Gần đây là sinh nhật 2 tuổi của con trai. Chồng cũ đang đi công tác nên chỉ có thể gửi quà và gọi điện chúc mừng.
Ngày tôi kết hôn, gia đình tôi đã giữ lại tiền “lễ đen” nhà trai gửi, thay vì đưa cho hai vợ chồng. Mẹ chồng biết chuyện rất không hài lòng và đã chỉ trích tôi ngay trong đêm tân hôn.
5h30 sáng hôm sau, mẹ chồng đến gõ cửa, yêu cầu tôi dậy nấu bữa sáng cho cả nhà và trách tôi quá lười biếng, không biết làm dâu. Chồng thương tôi, bảo mẹ để tôi ngủ thêm một chút nhưng mẹ không chịu. Bà nói, ngày đầu tiên có thể châm chước nhưng những ngày sau thì tôi phải tự giác, đừng để bà phải gọi cửa.
Vì là dâu mới, để êm nhà êm cửa nên tôi đành thỏa hiệp. Nhưng dù tôi có cố gắng nấu ăn, bà vẫn chê bai rằng tôi vụng về, nấu ăn dở tệ, trong khi chồng và bố chồng vẫn ăn rất ngon miệng.
Sau này, tôi nhận ra rằng sự khó chịu của mẹ chồng không phải chỉ vì tôi mà còn vì bà vẫn để bụng chuyện gia đình tôi giữ tiền “lễ đen”. Tôi cảm thấy rất ấm ức, bố mẹ tôi cho hay không là quyền của bố mẹ, sao mẹ chồng lại vì chuyện này mà gây khó dễ cho tôi chứ?
Chồng cũng cố gắng bênh vực tôi trước mặt mẹ, nhưng mỗi lần như vậy, bà lại càng mắng tôi dữ dội hơn.
Tôi nhận ra sự khó chịu của mẹ chồng không phải chỉ vì tôi mà còn vì bà vẫn để bụng chuyện gia đình tôi giữ tiền “lễ đen”. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian mang thai, tôi vẫn phải làm mọi việc nhà. Thái độ của mẹ chồng với tôi vẫn vậy. Sau khi sinh con trai, tôi nghĩ mẹ chồng có cháu nội rồi sẽ thay đổi, nhưng điều đó không xảy ra.
Bà thường xuyên than ngắn thở dài, than phiền rằng chi tiêu trong nhà quá nhiều, ông bà sức khỏe ngày càng kém, tốn nhiều tiền thuốc thang nên không có đồng nào biếu cháu nội cả. Tuy tủi thân nhưng tôi không dám ý kiến gì.
Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng tệ đi. Không biết mẹ chồng nghe thông tin từ đâu, bảo con trai tôi không phải là con ruột của chồng tôi và ép tôi đi làm xét nghiệm ADN. Điều này như giọt nước tràn ly, và tôi quyết định ly hôn khi con trai vừa tròn 1 tuổi.
Chồng không đồng ý, nhưng mẹ chồng lại có những hành động cực đoan, khiến chồng tôi buộc phải đồng ý ly hôn. Không còn cách nào khác, anh đành ký đơn.
Quá đáng hơn, mẹ chồng còn yêu cầu gia đình tôi trả một nửa tiền “lễ đen”, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng nhà nào ly hôn lại bị nhà trai đòi lại tiền “lễ đen” cả.
Dĩ nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý, vì bố mẹ cho rằng tôi cần được đền bù tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị mẹ chồng cũ quấy rối, bố mẹ tôi đã phải nhượng bộ và trả lại một nửa số tiền.
Tôi đã ly hôn khi mẹ chồng ép đi làm xét nghiệm ADN giữa con trai và chồng. (Ảnh minh họa)
Về phía chồng cũ, sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn giữ liên hệ để nuôi dạy con cái. Gần đây là sinh nhật 2 tuổi của con trai. Chồng cũ đang đi công tác nên chỉ có thể gửi quà và gọi điện chúc mừng.
Khi mở món quà ra, tôi phát hiện ngoài chiếc xe ô tô đồ chơi dành cho con còn có một thấm thẻ ngân hàng. Khi kiểm tra số tiền trong thẻ, tôi phát hiện ra số tiền đó chính là số tiền mà bố mẹ tôi đã trả cho mẹ chồng cũ. Tôi bật khóc. Anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi như vậy.
Chia sẻ chuyện này với bố mẹ, họ cũng ngạc nhiên không kém. Biết chồng cũ luôn mong muốn hàn gắn, bố mẹ khuyên tôi nên cân nhắc. Thực ra tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nhưng với một người mẹ chồng như vậy, tôi không biết liệu bà có đồng ý cho chúng tôi quay lại với nhau hay không, mà đến khi tái hợp rồi, tôi không biết nên hòa hợp với bà thế nào nữa.
News
Dắt theo con nhỏ đi đám cưới mà bị nhà cô dâu nói cho không ra gì
Hôm ấy, tôi được mời đi đám cưới con gái chị bạn thân ở quê. Nghĩ đơn giản là dịp gặp gỡ, tôi dắt theo bé Na – con gái 4 tuổi – cùng đi cho vui. Na thích mặc…
Bạn thân Quý Bình tiết l;ộ chi tiết rù;ng mìn/h ở đám t/ang
Diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ chi tiết gây xúc động trong tang lễ Quý Bình. Chiều 7/3, gia đình và đồng nghiệp thân thiết đã có mặt tại lễ nhập quan của Quý Bình ở nhà tang lễ (Quận Gò…
Cô gái đang được 36 anh truy lùng tung tích
Hàng chục người đàn ông ở Trung Quốc đều mua nhà theo lời bạn gái để tiến tới kết hôn. Cuối cùng, họ phát hiện yêu cùng một người và vỡ lẽ mình đã dính bẫy lừa đảo bất động…
Lý do nghệ sĩ Hồng Sáp không được vào viếng đám t;ang
Nghệ sĩ Hồng Sáp đến tang lễ của Quý Bình khiến nhiều người xúc động. Sáng 8/3, nghệ sĩ Hồng Sáp đã đến nhà tang lễ (Quận Gò Vấp, TP HCM) sau khi nghe tin Quý Bình qua đời. Nữ nghệ…
Hàng xóm nói về uẩn khúc trong khối tài sản lớn của Quý Bình
Trước khi qua đời, diễn viên Quý Bình từng khiến khán giả lo lắng vì đột ngột vắng bóng khỏi làng giải trí hơn một năm nay. “Nam thần màn ảnh” một thời Quý Bình sinh năm 1983 tại Hóc…
Đám ta;ng kh;óc nghẹn khi thấy con riêng của Quý Bình nói câu này
Eric, con trai ba tuổi của cố diễn viên Quý Bình, được gia đình đưa đến nhà tang lễ nhìn mặt cha lần cuối trước lúc phát tang, chiều 7/3. Ngày 7/3/2025 báo VNexpress có bài đăng “Con trai Quý…
End of content
No more pages to load