Chị họ muốn tôi làm giúp việc cho nhà chị với mức lương 20 triệu/tháng, trong khi người giúp việc cũ chỉ nhận 10 triệu.
Tình hình kinh doanh của công ty không khả quan, dẫn đến việc cắt giảm nhân sự từ đầu năm. Tôi không đảm nhận vị trí quan trọng và cũng không phải là nhân viên xuất sắc nên dù đã cố gắng làm việc chăm chỉ và cẩn thận, tôi vẫn rơi vào danh sách bị cắt giảm.
Ban đầu, tôi vẫn giữ được tâm lý tích cực. Dù biết kiếm được việc làm tốt trong thời điểm hiện tại không dễ dàng, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi mới chỉ 30 tuổi, chịu được áp lực và không đặt ra yêu cầu quá cao, nên tôi nghĩ mình sẽ sớm tìm được việc. Tuy nhiên, sau 3 tháng tìm kiếm, tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Gần đây, tôi đã tham gia phỏng vấn cho một công việc mà tôi rất yêu thích. Tuy nhiên, sau khi phỏng vấn, bộ phận nhân sự đã thông báo tôi không phù hợp với yêu cầu của họ.
Trở về nhà trong tâm trạng chán nản, tôi bất ngờ thấy mẹ đến chơi từ bao giờ, nhưng dường như mẹ không vui. Chồng tôi đứng bên cạnh với vẻ mặt không vui vẻ gì, trong khi đó mẹ chồng tôi lại rất vui, như thể bà mới nhận được tin vui gì đó.
Khi thấy tôi về, mẹ nở một nụ cười và hỏi tôi về buổi phỏng vấn. Để không làm mẹ lo lắng, tôi đã không nói thật rằng mình không vượt qua vòng phỏng vấn, mà chỉ nói công ty sẽ thông báo kết quả sau.
Mẹ bảo rằng chị họ muốn thuê tôi làm giúp việc cho gia đình chị. (Ảnh minh họa)
Sau đó, mẹ không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
– Thực ra hôm nay mẹ đến đây cũng là có việc muốn nói. Chị họ con đang cần giúp việc, công việc cũng đơn giản, chỉ làm việc nhà và nấu cơm, đưa đón bọn trẻ đi học thôi, thỉnh thoảng có thể xuống xưởng phụ giúp chị ấy một số việc vặt. Không biết ý con thế nào nên hôm nay mẹ đến đây để hỏi con.
Tôi chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã lên tiếng:
– Có gì mà phải suy nghĩ. Lương của con chỉ có 12 – 13 triệu mỗi tháng, nhưng chị họ con lại sẵn sàng trả lương 20 triệu mỗi tháng. Con thử nghĩ xem có ai trả lương cho giúp việc cao thế không, giờ làm gì có công việc nào mà việc nhẹ lương cao như thế.
Tôi nhìn mẹ chồng, thở dài trong lòng mà không nói gì. Chị họ tôi có một nhà máy, làm ăn phát đạt lắm. Trước đây, gia đình có một người giúp việc, nhưng gần đây người đó đã nghỉ nên đang tuyển người mới.
Chị họ muốn tôi làm giúp việc cho nhà chị với mức lương 20 triệu/tháng, trong khi người giúp việc cũ chỉ nhận 10 triệu. Nhìn thì có vẻ như chị muốn giúp đỡ tôi vì là họ hàng, nhưng tôi biết nguyên nhân sâu xa là chị muốn ra vẻ, thể hiện trước mặt tôi và mọi người mà thôi.
Tôi và chị họ lớn lên cùng nhau, nhưng từ nhỏ, chị đã không thích tôi, thường nói những lời bóng gió. Có lẽ vì tôi học giỏi hơn một chút và được lòng người lớn hơn, hoặc cũng có thể là vì chồng tôi có vẻ ngoài thu hút hơn chồng chị.
Về chuyện này, cả chồng và mẹ tôi đều biết. Còn mẹ chồng, có thể vì bà không biết tình cảm giữa tôi và chị họ, cũng có thể bà cho rằng làm gì cũng được, miễn là lương cao nên mới nói như thế.
Sau khi mẹ tôi rời đi, mẹ chồng lại nói tiếp:
– Mẹ thấy làm giúp việc cũng được, con nhanh chóng nhận lời đi.
Mẹ chồng khuyên tôi nên làm giúp việc cho nhà chị họ. (Ảnh minh họa)
Về phía chồng, nhận thấy biểu cảm không vui trên mặt vợ, anh liền kéo tôi vào phòng nói chuyện riêng:
– Điều quan trọng nhất là em vui vẻ, còn những thứ khác thì không cần quan tâm đâu. 20 triệu là mức lương không hề thấp, nhưng chúng ta vẫn có thể kiếm việc khác lương thấp hơn cũng được, chẳng sao cả. Không nên để bản thân bị ấm ức, không cần phải chịu đựng làm điều mình không thích.
Nước mắt tôi chực trào, trong lòng đầy mâu thuẫn khi nghe những lời chồng nói. Vợ chồng tôi đang phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu như tiền vay nhà, chi phí sinh hoạt hàng ngày, và còn phải lo cho con cái và cha mẹ. Tất cả đều cần tiền. Một mình chồng tôi gánh vác thực sự rất mệt mỏi và áp lực.
Mặc dù tới làm giúp việc cho chị họ sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt, nhưng tôi lo lắng sẽ không thoải mái khi làm việc cho chị. Thậm chí, mối quan hệ giữa tôi và chị họ sẽ càng tồi tệ hơn. Tôi cũng không muốn bị coi thường, và lo ngại rằng nếu quyết định đi làm giúp việc thì sau này khó có thể quay lại công việc cũ.
Giờ tôi đang rất bối rối, không biết có nên chấp nhận lời đề nghị của chị họ, làm giúp việc cho gia đình chị với mức lương 20 triệu/tháng không nữa.
News
Chu Thanh Huyền tuyên bố câu xanh rờn gọi nhiều người là c//ún
Phát ngôn gây sốc của Chu Thanh Huyền trước nghi vấn trốn thuế, thái độ và câu từ khiến cộng đồng mạng “sôi máu”. Chiều hôm nay 18/4, chia sẻ với VTC news, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường…
Cả đêm hôm đó, bệnh viện như một tổ ong vỡ, bác sĩ từ chối làm việc, y tá thì liên tục gọi điện cho nhau cho đến khi nghe được tin
Bệnh viện Tâm An, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chổi quét sàn của bà Hiền, lao công già, vang lên đều đặn ở hành lang tầng ba. Bà Hiền đã làm việc ở đây hơn 20…
Bên trong căn nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại Hạ Long ngay lúc này
Liên quan vụ một thượng úy hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy nã đặc biệt với đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường…
Bé Bắp qu/a đờ//i, số tiền từ thiện còn dư bao nhiêu?
Mới đây, chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ bé Bắp thông báo bé đã ra đi mãi mãi vào 11h đêm ngày 17/4, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Sáng 18/4, mẹ bé Bắp – chị Lê…
Tin buồn: B/é Bắp không qua khỏi
Mẹ Bắp chính thức thông báo bé Bắp đã không qua khỏi…Hành trình của con đến nay đã kết thúc, không còn đau đớn nữa.qua. Trước đó, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của bé Bắp (tên…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chuyển đơn tố cá;;o Chu Thanh Huyền
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội, cũng như người nổi tiếng quảng cáo các thực phẩm…
End of content
No more pages to load