Tôi là dâu mới. Về nhà chồng chưa được nửa năm nên tôi vẫn đang trong quá trình hòa nhập với nếp sống ở đây. Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, có lương hưu tầm 22 triệu/tháng nên họ sống rất thoải mái. Ông bà quan niệm là cả đời đã chịu khổ vì các con, nay tuổi xế chiều thì phải tận hưởng cuộc sống.
Mẹ chồng tôi học yoga để nâng cao sức khỏe. Một ngày 2 buổi sáng, tối, bà đều dậy sớm để tập. Bố chồng thì tham gia hội cờ vua hưu trí của huyện nên cũng đi suốt. Chiều rảnh rỗi, bố mẹ lại chở nhau đi thăm họ hàng, đi uống cà phê, dạo trung tâm thương mại… Phải nói là một cuộc sống không hề có gánh lo gì. Rất tận hưởng. Rất đáng sống.
Nhưng tôi lại là người mệt. Bao nhiêu việc nhà đều đổ hết lên vai tôi. Chồng tôi làm công trình, anh đi công tác suốt. Khi nào công trình kết thúc thì được nghỉ vài ngày. Và những ngày đó, anh sẽ dành hoàn toàn cho việc ăn ngủ để bù lại những ngày khổ cực nắng mưa.
Hôm qua, mẹ chồng bàn với tôi kế hoạch Noel. Bà nói sẽ mời tầm 10 bàn tiệc ngoài trời, trong đó gồm đồng nghiệp cũ cũng đã về hưu của bố mẹ, bạn trong lớp yoga, bạn chơi cờ của bố chồng, hàng xóm, họ hàng trung niên… Bà nói tôi tranh thủ sắp xếp, chở bà đi mua cây thông Noel lớn hơn năm ngoái rồi trang trí nhà cửa cho có không khí Giáng Sinh.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng bàn tới đâu, tôi toát mồ hôi lạnh tới đó. Ký ức dịp Noel năm ngoái vẫn là nỗi ám ảnh với tôi. Dù chưa làm dâu nhưng mẹ chồng vẫn nhờ vả tôi trang trí cây thông, chở đi mua sắm. Mà bà rất kỹ tính, mua có mấy quả cầu, dây kim tuyến và dây điện thôi mà cũng tốn cả buổi chiều của tôi. Bữa tiệc cả trăm người cũng do tôi và chồng (lúc đó chưa cưới) chạy bàn. Mệt bở hơi tai.
Bạn bè của ông bà xúng xính váy áo đẹp đến dự tiệc ngoài trời. Họ chụp ảnh, ca hát, nhảy múa đến tận khuya mới giải tán. Và đống bát đũa lại về tay tôi. Hôm đó, tôi phải ở lại nhà anh vì dọn rửa xong thì đã quá trễ để đi về.
Thấy mẹ chồng háo hức, tôi không nỡ từ chối. Mà nghĩ đến năm ngoái hì hục trước Noel cả tuần, tới ngày lễ lại không được đi chơi mà cắm mặt vào chén bát, bàn ghế đến tận khuya, tôi hãi quá. Phải làm sao để mẹ chồng tôi từ bỏ ý định tổ chức tiệc Noel đây?
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load