Hình ảnh Huyền Sâm bước lên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội với các vệ sĩ hộ tống lập tức gây chú ý.
Vừa qua, thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 7 đã đón hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế đổ bộ. Trong số này, nữ diễn viên Huyền Sâm đặc biệt hút ánh nhìn khi xuất hiện lộng lẫy với bộ váy lụa dài ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm.
Hình ảnh Huyền Sâm (ngoài cùng bên phải) trên thảm đỏ HANIFF với bạn diễn Tú Oanh và bố con Võ Hoài Nam.
Nữ diễn viên gây chú ý khi diện đầm bó sát vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Tuy nhiên chi tiết khiến nhiều người đặc biệt chú ý là 4 vệ sĩ nam hộ tống cô vào sân khấu bên trong. Khi được hỏi, nữ diễn viên dí dỏm đáp rằng: “Như thế không ai dám oánh cô Thuận”.
“Cô Thuận” mà Huyền Sâm nhắc đến chính là nhân vật mà người đẹp đảm nhận trong bộ phim giờ vàng Hoa Sữa Về Trong Gió. Ngay từ những tập đầu tiên, Thuận đã gây ức chế vì luôn áp đặt chuyện học hành của con gái – Phương (Diệp Anh) đến mức cô bé không có thời gian nghỉ ngơi. Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) dù muốn can thiệp nhưng lại sợ nếu mình làm vậy thì cháu gái sẽ càng phải chịu thêm nhiều áp lực từ mẹ.
Nhiều lần bị mẹ mắng mỏ chuyện học hành, ép phải thi đỗ trường chuyên, Phương ngày càng lầm lì. Ở nhà, Phương hầu như không giao tiếp với ai, người lớn hỏi cũng không trả lời.
Cao trào xảy ra trong tập 42 mới phát sóng tuần trước, Phương khóa trái cửa phòng ngồi một mình tự rạch tay đến chảy máu. Phát hiện ra, Thuận lập tức ra lệnh con gái mở cửa, không được làm trái ý cô. Phương gào lên: “Con ghét mẹ”.
Câu nói này khiến Thuận nổi cơn thịnh nộ, cho rằng con gái hư đốn và ăn nói thiếu suy nghĩ. Cô tiết lộ căn bệnh vô sinh thứ phát với cả nhà. Đó là lý do Thuận đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con duy nhất.
Được sơ cứu kịp thời, Phương ổn định hơn và về nhà cùng mẹ nhưng vẫn im lặng như người mất hồn. Cô bé ngồi vào bàn học như cái máy được lập trình sẵn và lờ mẹ đi. Vừa ra khỏi phòng vài phút, khi quay lại, Thuận hoảng hốt khi nhìn thấy con ngất lịm trên bàn học.
Phân đoạn trên được nhận xét là cảnh ám ảnh nhất từ đầu phim. Huyền Sâm theo đó cũng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, bị nhiều dân mạng quá khích nhắn tin chửi mắng, đòi “lao vào tivi đánh cho trận”.
Chia sẻ với truyền thông, Huyền Sâm tiết lộ khi mới đọc kịch bản, cô đã biết nhân vật của mình sẽ bị ghét và nhận những bình luận trái chiều: “Việc nhân vật bị ghét đã nằm trong dự tính của tôi. Sau những tập phim phát sóng, tôi cũng đọc được những nhận xét dành cho mình, nhưng đa số khán giả nói về Thuận trong phim và dành lời khen cho diễn viên.
Tuy nhiên, cũng có một số người vẫn nhầm lẫn giữa diễn viên và nhân vật khiến tôi chạnh lòng vì sự cống hiến của mình chưa được nhìn nhận đúng”.
Với vai Thuận, Huyền Sâm nhận định rằng nhân vật của cô đáng thương. Nữ diễn viên giải thích: “Mọi người ai cũng trách Thuận, ghét Thuận, hả hê khi cuộc sống của Thuận khổ cực. Không một ai đặt mình vào vị trí người vợ, người mẹ là Thuận, nếu mình ở hoàn cảnh như cô ấy, mình có trái tính trái nết như vậy không. Áp lực từ mọi phía, bệnh tật, sự lạnh nhạt của chồng khiến Thuận cũng bị trầm cảm”.
Huyền Sâm sinh năm 1987, hiện tại là nữ thiếu tá của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ngoài ra, cô còn biết đến với tư cách là diễn viên, từng xuất hiện trong nhiều phim giờ vàng như: Nàng dâu order, Gia phả của đất, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Chuyến tàu tốc hành trong đêm, Yêu hơn cả bầu trời…
Nhờ lợi thế ngoại hình với gương mặt phúc hậu, Huyền Sâm thường được các đạo diễn giao cho những nhân vật có cuộc đời éo le, bất hạnh. Hoa Sữa Về Trong Gió là phim đầu tiên Huyền Sâm thử sức với dạng vai mang màu sắc phản diện.
Nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư. Chồng của Huyền Sâm là Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đới Anh Quân – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Vừa là diễn viên kịch nói, vừa góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, Huyền Sâm chia sẻ, cô nhận thấy mình khá may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ ông xã. Cùng là diễn viên, cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội nên chồng của cô rất hiểu, rất ủng hộ và chia sẻ với vợ.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load