Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được tròn 7 năm. Cuộc sống đang êm đềm, hạnh phúc bỗng dưng tôi phát hiện ra bí mật đáng sợ của chồng. Chồng đi bồ bịch, bỏ bê vợ con. Thế mới đau, mới cảm thấy tủi hổ vô cùng, đang trở thành hình tượng “gia đình kiểu mẫu” trong mắt bạn bè, người thân. Giờ mọi thứ trở thành khủng hoảng, nếu như mọi người biết được, nghĩ sao về tôi và chồng.
Nhiều đêm thức trắng, tôi tự tìm câu hỏi cho mình, tại sao chồng lại trở thành con người như vậy? Hay là tôi đã làm sai điều gì… Nhưng rồi đều thấy khó hiểu, chưa bao giờ tôi làm chồng phải buồn phiền, anh ta còn rất yêu vợ là đằng khác. Mỗi dịp ngày lễ, ngày kỷ niệm là tôi đều nhận được hoa, quà của chồng. Vậy cớ sao chồng lại quên đi những tháng ngày hạnh phúc để có người khác?
Cú sốc của tôi chưa dừng lại ở việc phát hiện ra bí mật của chồng mà sốc hơn đến mức suýt ngất ra đường đó là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến nhan sắc thật của tình địch. Giá như chồng tôi đi cặp bồ “đổi gió” với chân dài nhan sắc thì khuất mắt cho nhẹ đầu, đằng này lại đi ngoại tình với con bé vừa xấu, trông rất luộm thuộm. Chồng tôi có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng, thu nhập cao… lại rúc đầu vào chỗ bồ bịch, lại kém xa tôi về nhan sắc, nếu nói ra chẳng ai tin đó là sự thật.
Đau đớn, dằn vặt cuối cùng tôi cũng phải xuống nước, không muốn bị kẻ khác cướp chồng, phá hoại hạnh phúc. Tôi quyết định giữ chồng bằng được. Với chồng, tôi đã giở đủ chiêu, nhưng thật kỳ lạ, đều không có kết quả. Ngọt nhạt có, cãi vã có, quyết liệt cũng có nốt. Thậm chí sống cùng nhà nhưng chẳng khác nào ly thân.
Chồng ngoại tình, phân vẫn giữa lựa chọn có nên ly hôn hay không. Ảnh minh họa
Chồng vẫn không thay đổi, vẫn lén lút đi gặp nhân tình. Định làm theo lời của một số người bạn thân, đi đánh ghen rồi làm cho chồng và nhân tình một phen bẽ mặt. Máu ghen nổi lên nhưng nghĩ kỹ càng không nên làm điều đó, chỉ dừng lại ở tung bằng chứng thì quá nhẹ, còn động tay động chân lại có khi phạm pháp. Mọi phương án đánh ghen đều đi đến một kết quả rất hạ sách.
Bất lực, tôi đành nhờ vả bố mẹ chồng can thiệp. Ông bà sẵn lòng giúp con dâu, tổ chức hẳn một cuộc họp gia đình, phân tích đúng sai, hậu quả của ngoại tình. Chồng tôi mới đầu xấu hổ, không thừa nhận, nhưng sau đó là phải hứa hẹn trước cả nhà là sẽ chia tay người kia.
Tôi vui mừng lắm, chồng tôi đã không còn thường xuyên gặp gỡ nhân tình. Nhưng vẫn lén lút qua lại, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi bên nhau. Nhiều đêm tôi thấy chồng mất ngủ, hay ra ngoài ban công ngóng về phía xa. Chắc anh ta vẫn còn yêu thương bồ lắm, tôi biết chồng còn gửi tiền cho cô ta nữa.
Chồng hàng ngày vẫn ở nhà với vợ con, nhưng anh ấy như người mất hồn. Không còn sôi nổi, vui vẻ như ngày nào… Mỗi lần nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, vẫn còn thương nhớ cô ta mà tim tôi nhói đau. Tôi đã khóc rất nhiều, cố gắng nhẫn nhịn, chịu khổ để các con của mình không chịu cảnh sống với bố hoặc mẹ.
Ly hôn là điều tôi đã nghĩ đến nhiều nhất, nhưng lại không đành lòng. Tôi phải làm gì để chồng thật sự về với với vợ con, sống cuộc sống hạnh phúc như trước đây? Nếu như chồng chưa thể quên được cô ta, tôi có nên ly hôn để giải thoát cuộc sống hôn nhân bế tắc? Hãy cho tôi lời khuyên!
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load