Tô Hiếu, người từng cưu mang Thương Tín, cho biết nghệ sĩ mắc bệnh xương khớp, đầu gối sưng phù, đau đớn nên được người nhà đưa lên TP HCM điều trị.
“Anh Tín hiện không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ. Gia đình rất lo lắng, các em trai, em gái và em rể phải tạm gác công việc để đưa anh đi chữa bệnh,” Tô Hiếu nói.
Theo Tô Hiếu, tình trạng đau đầu gối của nghệ sĩ Thương Tín chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng diễn biến nhanh chóng và trở nặng chỉ trong vài tuần. Hiện ông chủ yếu ngồi trên giường, được các em thay phiên chăm sóc.
Các bác sĩ bước đầu nhận định đầu gối của Thương Tín có thể bị viêm và sưng do những chấn thương trước đó hoặc chứng thoái hóa. Hồi tháng 9, ông từng bị trượt chân ngã khi lên xuống xe đò, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi đó các bác sĩ kết luận chỉ có vết xây xước ngoài da, không tổn thương nghiêm trọng.
Thương Tín (áo đỏ) cùng người thân ở nhà Tô Hiếu, hôm 5/12.
Tô Hiếu cho biết thêm, đêm qua, Thương Tín nghỉ lại nhà anh, còn người thân thuê khách sạn gần đó.
“Tôi bảo anh cứ ở đây cho thoải mái, tiện cho việc chăm sóc. Nhìn anh xuống sức nhanh như vậy tôi rất xót xa,” Tô Hiếu tâm sự.
Trước đó, ngày 10/10, nghệ sĩ Thương Tín vẫn một mình chống gậy lên TP.HCM tìm Tô Hiếu để nhờ giúp đỡ công việc. Lúc đó, ông nói đã cạn tiền, không thể trang trải sinh hoạt phí nên phải nương tựa người em gái.
Thương Tín nhập viện hồi tháng 9.
Nghệ sĩ Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật cải lương khi mới 13 tuổi, ông bỏ nhà theo gánh hát để được diễn các vai nhỏ. Sau đó, gia đình gửi ông vào Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, nơi ông rèn giũa tài năng và bước đầu khẳng định tên tuổi.
Ra trường, Thương Tín gia nhập Đoàn kịch nói Cửu Long Giang và Đoàn Kim Cương, nơi ông gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các vở diễn nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, và Huyền thoại mẹ. Trong sự nghiệp sân khấu, ông đã hóa thân vào hơn 100 vai kịch, phần lớn là vai chính và kép độc.
Không chỉ thành công trên sân khấu, Thương Tín còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực điện ảnh. Ông tham gia hơn 200 bộ phim, nổi bật với các vai diễn trong Ván bài lật ngửa (vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng), SBC (tướng cướp Bạch Hải Đường), Biệt động Sài Gòn (Sáu Tâm), và Chiến trường chia nửa vầng trăng (Tám Thương).
Dù từng là ngôi sao hàng đầu, về già, Thương Tín sống cô đơn, gặp nhiều khó khăn. Ông từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, sống tại nhà Tô Hiếu ở Hóc Môn trong hai năm, được chăm lo sinh hoạt.
News
Từ 1/2025 người dân phải đáp ứng điều kiện này mới được đi xe máy ra đường
– Luật Trật tự an toàn giao thông và Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đã có những quy định chặt chẽ khi tham gia giao thông. Điều kiện để người dân được lái xe ra đường…
Con gái xin 500 triệu làm của hồi môn, chàng rể tương lai nói một câu khiến chúng tôi ngỡ ngàng cho thêm
Suy nghĩ của Long quá xuất sắc, tuy còn trẻ nhưng lại rất thấu hiểu sự đời. Thấy Long nói vậy, con trai tôi cũng từ chối lấy số tiền bố mẹ sẽ cho làm chúng tôi rất hạnh phúc….
Đưa vợ 700.000 đồng để lo cỗ tất niên 3 mâm hoành tráng cho cả nhà, chồng nhận cái kết “muối mặt” trước họ hàng
Anh chồng đưa cho cô vợ 700.000 đồng và nói: “Làm một bữa cỗ tất niên đàng hoàng cho gia đình tôi. Đừng làm tôi xấu hổ!” Câu chuyện của chị Liễu Hạ, được đăng tải trên diễn đàn Toutiao…
Cách tự kiểm tra phạt nguội ô tô năm 2024, không kiểm tra lại là mất tiền oan
Ngoài quy định các lỗi bị phạt nguội, Thông tư 15/2022/TT-BCA liên quan đến quy định vi phạm giao thông cũng bổ sung các điểm mới về thời hạn phạt, thời hạn gửi thông báo phương tiện vi phạm tới cơ…
Danh hài Việt Hương “bồi dưỡng” cho Xuân Son số tiền chấ;n độ;ng
Hành động của Việt Hương dành cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận được nhiều sự chú ý, khen ngợi từ khán giả. Mới đây, Việt Hương đăng tải lên Facebook cá nhân bài viết về cầu thủ Nguyễn Xuân…
Chồng cũ đem 500 triệu đến xin tái hôn, ngày quay trở về nhà tôi ngỡ ngàng khi mở cửa
Ngày đó chồng đề nghị ly hôn, vì anh không muốn kéo tôi xuống, làm lỡ dở cuộc đời tôi. Năm nay, tôi 36 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương và bắt đầu công…
End of content
No more pages to load