Dù biết Hưng có một đời vợ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu anh. Hưng lớn hơn tôi 7 tuổi, cư xử lịch sự, tâm lý. Theo như anh kể thì vợ cũ là một người phụ nữ chỉ biết đến tiền, lúc nào cũng đòi hỏi cuộc sống giàu sang. Bao nhiêu tiền làm được, kể cả thưởng quý, thưởng Tết, anh đều đưa hết mà chị ấy vẫn không hài lòng. Chuyện tiền nong trở thành đề tài cãi nhau. Hôn nhân rạn nứt đến mức không cứu vãn được nữa và họ ly hôn. Lúc ấy, tôi còn cho rằng vợ cũ của anh thật sai lầm khi rời bỏ một người đàn ông sống tình cảm như Hưng.
Vì yêu, tin tưởng nên tôi vẫn tổ chức đám cưới. Lễ cưới ở nhà tôi rình rang bao nhiêu thì ở nhà chồng lại đìu hiu bấy nhiêu. Hưng bảo rằng mình đã tổ chức đám cưới một lần rồi nên lần thứ 2, anh không mời bạn bè, đồng nghiệp nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi tính toán các khoản tiền phải trả. Còn dư lại được 50 triệu. Gia đình 2 bên cho thêm 2 lượng vàng nữa. Hưng bảo tôi gửi cho mẹ chồng cất giùm. Tôi cũng làm theo. Mẹ chồng tôi là kế toán về hưu, bà tính toán rất giỏi. Bà từng hứa sẽ giữ tiền cho tôi theo cách “tiền đẻ ra tiền” nên tôi cứ yên tâm. Thế là lương hàng tháng của 2 vợ chồng, tôi đều đưa cho mẹ chồng 20 triệu.
Ảnh minh họa
Ở với nhau được nửa năm thì tôi có bầu. Cuộc sống vẫn rất ấm êm, hạnh phúc. Tôi cũng chưa từng phiền lòng vì mối quan hệ với vợ cũ của chồng. Từ khi tôi về đây, chị ấy chưa từng xuất hiện trước mặt tôi. Chồng tôi cũng không bao giờ giấu vợ đi gặp người cũ.
Tháng trước, tôi sinh con và ở cữ nhà chồng. Lúc ở viện, vợ cũ của chồng đột nhiên đến thăm. Điều đáng nói là chị ấy đem theo một số tiền khổng lồ: 500 triệu đồng. Chị ấy nói trả cho vợ chồng tôi, cảm ơn vì tôi đã bao dung, cho chị ấy vay tiền lúc chị gặp khó khăn.
Tôi ngạc nhiên, chẳng hiểu gì cả. Chồng tôi ở bên cạnh, lúng túng giải thích. Hóa ra khi mới cưới, vợ cũ của anh đã đến nhà tìm gặp mẹ chồng tôi. Chị ấy hỏi vay tiền, vay nhiều lần. Tổng số tiền, kể cả lãi là 500 triệu. Giờ chị ấy đem trả thì tôi cứ cầm lấy.
Tôi sững người. Vậy là mẹ chồng đã lấy tiền, vàng của tôi để cho chị ấy vay. Bà không hề nói với tôi. Chồng tôi cũng im lặng, qua mặt tôi.
Khi chị ấy về, tôi tức đến mức run tay run chân. Từ hôm đó đến nay, tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng. Chồng thì cho rằng mình không sai. Dù vợ cũ của chồng đã trả lại đủ tiền gốc lẫn lãi nhưng tôi không vui. Từ nay, tôi không muốn đưa tiền cho mẹ chồng giữ nữa. Nhưng phải nói làm sao để không ảnh hưởng đến mối quan hệ với bà đây?
News
Từ 1/2025 người dân phải đáp ứng điều kiện này mới được đi xe máy ra đường
– Luật Trật tự an toàn giao thông và Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đã có những quy định chặt chẽ khi tham gia giao thông. Điều kiện để người dân được lái xe ra đường…
Con gái xin 500 triệu làm của hồi môn, chàng rể tương lai nói một câu khiến chúng tôi ngỡ ngàng cho thêm
Suy nghĩ của Long quá xuất sắc, tuy còn trẻ nhưng lại rất thấu hiểu sự đời. Thấy Long nói vậy, con trai tôi cũng từ chối lấy số tiền bố mẹ sẽ cho làm chúng tôi rất hạnh phúc….
Đưa vợ 700.000 đồng để lo cỗ tất niên 3 mâm hoành tráng cho cả nhà, chồng nhận cái kết “muối mặt” trước họ hàng
Anh chồng đưa cho cô vợ 700.000 đồng và nói: “Làm một bữa cỗ tất niên đàng hoàng cho gia đình tôi. Đừng làm tôi xấu hổ!” Câu chuyện của chị Liễu Hạ, được đăng tải trên diễn đàn Toutiao…
Cách tự kiểm tra phạt nguội ô tô năm 2024, không kiểm tra lại là mất tiền oan
Ngoài quy định các lỗi bị phạt nguội, Thông tư 15/2022/TT-BCA liên quan đến quy định vi phạm giao thông cũng bổ sung các điểm mới về thời hạn phạt, thời hạn gửi thông báo phương tiện vi phạm tới cơ…
Danh hài Việt Hương “bồi dưỡng” cho Xuân Son số tiền chấ;n độ;ng
Hành động của Việt Hương dành cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận được nhiều sự chú ý, khen ngợi từ khán giả. Mới đây, Việt Hương đăng tải lên Facebook cá nhân bài viết về cầu thủ Nguyễn Xuân…
Chồng cũ đem 500 triệu đến xin tái hôn, ngày quay trở về nhà tôi ngỡ ngàng khi mở cửa
Ngày đó chồng đề nghị ly hôn, vì anh không muốn kéo tôi xuống, làm lỡ dở cuộc đời tôi. Năm nay, tôi 36 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương và bắt đầu công…
End of content
No more pages to load