Nam ca sĩ chịu mức án 16 năm tù vì hành vi sử dụng chất cấm có cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Ngày 10/12/2024 Saostar đưa tin “Nam ca sĩ nổi tiếng từng bị bắt, lãnh 16 năm tù vì sử dụng chất cấm giờ ra sao?’. Nội dung chính như sau:
Gần đây, truyền thông Thái Lan đưa tin về trường hợp nam ca sĩ Pat Power Pat (Phruet Boonthongnum) từng chịu mức án hơn 16 năm tù vì hành vi sử dụng chất cấm.
Ở những năm 2000, anh là ngôi sao triển vọng ở xứ chùa Vàng và là giọng ca chính của một ban nhạc. Pat còn là chủ nhân của bài Lut Pak Chai Mai nổi đình đám vào thời đó.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Pat đã kéo theo nhiều tai tiếng. Đỉnh điểm là anh vướng vào ma túy và phải lãnh án tù 16 năm 8 tháng.
Nam ca sĩ nổi tiếng vào thập niên 2000 ở Thái Lan bị án tù hơn 16 năm vì sử dụng chất cấm.
Mới đây, nam ca sĩ xuất hiện trong một chương trình giải trí và thoải mái mở lòng chia sẻ về quãng thời gian vướng lao lý cũng như thăng trầm trong cuộc đời. Pat thừa nhận, trước đây anh là một người có tính trăng hoa, lăng nhăng trong chuyện tình cảm. Ngoài ra, nam ca sĩ từng suýt mất mạng vì sốc ma túy.
Pat nói thêm, anh sử dụng ma túy quá liều và lúc đó có nhiều suy nghĩ khác lạ, điên rồ và rơi vào ảo giác. Nam ca sĩ nhớ lại, đêm đó cơ thể của anh bị cứng đơ, tim đập rất nhanh và sau đó rơi vào tình trạng mất dần ý thức. May mắn, anh đã qua khỏi và giữ được tính mạng.
Nam ca sĩ từng bị sốc do sử dụng ma túy quá liều. Hiện, anh hướng đến cuộc sống lành mạnh, mong muốn làm lại cuộc đời.
Về thời gian thụ án hơn 16 năm, Pat cho biết anh cố gắng thể hiện thái độ ứng xử tốt, quyết tâm chăm chỉ cải tạo để làm lại cuộc đời. Nam ca sĩ đã tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Thông tin từ Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. Ngoài ra, anh còn có chứng chỉ Hội họa từ Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Sau khi được trả tự do, nam ca sĩ dần quay lại hoạt động nghệ thuật vì vẫn còn đam mê với ca hát. Anh thẳng thắn đối diện với những biến cố trong quá khứ và mong muốn được làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Pat tâm sự, một trong những điều khiến anh ám ảnh và tự hứa sẽ thay đổi theo hướng tích cực đó là khoảnh khắc chứng kiến mẹ níu lấy song sắt nhà tù và bật khóc vì con trai.
Báo Saostar ngày 4/12/2024 đưa thông tin với tiêu đề: “Nữ diễn viên bị bắt vì dùng chất cấm, sống cô độc tuổi xế chiều sau khi con trai qua đời” cùng nội dung như sau:
Trong số những nữ diễn viên từng đảm nhận vai Đát Kỷ thì Phó Nghệ Vỹ được khen là đẹp nhất và vai diễn này của cô cũng trở thành kinh điển trên màn ảnh. Phó Nghệ Vỹ đã từng ở trên đỉnh cao, kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc kinh doanh nhưng tất cả mọi thứ đều đã tan biến vì lỗi lầm mà cô gây ra. Để rồi đến tuổi xế chiều, nàng mỹ nhân đình đám một thời này lại phải sống cô đơn lẻ bóng vì sự ra đi của cậu con trai duy nhất.
Phó Nghệ Vỹ có cuộc đời thăng trầm tuổi xế chiều.
2 lần kết hôn, 2 lần thất bại
Năm 1984, Phó Nghệ Vỹ quen Dương Hiểu Đan khi 2 người hợp tác trong bộ phim Vùng Đất Thần Kỳ, họ hẹn hò và nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Có rất nhiều người khuyên Phó Nghệ Vỹ nên suy nghĩ cẩn thận bởi cô mới ngoài 20 và sự nghiệp đang thăng tiến, đừng kết hôn quá vội vàng. Nhưng cô gái trẻ 22 tuổi khi đó không nghe, cô vẫn chọn kết hôn với Dương Hiểu Đan và rồi đã phải nhận một cái kết ê chề. Không chỉ thường xuyên xa cách, Phó Nghệ Vỹ còn bị tố ngoại tình nên chẳng mấy chốc, cặp đôi đã lựa chọn ly hôn.
