Sau sự trở lại thành công trên màn ảnh nhỏ với “The Glory”, Song Hye Kyo hiện đang vươn tới tầm cao mới với dự án phim ảnh lớn sắp tới của cô.
Gần đây, Song Hye Kyo đã thống trị sự chú ý của giới truyền thông, mọi động thái của cô đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Chỉ trong hơn hai tuần đầu năm 2025, cô đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên với những hoạt động chưa từng có trong sự nghiệp của mình như cắt tóc ngắn, xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ và phát hành một loạt vlog. Những hành động này đã khiến khán giả của cô bị cuốn hút, tất cả đều tạo nên sự mong đợi cho bộ phim sắp tới của cô, “Dark Nuns”.
Thiết lập kỷ lục mới với Cinema Return
“Dark Nuns” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Hye Kyo sau một thập kỷ. Nhiều người coi dự án này là bước ngoặt cho sự nghiệp của Song Hye Kyo, vì mặc dù nữ diễn viên rất thành công vang dội ở mảng phim truyền hình, nhưng cô không thực sự thành công trên màn ảnh rộng. Bộ phim thành công nhất của cô cho đến nay chỉ bán được 1,62 triệu vé tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, lần này, “Dark Nuns” đã phá vỡ kỷ lục ngay cả trước khi chính thức ra mắt. Doanh số bán vé sớm đã gây nên cơn sốt, đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều ngày. Tính đến ngày 19 tháng 1, bộ phim có tỷ lệ bán trước theo thời gian thực là 46,0% với 100.371 vé được bán ra, theo Korean Integrated Ticketing Network. Thành tích này đã lập kỷ lục mới trong năm năm về doanh số bán trước tại Hàn Quốc, vượt qua các đối thủ lớn như “Hitman 2” và “Secret: Untold Melody”.
Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim mới.
Thành công chưa từng có này đưa “Dark Nuns” trở thành một bom tấn tiềm năng, giúp Song Hye Kyo trở thành cái tên đáng tin cậy trong nền điện ảnh Hàn Quốc.
Ngoài ra, bộ phim đã được bán cho 160 quốc gia, tạo nên sự mong đợi lớn trên toàn cầu ngay cả trước khi phát hành.
Tình hình trái ngược với Song Joong Ki
Thành công của “Dark Nuns” chắc chắn đã được so sánh với bộ phim “Bogota: City of the Lost” của Song Joong Ki, được công chiếu vào ngày 31 tháng 12 nhưng không thể cạnh tranh với các bộ phim ăn khách khác. Tính đến ngày 19 tháng 1, “Bogota” chỉ thu hút được 419.670 lượt xem. Ngược lại, “Dark Nuns” đã bán được hơn 100.000 vé chỉ tính riêng trong đợt bán trước, với bốn ngày còn lại trước khi phát hành chính thức.
Với tốc độ này, “Dark Nuns” được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua “Bogota”, củng cố vị thế thống trị của Song Hye Kyo trong ngành.
Cùng lúc đó, cư dân mạng không khỏi chỉ trích sự khác biệt giữa sự nghiệp và hình ảnh của Song Hye Kyo và Song Joong Ki nhiều năm sau khi họ ly hôn.v
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load