Bố mẹ chồng biết tin tôi giới thiệu bạn gái cho em chồng nên rất quan tâm.
Em trai chồng tôi, Kiên, là một người đàn ông tài năng, thông minh và cần cù. Kiên làm kĩ sư phần mềm, sự nghiệp ổn định, thu nhập hằng tháng khá cao, cả trăm triệu chứ không ít. Nhưng có 1 vấn đề lớn là ngoài 30 tuổi rồi mà Kiên chưa có mảnh tình vắt vai khiến mọi người trong gia đình rất lo lắng.
Kiên có ngoại hình không bắt mắt lắm, dáng dong dỏng cao nhưng hơi gù xuống, trên mặt đeo 1 cặp kính cận đến mức bỏ kính ra là không nhìn thấy gì. Bình thường Kiên rất ít nói, khi gặp người khác giới thì càng ít nói hơn, thậm chí chỉ ậm ừ được vài từ là thôi. Thế nhưng Kiên là người rất hào phóng. Khi vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới, Kiên tặng chúng tôi 1 món quà lớn đó là 1 chiếc máy giặt đời mới và 1 chiếc tủ lạnh 4 cánh đắt tiền. Tôi biết Kiên hiền lành, chăm chỉ, tính tình cũng rất tốt nhưng có mỗi chướng ngại khó giao tiếp với phái nữ nên từ năm này qua năm khác vẫn cô đơn lẻ bóng, không yêu ai cũng chẳng ai yêu. Thậm chí xóm làng còn đồn đại Kiên mắc “bệnh kín”.
Trong những bữa cơm gia đình, Kiên đều im lặng cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng tôi thấy Kiên muốn mở lời nói chuyện với mọi người nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên lại thôi. Còn chồng tôi thì khác, anh là nhân viên marketing nên nói chuyện trên trời dưới biển đều được, ứng đối khá nhanh nên mọi người đều thích trò chuyện với anh.
Trong cuộc gặp ngày hôm đó, Kiên chỉ lắp bắp được vài câu. (Ảnh minh họa)
Tôi từng giới thiệu bạn đồng nghiệp của mình cho em chồng. Bạn tôi tên Huệ, nhỏ hơn Kiên 1 tuổi, Huệ nhỏ bé, nhìn khá duyên. Nhưng trong cuộc gặp ngày hôm đó, Kiên chỉ lắp bắp được vài câu, còn Huệ thì cố gắng gợi chuyện để Kiên mở lòng, thế mà Kiên thì cứ lúng túng, uống hết cốc cà phê này tới cốc nước lọc nọ, đôi lúc mới dám ngẩng mặt lên liếc nhìn Huệ.
Tối hôm đó, tôi gọi điện hỏi Huệ về Kiên, Huệ nói có cảm tình với Kiên nhưng có vẻ không tiến xa được vì tính cách của Kiên quá khép kín.
Bố mẹ chồng biết tin tôi giới thiệu bạn gái cho Kiên nên rất quan tâm, cũng gọi điện hỏi thăm tôi tình hình thế nào? Giờ ông bà đang tích cực ép tôi vun vào cho hai người họ song tôi có thể làm được gì nếu Kiên cứ nhút nhát khép kín thế này?
Tôi muốn giúp em trai chồng mình thoát khỏi vỏ bọc, tìm được hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, đâu phải cứ muốn là được. Tôi có nên bảo Kiên đến bác sĩ tâm lý không, hay gợi ý 2 người họ bắt đầu từ việc nhắn tin, trò chuyện thông qua tin nhắn và email trước? Vì tôi biết Kiên vẫn trao đổi công việc qua email 1 cách rất chuyên nghiệp, chỉ có nói chuyện với con gái là khó thôi.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load