Không có công trạng gì mà được chị dâu cho khoản tiền lớn để ăn Tết, tôi bối rối trước sự hào phóng của chị ấy.
Nhà chồng tôi rất rộng, tầng dưới là nơi sinh hoạt của cả nhà, tầng 2 của bố mẹ, tầng 3 là của gia đình anh cả và chúng tôi ở trên cùng. Ngay từ ngày đầu tôi bước chân vào nhà, bố chồng đã căn dặn con cháu sống chung một nhà phải hòa thuận, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu có xích mích gì thì tự tìm nhau giải quyết, không được để ấm ức trong lòng ảnh hưởng đến các thành viên khác. Nếu ai có ý định ra ở riêng thì ông bà không ngăn cản, người ở lại sẽ được hưởng trọn ngôi nhà này.
Vợ chồng anh cả có điều kiện mà vẫn sống chung với ông bà 7 năm nay, chúng tôi thu nhập thấp làm gì có ý nghĩ chuyển ra ngoài sống.
Sau khi tôi sinh con, chồng thuyết phục vợ nghỉ làm vài năm ở nhà nội trợ, một mình anh ấy đi làm nuôi 2 mẹ con. Bố mẹ chồng đang công tác, họ sẽ không thể chăm sóc cháu nội được. Tôi đang sống cùng với đại gia đình chồng nên không thể nhờ bà ngoại ra phố trông cháu được, như thế sẽ khiến bà rất khó xử. Cuối cùng, tôi quyết định ở nhà trông con để chồng yên tâm làm việc.
Con tôi ăn uống đủ chất nên khá ngoan, cứ ăn no rồi nằm ngủ, vì thế tôi có nhiều thời gian làm việc nhà. Sau khi người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo và rửa bát đĩa.
Ảnh minh họa
Buổi trưa mọi người đều ăn ở nơi làm việc và trường học nên tôi chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Sau một ngày đi làm, ai cũng mệt mỏi nên tôi cố gắng nấu cơm chiều sớm nhất có thể để cả nhà sớm được ngồi vào mâm cơm.
Bố mẹ chồng làm ra tiền nên tiền ăn uống ông bà bỏ ra hết, tiền điện nước thì chị dâu giành quyền chi. Vợ chồng tôi cũng muốn góp chung nhưng không ai cho góp. Mẹ và chị dâu bảo chúng tôi kinh tế khó khăn nên để dành tiền tiết kiệm lo cho con cái.
Lòng tốt của mẹ chồng và chị dâu làm tôi rất cảm kích. Vì thế, tôi luôn cố gắng làm việc nhà tốt để đỡ đần mọi người cho bớt vất vả.
Chiều hôm qua, tôi đang lau nhà thì chị dâu đi làm về, chị bất ngờ đưa cho tôi một chiếc phong bì dày cộm. Chị bảo đó là thưởng của công ty, chị muốn tặng phần thưởng đó cho tôi.
Nhờ có tôi chăm lo tốt việc nhà mà gia đình được yên ấm hạnh phúc và có những bữa cơm ngon.
Tôi rất bất ngờ và bối rối, không biết phải làm sao. Chị liền nhét luôn vào túi và bảo tôi không phải ngại ngùng gì. Chị khuyên tôi dùng số tiền đó để đi làm đẹp, mua quần áo và sắm sửa Tết. Tôi rất bất ngờ khi biết trong chiếc phong bì có 20 triệu.
Tôi nhận thấy bản thân chẳng có công trạng gì mà được chị dâu cho nhiều tiền thế. Theo mọi người, tôi có nên nhận khoản tiền ấy không?
News
Rù:;ng m//ình trước các độ;/c tố trong sữa giả mới bị triệt phá
Việc các công ty sản xuất sữa giả không chỉ là hành vi gian lận thương mại, sữa giả còn là mối đe dọa thực sự đến tính mạng con người. Theo báo Phụ nữ sức khỏe tổng hợp ngày…
3 trường hợp cần đổi lại CCCD ngay sau khi sáp nhập
Theo quy định hiện hành, người dân không bắt buộc phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước khi sáp nhập tỉnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như hết hạn, hư hỏng hoặc cần cập nhật thông tin, người…
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng “trùng tên”
Thủ đoạn này lợi dụng sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Theo báo Người đưa tin ngày 15/4 có bài Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng…
5 năm sau tôi quay trở về làng trên chiếc xe ô tô sang rồi khiến bố mẹ chồng b/ẽ b/àng
Năm ấy, tôi mang thai tháng thứ tám, bụng nặng nề, trái tim đầy hy vọng về một mái ấm gia đình. Nhưng đời không như mơ. Nhà chồng, với những lời cay nghiệt và ánh mắt lạnh lùng, đã…
Nhà Quý Bình tra;/nh ch/ấp việc đưa b;àn th;;ờ của cố diễn viên
Linh cữu của diễn viên Quý Bình đã được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi. Trong suốt những ngày qua, thông tin về diễn viên Quý Bình nhận được sự quan tâm của khán giả. Sự…
Lý do b;;àn th:ờ tr;;o c/ốt của diễn viên Quý Bình tại Chùa độ;t ng;;ột bị dời đi
Linh cữu của diễn viên Quý Bình đã được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi. Trong suốt những ngày qua, thông tin về diễn viên Quý Bình nhận được sự quan tâm của khán giả. Sự…
End of content
No more pages to load