“Ngôi sao vi diệu của Trấn Thành” lần đầu hé lộ cuộc sống đời thường sau 9 năm nổi tiếng từ “Thách thức danh hài”.
Lê Thị Dần sinh năm 1977, là người dân tộc Thái sống tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2015, cô giành giải thưởng 100 triệu đồng khi tham gia chương trình Thách thức danh hài. MC Trấn Thành từng dành cho Lê Thị Dần nhiều lời khen như “ngôi sao vi diệu”, “món quà của thần linh”…
Sau 9 năm, Lê Thị Dần đã vận dụng thành công bước đệm từ cuộc thi để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, thường xuyên nhận lời mời biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ khắp cả nước. Bên cạnh đó, cô vẫn chăm chỉ kinh doanh online, nhờ vậy xây được biệt thự bề thế, có cuộc sống sung túc. Nhiều người ngưỡng mộ Lê Thị Dần ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, “cô gái trăm triệu” tâm sự, đằng sau những hào quang ở sự kiện, phía sau ống kính máy quay, cuộc sống của cô cũng rất bận rộn với “cơm áo gạo tiền”.
Khoá học nghệ thuật trực tuyến
6h sáng là thời gian chị Dần thức dậy vào những ngày bình thường. Thế nhưng những hôm có show đi tỉnh xa nhà vài trăm km thì vợ chồng chị phải dậy từ 2-3h sáng để di chuyển đến điểm diễn. Cũng có lúc đi diễn buổi tối muộn, Lê Thị Dần về nhà lúc nửa đêm, có khi là 1-2h sáng thì ban ngày sẽ ngủ thêm cho lại sức.
7h chị Dần chăm sóc mảnh vườn nhỏ và quét dọn, mọi thứ tinh tươm.

Vợ chồng chị may mắn mua được mảnh đất vị trí đẹp vào giai đoạn giá đất ở quê khá rẻ. Sau khi xây dựng và hoàn thiện, tổng chi phí của ngôi nhà này vào khoảng 3 tỷ đồng. Số tiền này được hai anh chị tích góp sau nhiều năm làm việc, đồng thời cũng phải bán 1 mảnh đất nhỏ mới đủ chi trả.

9h hai vợ chồng Lê Thị Dần quay video hài kịch ngắn, chia sẻ lên tiktok. Hiện tại chị Dần đang có 2 kênh Youtube và ông xã của chị đảm nhận vai trò chính trong việc xây dựng nội dung, quản lý kênh. Chị Dần tiết lộ, mấy năm trước thu nhập từ 1 kênh Youtube chính của chị cũng được mấy chục triệu mỗi tháng. Thế nhưng gần đây do bận rộn chưa chăm chút đăng tải video thường xuyên nên nguồn thu này cũng giảm đi đáng kể.
11h-12h chị Dần nấu ăn và dùng cơm với gia đình. Được biết vợ chồng chị đang sống cùng mẹ và con gái út (học lớp 8).
Gói kỳ nghỉ gia đình
Bữa cơm gia đình dung dị với những món đặc sản quê hương như canh khoai sọ hầm xương, cá khô chiên và lòng heo luộc. Chị Dần chia sẻ, bản thân không dám tự nhận giỏi giang và khéo léo nhưng chị luôn thích tìm tòi những món ăn ngon, bổ dưỡng để chăm sóc cho người thân.

