Tuổi của 2 ông bà cộng lại đã gần 170 tuổi, đều hay đau ốm, đi đứng không vững… nhưng vẫn “vô phúc đáo tụng đình” vì mảnh đất hơn 700 m2. Đáng nói, người đang tranh chấp mảnh đất và khởi kiện ông bà ra tòa lại chính là con trai cả của 2 cụ.
CON KIỆN CHA MẸ
Cặp vợ chồng già lâm vào cảnh éo le trên là ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Quy (cùng 84 tuổi, trú thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình). Với 8 người con, lẽ ra lúc này, ở tuổi gần đất xa trời, ông bà phải được hưởng an nhàn, được cháu con săn sóc báo hiếu như lẽ thường. Trớ trêu thay, mâu thuẫn gay gắt giữa ông bà cùng 7 người con còn lại và vợ chồng con trai cả đã đưa cả đại gia đình đến cửa tòa án.
Hồi đầu tháng 11.2024, ông Lợi đã phải có mặt tại TAND H.Bố Trạch theo lệnh triệu tập của tòa để tham gia phiên hòa giải lần 1 vì là bị đơn trong vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ)” mà tòa này đang thụ lý. Nguyên đơn trong vụ án là ông Nguyễn Văn Thới (59 tuổi, cũng trú thôn 3 Phúc Khê, là con ruột của ông Lợi). Việc hòa giải lần 1 bất thành.
Theo nội dung khởi kiện, nguyên đơn cho rằng mình và vợ là bà Nguyễn Thị Thơi là người sử dụng đất 772,3 m2 tại thửa đất số 551 tờ bản đồ số 28 ở Phúc Khê (Phúc Trạch) dù chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Ông Thới cho biết nguồn gốc thửa đất là do ông và bố (là ông Lợi) cùng nhau khai hoang từ năm 1980. Theo ông Thới, năm 1982, ông lấy bà Thơi và canh tác trên thửa đất đó ổn định, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, trong khi ông Lợi rời khỏi thửa đất, đến làm nhà, sinh sống ở nơi khác. Cũng theo đơn khởi kiện của ông Thới, trong quá trình quản lý sử dụng thửa đất từ đó đến nay ông Lợi không có ý kiến gì, nhưng nay lại tranh chấp đòi lại đất nên ông Thới khởi kiện để TAND xác định, công nhận ông và vợ được QSDĐ với thửa đất nêu trên.
Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, ông Lợi và những người con còn lại của ông cho biết sự việc hoàn toàn khác. Cụ ông này cho hay thửa đất nêu trên không phải do ông hay ai khai hoang, mà là do bố mẹ ông để lại cho ông từ thời trước. Mấy chục năm qua ông vẫn để vậy và một phần đất cho con trai cả trồng cây mà không suy nghĩ gì vì là cha con với nhau. Cho đến năm 2010 và sau này là năm 2023, khi phát hiện vợ chồng con trai cả gọi các đoàn đo đạc đất nông nghiệp về đo thửa đất để làm thủ tục sở hữu thửa đất, mà không hỏi ý kiến ông, nên ông Lợi đã phản đối, ngăn cản… “Vợ chồng tôi già yếu, không có thu nhập, đau ốm triền miên, 2 vợ chồng nó nhà chỉ cách vài chục mét, không thăm hỏi đã đành còn muốn lấy luôn mảnh đất của ông bà tôi để lại”, ông Lợi nói. Vì thế, đầu năm 2024, vợ chồng ông Lợi đã tổ chức họp gia đình với những người con còn lại (không có vợ chồng ông Thới tham gia) và thống nhất việc thu hồi lại thửa đất để con cháu sản xuất, nuôi sống vợ chồng ông.
Ông Nguyễn Úy (93 tuổi, anh ruột ông Lợi) cũng xác nhận thửa đất đang tranh chấp là của bố mẹ 2 ông để lại, các anh em giao cho ông Lợi trông coi, nên việc vợ chồng ông Thới đòi sở hữu là vô lý.
Ngoài ra, tại biên bản hội nghị khu dân cư thôn 3 Phúc Khê diễn ra ngày 3.6.2024 (đóng dấu đỏ của UBND xã), có sự tham gia của ông Lê Văn Hiệu (Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch) và đông đảo bà con thôn 3 Phúc Khê, ghi rõ: “Hội nghị thống nhất 100% ý kiến thửa đất 551, tờ 28, diện tích 772,3 m2, là do ông bà của ông Nguyễn Văn Lợi khai hoang, để lại, không thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Thới”.
HÒA GIẢI BẤT THÀNH
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Hiệu nói rằng trong quá trình xử lý nhiều vụ tranh chấp đất đai ở địa phương, ông chưa bao giờ thấy tình huống nào đáng buồn như trường hợp của bố con ông Lợi và ông Thới.
News
Chu Thanh Huyền tuyên bố câu xanh rờn gọi nhiều người là c//ún
Phát ngôn gây sốc của Chu Thanh Huyền trước nghi vấn trốn thuế, thái độ và câu từ khiến cộng đồng mạng “sôi máu”. Chiều hôm nay 18/4, chia sẻ với VTC news, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường…
Cả đêm hôm đó, bệnh viện như một tổ ong vỡ, bác sĩ từ chối làm việc, y tá thì liên tục gọi điện cho nhau cho đến khi nghe được tin
Bệnh viện Tâm An, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chổi quét sàn của bà Hiền, lao công già, vang lên đều đặn ở hành lang tầng ba. Bà Hiền đã làm việc ở đây hơn 20…
Bên trong căn nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại Hạ Long ngay lúc này
Liên quan vụ một thượng úy hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy nã đặc biệt với đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường…
Bé Bắp qu/a đờ//i, số tiền từ thiện còn dư bao nhiêu?
Mới đây, chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ bé Bắp thông báo bé đã ra đi mãi mãi vào 11h đêm ngày 17/4, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Sáng 18/4, mẹ bé Bắp – chị Lê…
Tin buồn: B/é Bắp không qua khỏi
Mẹ Bắp chính thức thông báo bé Bắp đã không qua khỏi…Hành trình của con đến nay đã kết thúc, không còn đau đớn nữa.qua. Trước đó, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của bé Bắp (tên…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chuyển đơn tố cá;;o Chu Thanh Huyền
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội, cũng như người nổi tiếng quảng cáo các thực phẩm…
End of content
No more pages to load