Lực lượng Công an TP Hải Phòng đã căng mình suốt 24 giờ để trích xuất hàng trăm camera, đi từng nhà dân truy tìm dấu vết của kẻ nghi bắt cóc bé gái 4 tuổi tại trường mầm non.
Báo Vietnamnet ngày 14/01 đưa thông tin với tiêu đề: “24 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng” cùng nội dung như sau:
Người phụ nữ lạ đưa bé gái đi khỏi trường mầm non
Chiều 13/1, tại Trường mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), một người phụ nữ vào chơi đùa với các cháu bé trong khu vực sân trường, sau đó dẫn bé gái 4 tuổi ra khỏi trường.
Đến chiều muộn cùng ngày, khi gia đình cháu bé đến đón mới phát hiện cháu đã mất tích. Gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã lập tức trình báo cơ quan công an.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera, khẩn trương tìm kiếm cháu bé và bước đầu xác định được đối tượng dẫn cháu bé đi là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên).
“Hàng trăm cảnh sát của các đơn vị đã được huy động, tỏa đi khắp các ngõ ngách của TP Thủy Nguyên và quận Lê Chân để dò tìm, đồng thời trích xuất camera từng nhà dân.
Từ hình ảnh ban đầu ở cổng trường mầm non Thiên Hương, công an trích xuất tiếp các camera khu vực xung quanh và xác định, sau khi ra khỏi trường, đối tượng đưa bé gái lên xe taxi rồi dừng lại ở khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Tiếp sau đó, người này đi vào con ngõ nhỏ nhưng sau đó mất dấu tích”, lãnh đạo Phòng CSHS Hải Phòng thông tin.
Với quyết tâm nhanh chóng “giải cứu” cháu bé, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được khu vực nghi đối tượng đang di chuyển tới và liên tục phát đi thông tin nhận dạng về người phụ nữ cùng cháu nhỏ để người dân cùng tham gia tìm kiếm.
Người dân giúp sức cùng công an kết thúc sớm hành trình giải cứu cháu bé
Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, đặc trưng của các ngõ ở quận Lê Chân là nhiều ngách nhỏ, thông đi nhiều ngả, giáp ranh với nhiều địa bàn khác. Hệ thống camera chỉ có ở mặt đường lớn, còn trong nhà dân ở các ngõ sâu thường không lắp camera. Trong khi đó, đối tượng bế theo cháu bé đi sâu vào các ngõ nên liên tục bị mất dấu, đứt đoạn, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Với tinh thần dựa vào quần chúng nhân dân, lấy dân làm tai mắt, lực lượng cảnh sát liên tục tìm mọi cơ hội để tiếp cận gần nhất khu vực nghi đối tượng đang di chuyển. Mục tiêu đặt ra là tìm thấy cháu bé nhanh nhất nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Với sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, khoảng 15h15 chiều 14/1, khi Đồng Thị Hà Thu dẫn theo bé đi từ một con ngõ trên đường Lương Khánh Thiện ra thì bị người dân cùng một tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ phát hiện.
Ngay lập tức, người dân đã giành được cháu bé từ tay người phụ nữ và trấn an tinh thần cháu. Lực lượng chức năng có mặt cũng tiến hành bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.
Theo Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, cháu bé cũng được đưa về trụ sở công an và sau đó lực lượng chức năng đã báo tin cho gia đình. Hiện cháu bé đã được đưa về với mẹ, sức khỏe ổn định.
“Rất may cháu bé an toàn, còn người phụ nữ có tâm lý không bình thường nên khi tham gia truy tìm, chúng tôi rất lo lắng cho cháu bé. Khi thấy cháu vẫn khỏe mạnh, lực lượng làm nhiệm vụ ai nấy đều rất mừng và thở phào nhẹ nhõm”, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân tham gia hỗ trợ Công an TP Thủy Nguyên truy tìm dấu vết của của đối tượng và cháu bé, chia sẻ.
