lòng của anh, tình cảm giữa chúng tôi càng sâu đậm hơn. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, bạn trai đưa tôi về nhà chơi, trong lúc nói chuyện, tôi trình bày với bố mẹ chồng tương lai về kế hoạch cưới xin:
“Chúng con dự định sẽ chi 500 triệu cho đám cưới này. Đời người cưới có một lần, bọn con muốn ngày vui thật đẹp và lộng lẫy”.
Tôi vừa dứt lời, bác trai đáp:
“Số tiền đó quá lớn, cả đời này các bác cũng không dám nghĩ đến con số đó. Tương lai còn dài, các con còn phải lo cho con cái, hãy tiết kiệm chút đi, đừng lãng phí quá. Làm đơn giản thôi để sau này không phải hối hận”.
Nghe bác trai nói mà tôi thấy thương và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bác ấy. Tôi quyết định tặng 2 bác số tiền 500 triệu để dưỡng già. Còn đám cưới của chúng tôi sẽ thu hẹp lại và làm đơn giản trong vòng 50 triệu là ổn.
Thấy tôi thay đổi quyết định đột ngột, 2 bác rất ngạc nhiên còn chồng tương lai cảm ơn và nói rất hãnh diện về tôi.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load