13h-14h Hôm nay không có show sự kiện ban ngày nên vợ chồng chị Dần ở nhà chơi cùng cháu ngoại, giúp con gái chăm sóc hai thiên thần nhỏ (1 gái 1 trai). Được biết, trước khi xây nhà mới, anh chị đã cho con gái sang ở ngôi nhà cũ của mình. Thời gian này con gái lớn mới sinh cháu nên cũng thường sang ở cùng bố mẹ. Buổi chiều, con rể tan làm, cháu ngoại đi học về cũng sẽ quây quần ăn cơm chung tại nhà của anh chị.
15h chị Dần livestream bán măng khô và các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Tháng 5 chị sẽ bán mật ong rừng và dịp cuối năm có thêm kẹo nhãn – đặc sản nhà làm đã có thương hiệu nổi tiếng.
17h nếu bình thường thì chị Dần sẽ chuẩn bị cơm nước cho gia đình nhưng hôm nay, anh chị sẽ chuẩn bị đi diễn. Các show mời chị thời gian này rất đông và thường khá xa nhà. Có bầu show đề nghị vợ chồng chị nhập đoàn 1 tuần đến nửa tháng, đi diễn liên tục mỗi tối ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên do lý do sức khỏe nên Lê Thị Dần hiện tại chưa nhận lời.
Chị tâm sự: “Mỗi lần tôi đi show, nhà cửa không săn sóc được, con cháu cũng không có ai trông mà phải gửi cho bà nội. Cuộc sống nhiều xáo trộn mà sức khỏe cũng phải hy sinh khá nhiều, vì thế tôi phải cân đối thời gian để nhận lời”.
Chị cho biết, cũng nhiều lời mời chị đóng quảng cáo sản phẩm với cát-xê rất cao nhưng bản thân chỉ muốn giữ uy tín nên đã từ chối. “Nhiều người bảo tôi giàu lên nhanh chóng, không có đâu. Thực ra, tôi cũng chỉ đủ ăn và dư dả một chút thôi vì khi đi diễn thì phải gác lại các công việc khác. Ngoài ra, tôi cũng tốn khá nhiều cho chi phí đi lại, thuê người trợ giúp. Hiện tại tôi thường nhận lời tham gia hát diễn ở đám cưới, hội chợ để phục vụ khán giả. Cát-xê giao động từ 5-7 triệu đến 15-30 triệu/show tùy tính chất chương trình và địa điểm xa gần”. Tuy nhiên chị cũng khẳng định, việc nổi tiếng và được mời đi show nhiều đã giúp chị thành công hơn trong lĩnh vực biểu diễn, gặp được nhiều người bạn trong nghề và may mắn là toàn bạn tốt.
Lê Thị Dần thật thà chia sẻ: “Có nhiều khi đi chạy show hội chợ, đêm đầu tiên khán giả đông thì tôi nhận đủ cát-xê. Tới đêm thứ 2, thứ 3 nếu khách vắng do thời tiết mưa bão hoặc lý do khách quan, tôi lại giảm bớt thù lao, có khi không nhận tiền từ bầu show. Làm nghề thì phải có lúc này lúc khác, thông cảm với nhau”, chị cho biết.
News
Lan thẳng thừng nói với bà Hiền: “Mẹ, mẹ già rồi, ở đây cũng khổ, hay mẹ ra ở nhà dưỡng lão đi, tụi con lo cho mẹ chỗ tốt nhất!
Bà Hiền, 75 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở làng quê yên bình. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi cậu con trai duy nhất là Nam lớn khôn. Nam lấy vợ, chị Lan, một người phụ…
Đỉnh điểm xảy ra vào ngày thứ mười lăm Minh nằm viện
Tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, nơi những hành lang trắng toát luôn tràn ngập tiếng máy móc và mùi thuốc sát trùng, có một người phụ nữ tên Lan thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì…
Quá bất ngờ với bà trùm vàng ở Việt Nam
Trong ngành kim hoàn phía Bắc vài chục năm nay, vàng Bảo Tín là một cái tên quen thuộc. Từ Bảo Tín, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân,… cũng là…
Minh nghe mà run rẩy. Anh nhớ lại câu chuyện mẹ anh từng kể
Đó là một buổi chiều u ám ở làng quê nhỏ, nơi sương mù giăng kín con đường dẫn vào nghĩa trang. Minh, một chàng trai 28 tuổi, lái xe từ thành phố về thăm quê theo lời mời của…
Thất vọng lời xin lỗi của BTV Quang Minh
Sau vài ngày im lặng, BTV Quang Minh VTV chính thức xin lỗi vì đã nhận lời quảng cáo sữa. Đầu bài viết, BTV Quang Minh xin lỗi vì “để xảy ra một sự việc khiến dư luận băn khoăn…
Dân mạng bức xúc vì loại sữa của BTV Quang Minh
Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người nổi tiếng như MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, NSND Hồng…
End of content
No more pages to load