Tiếp đến, báo Lao Động ngày 14/01 cũng có bài đăng với thông tin: “Người dân kể giây phút tìm thấy bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng”. Nội dung được báo đưa như sau:
Chiều 14.1, người dân cùng Công an thành phố Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đồng Thị Hà Thu (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, thành phố Thủy Nguyên) đang đi cùng cháu N.T.M ở địa bàn quận Ngô Quyền. Cháu M đã gặp người thân ngay sau đó, trong tình trạng khỏe mạnh, bình an.Chị P.M.T (áo khoác đen, chân váy trắng) phối hợp giữ đối tượng “dẫn” bé gái khỏi trường học. Video: Camera người dân cung cấp
Chị P.M.T – người tham gia giữ đối tượng Đồng Thị Hà Thu – cho biết, khoảng 15h30 ngày 14.1, chị T đi xe cùng người thân dọc đường Lương Khánh Thiện. Đang đi trên đường, chị Thu cùng em gái phát hiện người phụ nữ dẫn theo bé gái, giống như vụ việc bé gái bị người lạ dẫn khỏi trường mầm non gây xôn xao mạng xã hội từ tối 13.1 đến nay. Sau khi xác nhận đúng đối tượng, chị T bình tĩnh đi theo người phụ nữ dẫn đứa bé và báo sự việc lên Công an.
Đi theo đối tượng một đoạn, chị T thấy một người phụ nữ áo đỏ dừng xe và chạy đến túm đối tượng, bế bé gái đi cùng nên tôi chạy lên giữ đối tượng này lại. Theo chị T, người này để yên cho chị giữ chứ không phản kháng. Sau đó, người dân xung quanh xúm vào cùng giữ đối tượng. Thấy vậy, chị T ra về.
Hiện, Công an thành phố Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
News
Chàng trai thấy người ăn x:in vào quán bún xin ăn phần bún th:ừa trên bàn nhưng chủ quán lại nhất quyết không cho
Một buổi sáng mùa thu, gió se lạnh, quán bún vỉa hè nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng xì xụp vang lên, quyện trong mùi thơm của nước lèo, hành phi, và chút ớt…
Chân gà bà Tuyết đang được tìm kiếm nhiều nhất lúc này
Loạt phốt xảy ra liên tiếp của Ăn Cùng Bà Tuyết khiến thương hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng này rơi vào vòng xoáy tranh cãi. Ăn Cùng Bà Tuyết là một trong những thương hiệu đồ ăn vặt được…
Cao Minh Đạt bị gọi tên trong đường dây th;u lợ//i hàng gi//ả 500 tỷ
Trên truyền thông, diễn viên Cao Minh Đạt vừa phản hồi về clip quảng cáo sữa non. Theo Znews, mới đây, đoạn clip quảng cáo một loại sữa non của diễn viên Cao Minh Đạt lan truyền trên mạng xã hội. Trong…
Hãng hàng không Vietjet Air thuê máy bay Trung Quốc sử dụng
Hãng hàng không Vietjet Air vừa đề xuất khai thác các chuyến bay thẳng tới Côn Đảo từ ngày 15/4, sử dụng máy bay Comac ARJ21 của hãng máy bay Trung Quốc Comac. Hãng hàng không Vietjet Air vừa có…
Cố nghệ sĩ Giang Còi cuối đời nói rõ lý do chưa từng nhận quảng cáo
Trong sự nghiệp hơn 30 năm, nghệ sĩ quá cố Giang Còi chưa từng một lần đóng quảng cáo vì lý do đặc biệt. Nghệ sĩ Giang Còi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng lại được đông…
Cô gái ngh;;èo được ông lão hàng xóm tặng cho 3 tỷ của hồi môn nào ngờ nhà trai phản ứng d/ữ dộ/i
Tôi, Minh Anh, kết hôn với Tuấn được tám năm. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm đềm, nhưng đâu ngờ, sóng ngầm đã rình rập từ lâu. Tuấn là giám đốc một công ty nhỏ, thường xuyên đi công…
End of content
No more pages to load