Phó Nghệ Vỹ và người chồng đầu tiên – Dương Hiểu Đan.
Vài năm sau đó, Phó Nghệ Vỹ đã tái hôn với Cao Độ – giáo sư Học viện Vũ đạo Bắc Kinh và cặp đôi cũng đón cậu con trai Cao Lạc Nam ra đời năm 1993. Sinh con xong, Phó Nghệ Vỹ lao vào kinh doanh và làm ăn thua lỗ, điều này đã tạo ra mâu thuẫn giữa cô và Cao Độ. Đến năm 2000 khi không thể chịu được những lần cãi vã nữa, nữ diễn viên Bảng Phong Thần đã đệ đơn ly hôn. Ai ngờ sau khi cùng Cao Độ “đường ai nấy đi”, sự nghiệp kinh doanh của Phó Nghệ Vỹ lên như diều gặp gió khiến cô cũng không còn ý định tái hôn với ai nữa.
Sau này Phó Nghệ Vỹ tái hôn với Cao Độ nhưng được 8 năm thì họ chia tay.
Bị bắt vì sử dụng ma túy
Phó Nghệ Vỹ đã từng sống trong chuỗi ngày êm ấm và chưa bao giờ thiếu tiền, cô cũng chỉ xem đóng phim như một niềm đam mê. Ai cũng nghĩ người đẹp sinh năm 1964 này đã được ông trời ưu ái quá nhiều nhưng khi đến tuổi trung niên, cuộc đời của cô lại bước sang một ngã rẽ khác.
Năm 2016, Phó Nghệ Vỹ đã bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy, thậm chí cô còn chứa chấp người dùng chất cấm. Những bằng chứng rõ rành rành, Phó Nghệ Vỹ không thể chối cãi được nữa, cuối cùng cô phải bước vào nhà tù ở tuổi 52 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Đến khi được trả tự do, Phó Nghệ Vỹ cho biết cô đã rất hối hận trước những hành động sai trái của bản thân, vì “thiếu hiểu biết” mà gây nên cớ sự này. Từ đó, Phó Nghệ Vỹ không đi đóng phim và cô cũng hoàn toàn mất hút, không còn xuất hiện trước công chúng nữa.
News
Mời 1 người đi đám cưới mà gia đình toàn dẫn theo 4 người rồi mừng một phong bì
Hôm ấy là ngày cưới của Nam và Lan, một cặp đôi trẻ ở vùng quê yên bình. Sau bao ngày chuẩn bị, họ chọn một nhà hàng nhỏ xinh để tổ chức tiệc cưới, mời bà con họ hàng…
Vợ Quý Bình giờ mới lên tiếng nói hết góc khuất về gia đình chồng
Hình ảnh vợ Quý Bình trong tang lễ của chồng những ngày qua khiến nhiều người xúc động. Theo Saostar ngày 10/3 có bài Nhói lòng câu nói của vợ Quý Bình trong lễ tang chồng. Nội dung như sau:…
Đặt cỗ cưới 3 triệu bạc đến lúc thu phong bì về trong bẽ bàng
Từ nhỏ, Hùng đã luôn mơ ước về một đám cưới hoành tráng, linh đình, để ai ai cũng phải trầm trồ. Khi đến tuổi lấy vợ, anh quyết tâm biến giấc mơ đó thành hiện thực. Cưới được Lan…
Chồng mới cưới ép bố vợ trả lại tiền thách cưới bằng mọi cách
Nhà chồng tôi có 2 con ô tô trị giá mỗi chiếc hơn 10 tỷ, sống trong biệt thự và bố mẹ anh có một xưởng sản xuất gỗ với 14 công nhân làm thuê. Cứ nghĩ gia đình anh…
Hằng Du Mục bán hàng Trung Quốc nhập lậ/u?
Nhiều người không đồng tình với cách ứng xử của chồng cũ Hằng Du Mục. Những ngày vừa qua, Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) trở thành nhân vật được cư dân mạng chú ý do…
Ngày ra mắt đã được mời ăn khoai ng:ứa rá/ch họng
Lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh ấy niềm nở mời tôi ăn một món đặc biệt: củ khoai luộc. Lúc đó, tôi còn ngây ngô, nghĩ rằng đó chỉ là một món ăn…
End of content
No more pages to load