Ngày cưới của chồng cũ, tôi đã quyết định đến dự với hy vọng anh sẽ giúp đỡ tôi một chút để có thể nuôi sống bản thân và đứa trẻ sắp chào đời.
Tôi và Đăng quen nhau qua mai mối. Trước khi gặp anh, tôi đã chia tay mối tình đầu được 2 năm nhưng hình bóng anh vẫn in sâu vào tâm trí tôi. Sự xuất hiện của Đăng đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ u ám, buồn khổ đó.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Khi đó, tôi không muốn sống chung với gia đình chồng vì cảm thấy không tiện, nên đã đề xuất mua nhà ra ở riêng. Chồng nói gia đình không đủ khả năng tài chính, nhưng tôi đã quyết định góp một khoản tiền để mua nhà, vì tôi tin tưởng vào tương lai của cả hai.
Về phía bố mẹ chồng, họ phản đối kịch liệt:
– Có cả căn nhà 3 tầng rộng rãi như thế sao không ở, lại đòi mua nhà chứ? Tiền thì chẳng có, mà có cũng không nên phí phạm như thế, nên tiết kiệm cho tương lai thì hơn.
Nhưng tôi và chồng vẫn kiên quyết mua một căn hộ chung cư nhỏ trị giá 1,5 tỷ, anh góp 900 triệu còn tôi góp 600 triệu. Chính vì điều này mà bố mẹ chồng không ưa tôi ra mặt. Cho nên, dù không sống cùng nhau nhưng mỗi lần tới thăm, bố mẹ chồng đều nói mát mẻ, khuyên nhủ tôi bán nhà, dọn về sống cùng ông bà. Nhưng, tôi luôn từ chối.
Bố mẹ chồng luôn khuyên về sống chung nhưng tôi từ chối. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, tôi và chồng cũng chẳng vội sinh con mà tập trung sự nghiệp trước, bởi chúng tôi còn trẻ. Nhưng cũng vì bận rộn công việc, mỗi khi về nhà chúng tôi ít nói chuyện với nhau nên mối quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.
Trong lúc này, Hưng – mối tình đầu bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Khi ấy, anh là khách hàng của công ty tôi và chính tôi là người đón tiếp anh ấy. Dù đã cố gắng quên đi quá khứ, nhưng khi gặp lại, trái tim tôi lại bồi hồi, không thể cưỡng lại sức hút từ anh.
Sau khi gặp gỡ vài lần vì công việc, Hưng gạ gẫm tôi làm người tình của anh. Vốn dĩ tôi muốn từ chối thẳng, nhưng không hiểu sao tôi đã không kìm lòng được mà lên giường cùng anh. Sau lần đó, tôi cảm thấy rất hối hận vì đã phản bội chồng nên dứt khoát cắt đứt với mối tình đầu.
Những tưởng từ đây chúng tôi sẽ không qua lại với nhau nữa, nhưng nào ngờ 2 tháng sau, tôi lại phát hiện mình đã mang thai. Tính toán thời gian, cái thai đó là của Hưng. Vì vậy, tôi đã nói tin này với anh.
Khi biết tin, anh rất hạnh phúc và nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, bảo tôi hãy ly hôn chồng. Phần vì còn tình cảm với Hưng, phần vì mang thai đứa con của anh nên tôi không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Sau khi về nhà, tôi đề nghị ly hôn với chồng. Lúc đầu anh ấy không đồng ý, nhưng sau đó tôi đã nói thẳng rằng tôi đã phản bội anh và đang mang thai đứa con của người khác.
– Em không cần gì cả, nhà này giao cho anh. Chỉ cần anh đồng ý ly hôn, em sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu.
Đăng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý ly hôn với tôi.
Biết tôi có thai với tình cũ, chồng không còn cách nào khác đành ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi và Hưng dự định kết hôn, nhưng gia đình anh không chấp nhận. Họ chê tôi đã có một đời chồng và nói rằng đứa trẻ trong bụng chắc gì đã là của anh. Mối quan hệ của chúng tôi rơi vào bế tắc, mãi chưa thể đăng ký kết hôn được.
Khi tôi đang mang thai tháng thứ 8, Hưng bị bắt vì tội biển thủ công quỹ. Tôi rơi vào tình cảnh khó khăn khi không còn tiền bạc, còn phải gánh nợ vì khoản vay mua nhà với chồng cũ trước đó.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi thấy chồng cũ thông báo trên mạng xã hội rằng anh sắp kết hôn và mời bạn bè tham dự. Ngày cưới của chồng cũ, tôi đã quyết định đến dự với hy vọng anh sẽ giúp đỡ tôi một chút để có thể nuôi sống bản thân và đứa trẻ sắp chào đời.
Ngày hôm đó, Đăng thấy tôi nhưng chỉ liếc nhìn rồi không nói gì thêm. Khi tôi đang phân vân không biết nên mở lời nhờ vả anh không thì bỗng nhiên, bố mẹ chồng cũ gọi tôi lại.
Khi vào trong nhà, mẹ chồng cũ bảo bố chồng cũ:
– Lấy cái đó cho con bé đi ông.
Bố chồng cũ đi vào phòng ngủ rồi lấy ra một món đồ đưa cho tôi. Mở ra, tôi thấy đó là một sổ tiết kiệm với số tiền lên đến 700 triệu đồng. Tôi không thể tin vào mắt mình.
Mẹ chồng cũ giải thích:
– Gần đây, bác nghe Đăng nói bạn trai con vướng vào vòng lao lý. Biết con đang gặp khó khăn nên Đăng đã bán nhà đi. Số tiền này là phần của con.
Lúc đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt và một gia đình chồng mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng bây giờ, tôi có hối hận cũng muộn rồi.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load