Trong danh sách những mỹ nhân ‘dính’ vào Hải ‘Bánh’ có cả nữ sinh, doanh nhân và cô giáo.
Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”, đệ tử thân tín của ông trùm Năm Cam) không chỉ nổi danh trong giới giang hồ với vụ tổ chức giết nữ quái Dung Hà mà còn bởi những cuộc tình “sét đánh”.
Lệ ‘Sầu’ bước chân vào giang hồ từ năm 15-16 tuổi.
Lúc vợ chính thức của Hải Bánh mang bầu, hắn tán tỉnh Lệ “Sầu” – một nữ giang hồ Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hà Nội, Trương Thị Mỹ Lệ bước chân vào giang hồ từ năm 15-16 tuổi.
Không lâu sau, Lệ “Sầu” trở thành đàn em thân thiết của Năm Cam và vợ của “đại ca” Hải “Bánh”. Lệ “Sầu” đang phải thụ án 12 năm về một loạt các tội danh khác nhau. Lệ bảo, lúc đầu chỉ biết người tán tỉnh mình tên là Sơn, hơn 6 tuổi và không hề biết anh ta là Hải “Bánh”. Mãi đến khi có con, Lệ mới biết người chồng đầu gối tay ấp của mình là đại ca Hải “Bánh” nức tiếng trong giang hồ.
Kể về người đàn ông đầu tiên trong đời mình, giọng Lệ nghẹn lại: “Quen anh Hải được 3 tháng thì anh ấy bắt cưới. Vì sợ nên em đồng ý mặc dù lúc đó biết anh Hải đã có vợ và em cũng chưa yêu Hải. Sau này, khi em thực sự gắn bó với Hải và yêu anh ấy thì Hải lại vuột mất khỏi tay em”.
Làm vợ Hải “Bánh”, Lệ “Sầu” gần như “tôn thờ” chồng hết mực. Dù biết mọi việc làm của Hải, thậm chí biết cả những mối quan hệ với các người mẫu chân dài, Lệ không bao giờ khuyên can bởi trong mắt cô, “Hải muốn làm gì cũng được”.
Khi Lệ mang thai đứa con đầu lòng được gần 2 tháng, Hải bị bắt vì tội cướp tài sản. Vào trại thăm chồng, Lệ khấp khởi thông báo tin mình có thai nhưng lại chỉ nhận được sự hờ hững của Hải do nghi ngờ đứa con trong bụng Lệ không phải của mình. Cho đến tận bây giờ Hải vẫn không thừa nhận đứa con này mà chỉ khắc khoải nhớ về cô con gái với người vợ đầu tiên.
Trong những người đàn bà đẹp đi qua cuộc đời Hải “Bánh” còn có một nhan sắc nữa tên Lệ Hằng. Hiện, Hằng thụ án tại Trại giam Xuân Lộc và là hoa khôi của phạm nhân trại nữ. Người đàn bà này có gương mặt yêu kiều và đài các. Hải “Bánh” có những cuộc tình rất đặc biệt, cuộc tình trong trại giam.
Cán bộ quản giáo của trại còn cho biết, Hải “Bánh” yêu một phạm nhân bị tạm giam tại trại để điều tra về tội buôn bán ma túy tên Ái Phi. Hải “Bánh” nhiều lần làm đơn gửi Ban giám thị xin được gặp mặt Ái Phi nhưng không được giải quyết.
Trước đây, Ái Phi là tài phán của vũ trường Queen Bee ở Hà Nội. Giữa Ái Phi và Hải “Bánh” từng có mối quan hệ kiểu trai tứ chiếng, gái giang hồ. Ái Phi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn do Chung Quốc Minh cầm đầu và bị tuyên án 18 năm tù. Lúc còn “quậy” trên giang hồ, Hải “Bánh” có quá nhiều tình nhân nên mối tình với Ái Phi chỉ thoáng qua như tình một đêm. Nay cùng vào tù, tình cũ không rủ cũng tới, lửa lòng của tên tướng cướp trỗi dậy.
Ngoài Ái Phi, Anh Thư cũng là một bóng hồng khác đi qua đời Hải “Bánh”. Hải biết Anh Thư là vợ của Thanh “Đĩ” – một tên đàn em nhưng vẫn bất chấp. Cả buổi tối, Hải “Bánh” sáp vào với Anh Thư. Sau khi uống hết nửa chai rượu, Hải dụ cô rồi bế thốc Anh Thư xuống đường, đẩy vào xe taxi chạy thẳng về tiệm uốn tóc Vân’s trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1, TP HCM. Tại đây, Hải đã cưỡng ép Anh Thư quan hệ với hắn. Sau lần cưỡng bức ấy, Anh Thư bỏ chồng về làm quản lý cho tiệm uốn tóc của Hải “Bánh”.
Lệ Hằng hiện thụ án tại Trại giam Xuân Lộc.
Trong số những người đàn bà đẹp bị Hải “Bánh” dụ dỗ, có không ít nữ doanh nhân tên tuổi, nổi danh trên thương trường và cô giáo dạy ngoại ngữ. Bi đát nhất phải kể đến cuộc tình giữa “ông trùm” này và Thu Giang – nữ sinh Hà thành làm nổi sóng giới giang hồ Sài Gòn một thời gian dài.
Hải “Bánh” và Thu Giang quen biết nhau từ khi Giang là hoa khôi của Trường THPT Việt – Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng vì sắc đẹp trời cho nên đang là học sinh phổ thông Giang vẫn luôn có những gã đàn ông bám theo tán tỉnh.
Đầu năm 1989, Giang bỏ lớp 10 lên xe hoa với một đại gia tên Rớt. Rớt là Việt kiều Mỹ về nước kinh doanh ôtô. Ngoài salon ôtô ở TP HCM, Rớt còn đầu tư ra cả Hà Nội. Năm 1993, Giang chuyển hẳn vào TP HCM sống với chồng ở đường Lương Hữu Khánh, quận 1.
Thời gian này, Hải “Bánh” đang đóng đô cùng đám đàn em ở đường Cửu Long, quận Tân Bình. Nghe tin Thu Giang vào TP HCM với chồng, Hải “Bánh” chơi bài liều đến thẳng nhà Rớt để tán tỉnh Thu Giang. Do mải ra Bắc, vào Nam làm ăn nên Rớt mất cảnh giác để Giang ở nhà một mình, hơn nữa cũng vì mác Việt kiều thời ấy có giá nên gia đình vun vào chứ tình cảm giữa Giang và Rớt cũng chưa mặn nồng. Vì thế, những lời đường mật của Hải “Bánh” đã làm Thu Giang xiêu lòng.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load